“Từ Thiện Thật” mang gạo đến cho người nghèo
Hành động đẹp của Nguyễn Thành Trung và nhóm "Từ Thiện Thật" đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng đạo đứa lối sống cho các bạn trẻ. Đặc biệt, việc làm của cả nhóm đã khuyến khích, động viên tinh thần cho các bạn đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa để hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kì 2017 - 2022.
Thiếu gia Hà Thành bén duyên với từ thiện
Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, nhà có công ty riêng nhưng Trung không muốn bị gò bó với công việc bàn giấy nên cậu đi hát và dẫn chương trình theo sở thích của cá nhân. Không chỉ theo đuổi đam mê, sở thích riêng của mình, cựu sinh viên Học viện Tài chính còn có niềm vui nho nhỏ nữa là làm từ thiện. Với số tiền kiếm được, Trung dành hết để mua gạo, xây nhà cho những mảnh đời bất hạnh.
Cơ duyên đến với người nghèo của chàng thiếu gia này bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ với hai bà cháu nhặt phế liệu trong đêm 27 Tết rét mướt trên phố Kim Mã cách đây nhiều năm. Trung đã quay lại clip cảnh hai bà cháu nhặt vỏ chai, lon bia rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Video của Trung được rất nhiều người chia sẻ trên mạng và ngỏ lời muốn được giúp đỡ hai bà cháu. Bị ám ảnh bởi hoàn cảnh ấy, Trung đã lên tận Vĩnh Phúc, quê của bà lão tìm hiểu và thuyết phục đưa cả hai bà cháu về Hà Nội. Hiện tại, hai bà cháu nhặt phế liệu năm nào đang sống trong căn nhà nhỏ mới xây trên khu đất dùng để làm kho của gia đình Trung ở cầu Vĩnh Tuy.
Các thành viên Từ Thiện Thật trong một chuyến đi tình nguyện
Trung đã giúp hai bà cháu mở một quán nước nhỏ và kêu gọi các bạn trẻ đến uống nước ủng hộ. Nhờ mối quan hệ của mình, Trung cũng xin cho cháu bé được đi học miễn phí. Kể từ đó, thiếu gia này bắt đầu có ý tưởng giúp đỡ người nghèo quy mô và có sức lan tỏa hơn.
Giải thích cho mục đích của mình, Trung cho hay: "Tôi không giúp đỡ hết mà chỉ hỗ trợ họ một phần và tạo cho họ cần câu cơm. Như bà cháu Bim, tôi giúp họ có chỗ ở và quán nước kiếm sống. Với những hoàn cảnh khác, tôi nghĩ tới việc đi quyên góp gạo và đỡ đần họ chục cân gạo mỗi tháng”.
Thừa nhận không thể dốc hết gia sản để làm từ thiện, cậu nghĩ ra cách nhân rộng việc làm này tới người thân, bạn bè, đặc biệt là những người trẻ. Dần dần, việc làm của Trung được nhiều bạn trẻ biết đến và nhiệt tình tham gia, “Từ Thiện Thật” được ra đời để kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những mảnh đời kém may mắn.
Thời gian đầu nhóm mới thành lập, chưa xin được gạo và quần áo nên Trung tự bỏ tiền túi ra mua gạo rồi đóng vào các bao 10kg. Trung chia sẻ rằng: “Từ Thiện Thật chỉ tặng gạo chứ không biếu tiền mặt. Với cách làm này, số tiền mà người nghèo phải bỏ ra đong gạo hàng tháng có thể được dùng để mua thức ăn hoặc làm việc khác”.
Cứ đầu tháng, kho gạo nhà Trung trên phố Nghĩa Dũng (Ba Đình, Hà Nội) lại tấp nập tình nguyện viên đến phân chia đồ và vận chuyển tới các gia đình nghèo. “Từ Thiện Thật là xuất phát từ cái tâm và các thành viên trong nhóm cùng được tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Mọi người trực tiếp đi xin, đóng gạo vào bao. Nhiều lần danh sách các hộ nhận lương thực đông vượt dự tính, anh Trung không ngần ngại xúc gạo nhà mình đóng vào bao cho đủ”, bạn Nguyễn Ngọc Minh, tình nguyện viên của nhóm chia sẻ.
“Gạo thật” cho người nghèo
Để đảm bảo những hộ được giúp đỡ có hoàn cảnh khó khăn thực sự, Trung cùng các thành viên trong nhóm đến tận phường, tổ dân phố tìm hiểu trước khi lập danh sách. Ngoài hỏi chính quyền, nhóm còn tìm hiểu thông tin qua những người hàng xóm. Hàng tháng, có khoảng 25-30 hộ nhận được gạo từ nhóm Từ Thiện Thật.
Suốt nhiều năm mang lương thực đến với người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu gia Hà Thành không quên được hình ảnh bà mẹ nhặt rác nuôi đứa con tật nguyền bật khóc khi nhận bao gạo của nhóm hay những bà lão lưng còng, tóc trắng xúc động vì tự dưng có người mang gạo đến cho.
"Từ Thiện Thật" thu hút rất nhiều bạn đoàn viên thanh niên tham gia
Ngoài học sinh, nhóm còn huy đồng sự hỗ trợ của các cơ quan, cá nhân hay tổ chức bằng cách kêu gọi trên Facebook. "Có gia đình trên phố Mã Mây, tháng nào cũng đều đặn gửi cho tôi vài chục cân. Nhiều bác đã lớn tuổi cũng đi xe máy chở gạo tới tận nhà tôi để ủng hộ. Không chỉ trong nước, các nhà hảo tâm ở nước ngoài và giới nghệ sĩ cũng muốn chung tay với nhóm", Trung nói.
Hiện tại, chương trình “Gạo thật” của nhóm cũng đã khởi động ở TP HCM. "Tôi dự định sẽ mở rộng chương trình “Gạo thật” ở các tỉnh trong cả nước để giúp thêm được nhiều người nghèo hơn. Tôi may mắn vì được gia đình ủng hộ. Trong mỗi chuyến đi đến với người nghèo, mẹ luôn là người sát cánh, phân loại quần áo, thậm chí đi xin hàng cùng", Trung chia sẻ.