Ba mẹ con sản phụ mất mạng oan vì bác sĩ tắc trách
|
(TTTĐ) - Bệnh viện không cho bệnh nhân chuyển viện khiến sản phụ và cặp song thai tử vong vì biến chứng, nhiễm độc thai sản. Đáp lại sự phẫn nộ của gia đình sản phụ, bệnh viện ậm ờ giải thích: "Tình huống xảy ra nhanh chóng khiến bệnh viện… trở tay không kịp".
Đại diện Bệnh viện Đa khoa số 10 (Hậu Giang) tại buổi thông tin cho báo chí chiều 12/9.
Nén đau, cầm đơn đi đòi công lý cho vợ con
Sau nhiều ngày kìm nén nỗi đau mất vợ, mất con, sáng 12/9, anh Nguyễn Hữu Tùng (41 tuổi, ngụ thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cầm đơn cầu cứu tìm đến các cơ quan báo chí đểtố cáo sự tắc trách của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Số 10 (trụ sở tại quốc lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).
Anh Tùng uất ức cho biết: trước đó, vợ anh là chị Nguyễn Thị Trúc (38 tuổi, ngụ TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) mang song thai nên sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống (một triệu chứng tiền sản giật, hay còn gọi là hội chứng HELP).
Sáng 31/8, anh cùng gia đình đưa chị Trúc vào BVĐK số 10 để cấp cứu, lúc này cặp song thai đã được 9 tháng tuổi. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, xét nghiệm và thông báo thai nhi vẫn khỏe, sau đó cho chuyển sang Khoa Sản để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.
“Bệnh viện nói sẽ kiểm tra sức khỏe cho vợ tôi vào ngày 5/9, sau đó sẽ tiến hành mổ sinh vào ngày 6/9. Tuy nhiên, khuya ngày 5/9 vợ tôi bị xuất huyết tử cung, gia đình tôi gọi bác sĩ nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau sau họ mới có mặt.
Lúc bác sĩ có mặt và tiến hành siêu âm, họ thông báo cho tôi một tin khủng khiếp là cả 2 thai nhi đã chết lưu. Sau đó họ mới làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ để phẫu thuật lấy thai lưu nhằm giữ lại mạng sống cho vợ tôi”, ông Tùng bức xúc.
Khi chị Trúc được chuyển lên TP. Cần Thơ, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản tiến hành mổ lấy thai chết lưu, cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Nhưng do tình trạng sức khỏe nguy kịch, chị Trúc tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cấp cứu khẩn cấp do nhiễm trùng máu, dẫn đến suy đa tạng, suy thận, suy gan… vào chiều ngày 6/9.
|
| Ông Nguyễn Hữu Tùng phản ánh với báo chí |
Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho sản phụ Trúc tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ:“Chị Trúc mang đa thai và bị thai chết lưu lâu nên thải ra chất độc. Và chất độc này thấm vào trong máu làm tổn thương nhiều cơ quan. Đây là diễn biến tự nhiên của bệnh.
Bệnh viện lọc máu để lấy bớt chất độc ra, nhưng không thành công. Chị Trúc bị suy đa cơ quan, tổn thương não, phù não hết rồi. Từ đó dẫn đến suy gan nặng, hôn mê sâu, cho nên không thể qua khỏi. Và chiều 12/9, sản phụ Trúc đã được người nhà nhà đưa về quê an táng”.
Bác sĩ phải mất 1 giờ để chạy từ nhà đến bệnh viện cấp cứu!
Theo anh Tùng:“Cùng lúc mất vợ, mất 2 con, nỗi đau của gia đình tôi quá lớn. Gia đình nghèo khó, trong khi chi phí điều trị cho vợ tôi vượt quá khả năng, tôi mới gọi điện cầu cứu Ban Giám đốc BVĐK số 10, đề nghị hỗ trợ viện phí nhưng họ không thèm trả lời. Trong khi hậu quả này là do sự tắc trách của họ!”.
Để làm rõ đơn cầu cứu của ông Tùng, chiều cùng 12/9, PVđã có buổi làm việc với Ban Giám đốc BVĐK số 10. Ông Trần Cẩm Sường, trợ lý Chủ tịch HĐQT bệnh viện này cũng thừa nhận, ngay từ lúc sản phụ Trúc nhập viện (lúc 6h30 ngày 31/8) thì đã có dấu hiệu sức khỏe yếu, thai nhi yếu nên bệnh viện cho tiến hành cấp cứu, truyền dịch.
“Đồng thời, bệnh viện cũng cho xét nghiệm các bước cần thiết để tầm soát bệnh án nhưng không thấy sản phụ này bị bệnh nào khác. Do đó, 3 giờ sau, sản phụ Trúc được chuyển qua Khoa Sản để tiếp tục theo dõi, dưỡng thai”, ông Sường thông tin.
Còn theo bác sĩ Mai Quang Hiệp, Phó Giám đốc BVĐK số 10, vì sức khỏe sản phụ yếu, trong khi thai nhi mới 34 tuần cũng rất yếu, nên không thể xử lý phẫu thuật ngay cho sản phụ mà thay vào đó bệnh viện đã cho truyền dịch, theo dõi.
Theo đó, đợi sức khỏe sản phụ tốt hơn sẽ xử lý các bước tiếp theo. Ông Hiệp cho biết:“Nếu cho sinh mổ ngay lúc đó thì thai nhi cũng rất yếu, trong khi bệnh viện không có các thiết bị dưỡng trẻ sơ sinh khi sinh non nên chúng tôi quyết định để thai nhi trong bụng mẹ được ngày nào hay ngày nấy.
|
| Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Trúc đau lòng trước cái chết tức tưởi của con em mình |
Không ngờ, đến rạng sáng ngày 5/9 thì sản phụ bị chuyển biến nặng, bệnh viện trở tay không kịp nên mới dẫn đến thai chết lưu. Chúng tôi sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để rút kinh nghiệm (!)”.
Riêng bác sĩ CKII Lê Văn Chiến, người trực tiếp điều trị cho sản phụ Trúc thì lại cho rằng, do bệnh viện chỉ có duy nhất mỗi mình ông là bác sĩ chuyên khoa sản.
Ông nói:“Nhận tin báo từ bệnh viện qua điện thoại tôi mới chạy từ nhà ở TP. Cần Thơ đến để ứng cứu. Do nhà ở xa nên chạy đến nơi cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó thì đã muộn rồi, tôi vội siêu âm lại mới biết thai nhi đã chết lưu, hết khả năng cứu chữa. Tôi đành làm thủ tục chuyển viện để cứu người mẹ”.
2 lần hụt làm cha, để rồi mất luôn vợ
Theo lời kể của anh Tùng, anh và chị Trúc cưới nhau được tròn 3 năm nay. Cuộc sống khó khăn, phải nhờ vào 3 công ruộng và công việc phụ hồ của chính bản thân anh
“Cách đây không lâu, vợ tôi đã từng mang thai một lần nhưng bị sảy thai khi thai được vài tuần. Sau này, khi hay tin vợ mang song thai, tôi vui mừng khôn siết. Nhưng rốt cuộc không ngờ tai họa lại ập đến gia đình tôi một lần nữa, mất 2 con đã đành, giờ mất luôn cả vợ. Tôi mong mỏi cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý người có trách nhiệm”.
Sau khi sự việc bị báo chí phản ánh, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo thành lập 1 đoàn công tác của sở vào cuộc, tìm hiểu rõ bệnh án, nguyên nhân dẫn tới cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Trúc và cặp song thai.
Thanh Nguyễn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Bảo vệ người tiêu dùng
Khởi tố 7 đối tượng đào xác heo bệnh đi tiêu thụ
An toàn thực phẩm
Sầm Sơn (Thanh Hoá): Thu giữ hơn 10 tấn cá khoai sử dụng chất cấm để bảo quản
Bảo vệ người tiêu dùng
Cốc Pàng (Cao Bằng): Phát hiện vụ vận chuyển hơn 34.000 quả trứng gà nhập lậu
Bảo vệ người tiêu dùng
Chống hàng giả dịp cuối năm: Quyết liệt "làm sạch" thị trường
Bảo vệ người tiêu dùng
Hà Nội quyết liệt chặn hàng giả, không có "vùng cấm"
Bảo vệ người tiêu dùng
Phát hiện hơn 5.000 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đường dây nóng
Xã yêu cầu ngừng, cơ sở sấy cà phê vẫn ngang nhiên hoạt động
Đường dây nóng
Quảng Ngãi: Cơ sở sấy cà phê ngày đêm "tra tấn" khu dân cư
Đường dây nóng
Quảng Ngãi: Rừng thông hàng chục năm tuổi có dấu hiệu bị "bức tử"
Bảo vệ người tiêu dùng


