Xúc động với trái tim đau đáu hướng về các em nhỏ vùng cao của nữ sinh viên Trường Báo
Hoàng Thị Linh luôn dành sự quan tâm đặc biết với các em nhỏ vùng cao
Lấy tình nguyện làm nội lực phi thường
Nhân vật mà chúng tôi nhắc đến là bạn Hoàng Thị Linh (1995), đang là sinh viên năm cuối lớp Triết học của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mới đây, trong chuyến tình nguyện của nhóm Tim Hồng, ngày 14/1/2017, chiếc xe tải 15 tấn, vận chuyển 95.000 bộ quần áo ấm cho học sinh 6 huyện của tỉnh Điện Biên lật nghiêng trên con dốc Pha Đin gây tai nạn cho 1 TNV (tình nguyện viên) và 2 lái xe. Không ai khác, TNV gặp nạn đó là bạn Hoàng Thị Linh. Ngay lập tức, Linh được chuyển từ bệnh viện huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về Hà Nội trong tình trạng gãy 4 xương sườn, mẻ một xương chậu mu, tràn dịch phổi, gan bị tổn thương cấp độ 3.
Linh đã tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của bác sĩ, gia đình và đông đảo các bạn tình nguyện viên trong nhóm. Sau chuyến tai nạn “thập tử nhất sinh” ấy, điều mà Linh quan tâm nhất đó là các gói quà đó đã đến tận tay các em học sinh nghèo hay chưa? Dường như với Linh, tai nạn mà mình gặp phải chẳng thấm vào đâu so với cái đói, cái rét ngoài kia đang bủa vây các em nhỏ miền cao.
Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ gia đình, nhất là sự chăm sóc ân cần và những lời động viên của mẹ “con khoẻ nhanh không các cháu mong" càng khiến cho Hoàng Thị Linh có thêm động lực, cố gắng đứng dậy tập đi, luôn vui vẻ lạc quan tin yêu cuộc sống.
Năng nổ, xung phong đi đầu
Ngoài đời, Linh là cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ và cá tính. Trong chuyến áp tải quần áo lên Điện Biên, Linh đã đứng ra nhận đi cung khó nhất. Trong bài chia sẻ trên trang facebook, ca sĩ Thái Thùy Linh ( đội trưởng nhóm Tim Hồng) đã dành lời thán phục đến Hoàng Thị Linh: “Đến trận Điện Biên, khi tính cung đường cho 5 xe tải, em là người tự nhận đi cung Mường Lay nhanh nhất, với một comment đơn giản mà giờ đọc lại thấy thương và nể em đến gai người "Nếu được chọn thì chị cho em áp cung Mường Lay nhé. Cung này khó đi ạ!"”.
Ở trong trường, Linh cũng hăng hái đi đầu trong công tác tình nguyện. Từng là thành viên trong ban chủ nhiệm đội Tình Nguyện Xung Kích của trường, dù bận bịu với nhiều công việc liên quan đến Đoàn, lớp nhưng Linh chẳng vắng mặt trong bất cứ hoạt động tình nguyện nào: thăm trại trẻ Phúc Tuệ; tình nguyện hè ở Sơn La, Sóc Sơn; tham gia Trung thu hồng (Hà Giang và bệnh viện Nhi TƯ), mang âm nhạc đến bệnh viện; chương trình Mặc ấm…
Chính lòng nhiệt huyết không ngại khó khăn gian khổ, tham gia hăng hái mọi hoạt động của trường, lớp, ra sức hoạt động xã hội ngoài trường, Hoàng Thị Linh đã vinh dự nhận được giấy khen của Đoàn học viện vào năm 2014, giấy khen của huyện đoàn Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang vào 2015.
Cô gái Hoàng Thị Linh nhỏ nhắn nhưng năng nổ và mạnh mẽ
Kế hoạch hướng về vùng cao
Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Thị Linh cho biết: “Mình xem việc tham gia vào đội tình nguyện của trường là cơ hội lớn để có thể chia sẻ với những mảnh đời khó khăn và am hiểu địa bàn vùng cao để chủ động hơn khi đi tình nguyện ở những nơi này”.
Trong thời gian hoạt động cùng nhóm Tim Hồng, Linh dần thông thạo các cung đường núi, là cánh tay phải đắc lực làm nhiệm vụ “giao liên” trong mọi hành trình tình nguyện. Tận dụng thời gian dưỡng bệnh, Linh bắt tay vào việc định hướng tương lai, vạch ra một số mục tiêu trước mắt.
Sau khi tốt nghiệp, Linh dự tính sẽ tìm một công việc, sau đó, mỗi tháng sẽ tiết kiệm một khoản lương. Số tiền tích cóp này sẽ cùng anh em, bạn bè lên vùng cao, mang theo bánh kẹo và quần áo để chia sẻ các em dịp Tết. Về lâu dài, Linh mong muốn sẽ xây dựng được những ngôi trường chắc chắn, không phải dựng bằng gỗ như những điểm trường vùng cao mà Linh đã đặt chân đến.
Tuổi trẻ tài cao, Linh biết rằng kế hoạch này khó thành công trong ngày một ngày hai và chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách, thất bại, nhưng bản thân cô gái này đã nhanh chóng an ủi chính mình bằng câu nói: “Thất bại là món quà của tuổi trẻ để thêm mạnh mẽ sau mỗi lần đứng lên”.