Bài 2: Góp sức trẻ xây dựng Thủ đô giàu mạnh
| Tuổi trẻ Thủ đô - Tự hào truyền thống, khát vọng cống hiến |
13 năm gieo “hạt thiện nguyện”
Trong số những đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2025 có một gương mặt đặc biệt đó là Ngô Trọng Đức (sinh năm 1995), Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Hàng Bồ 4, phường Hoàn Kiếm. Với 13 năm gắn bó cùng phong trào tình nguyện, Đức được biết đến như “người truyền năng lượng tích cực” cho cộng đồng.
Ngày 22/12/2023 là một dấu mốc đáng nhớ với Đức, ngày chàng trai trẻ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. “Khoảnh khắc được đứng dưới cờ Đảng, giơ tay tuyên thệ là giây phút mình sẽ không bao giờ quên. Để có được ngày ấy, mình đã nỗ lực rất lâu từ những việc nhỏ nhất trong đời sống cộng đồng,” Đức chia sẻ.
Là cán bộ Đoàn, Đức luôn tâm niệm phải tiên phong và sáng tạo. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, chàng trai trẻ đã cùng đoàn viên phường Hoàn Kiếm triển khai mô hình “Thanh niên hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp” tại Điểm phục vụ hành chính công của phường.
![]() |
| Bạn trẻ Ngô Trọng Đức hỗ trợ người dân chuyển đổi số |
“Chúng mình tham gia hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt ứng dụng công dân điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công và giải đáp các thắc mắc tại chỗ. Dù công việc nhỏ thôi, nhưng mỗi người dân hài lòng, mỗi thủ tục được xử lý nhanh hơn là một niềm vui", Đức nói.
Với Đức, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ mà là cơ hội để người trẻ thể hiện vai trò tiên phong trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện.
Song hành với công tác Đoàn, Đức còn là người bạn đồng hành quen thuộc trong các hoạt động hiến máu tình nguyện. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, đến nay anh đã hiến máu 25 lần. “Mỗi lần hiến máu là một lần mình thấy biết ơn cuộc sống vì còn đủ sức khỏe để chia sẻ với người khác,” Đức tâm sự.
Đối với Đức, tình nguyện không phải là việc làm cho xong phong trào, mà là lựa chọn sống có ích, sống cho người khác. Câu nói ấy đã trở thành phương châm của nhiều bạn trẻ phường Hoàn Kiếm khi nhìn vào tấm gương Ngô Trọng Đức, một cán bộ Đoàn điển hình của thời đại số, vừa trách nhiệm, vừa nhân ái.
Từ đầm sen quê đến mô hình khởi nghiệp xanh
Cô gái trẻ Lê Thị Thu (xã Vân Đình, Hà Nội) lại chọn cách cống hiến cho Thủ đô bằng con đường nông nghiệp sáng tạo. Từ đầm sen nhỏ của gia đình, Thu đã biến những chiếc lá sen tưởng chừng bỏ phí thành sản phẩm trà sen túi lọc mang thương hiệu Bảo Minh, mô hình khởi nghiệp nông nghiệp xanh đang được nhiều người biết đến.
Trước khi bén duyên với cây sen, Thu từng là tiểu thương bán quần áo. Công việc tuy mang lại thu nhập ổn định nhưng chưa bao giờ khiến cô gái trẻ thực sự hài lòng. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Thu tình cờ phụ giúp gia đình bán lá sen khô từ đầm nhỏ sau nhà.
![]() |
| Bạn trẻ Lê Thị Thu (thứ hai từ trái sang) giới thiệu về sản phẩm trà sen |
Ngày ấy, lá sen chưa được nhiều người để ý. Mỗi cuối mùa, nông dân thường cắt bỏ, chất đầy bờ đầm hoặc tận dụng gói xôi, bọc đồ ăn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, Thu nhận ra lá sen lại là “kho báu” với vô vàn công dụng: Thanh nhiệt, giảm mỡ máu, hạ men gan… bỏ đi thì thật quá phí.
Bắt đầu từ những mẻ lá sen sấy khô thủ công, sản phẩm của Thu nhanh chóng được thị trường đón nhận. Từ đó, cô mạnh dạn thuê thêm đất, mở rộng diện tích trồng sen, rồi cùng gia đình thành lập Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ Bảo Minh, quy mô 28,8 ha với 5 thành viên chủ chốt.
Dưới sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Thu đầu tư máy móc chế biến hiện đại, xây dựng quy trình khép kín để sản phẩm trà sen túi lọc đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, các sản phẩm của HTX Bảo Minh đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
“Mình mong muốn sản phẩm của mình không chỉ là thức uống, mà còn mang theo hồn quê Hà Nội thanh khiết, bền bỉ, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Khi người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới trong nông nghiệp, chúng ta có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình", Thu chia sẻ.
Không chỉ mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mô hình của Thu còn góp phần khẳng định giá trị mới cho cây sen, tạo việc làm cho người dân địa phương.
Cống hiến thầm lặng vì sự bình yên của Thủ đô
![]() |
| Đại úy Nguyễn Phương Thảo |
Nếu như Thu mang lại sức sống cho làng quê bằng khởi nghiệp xanh, Ngô Trọng Đức lan tỏa năng lượng tích cực nơi đô thị cổ, thì Đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992) lại là đại diện cho bản lĩnh, lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người trẻ đang ngày đêm giữ bình yên cho Thủ đô.
Tốt nghiệp năm 2012, chị Thảo được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Ứng Hòa (cũ). Gần 10 năm gắn bó với công việc trinh sát, chị thường xuyên hóa thân vào nhiều vai khác nhau khi là người bán hàng rong, lúc là nhân viên thu tiền điện để thu thập thông tin và phá án.
Một trong những nhiệm vụ đáng nhớ nhất là năm 2018, khi trên tuyến đường Vân Đình – Tảo Dương Văn liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật túi xách. Không chờ phân công, chị Thảo xung phong làm “mồi nhử”. Nhờ sự mưu trí và gan dạ, chị cùng đồng đội đã bắt gọn nhóm tội phạm chuyên nghiệp, trả lại bình yên cho người dân.
Với đồng nghiệp, chị Thảo không chỉ là nữ chiến sĩ quả cảm mà còn là người phụ nữ tinh tế, nhân hậu. Có lần, chị bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy là người mẹ đơn thân, có con bị khuyết tật. “Tôi rất thương chị ấy nhưng vẫn phải nhắc: Hoàn cảnh không thể là lý do để phạm tội. Chỉ khi cải tạo tốt, mới sớm trở về với con", chị Thảo kể.
![]() |
| Đại úy Nguyễn Phương Thảo (ngoài cùng bên trái) cùng đồng nghiệp |
Hiện, Đại úy Nguyễn Phương Thảo công tác tham gia huấn luyện tại Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 – Bộ Công an. Mỗi ngày là một chặng rèn luyện khắt khe hơn nhưng cũng mở ra cơ hội để chị đóng góp ở tầm quốc tế. Mới đây, chị vinh dự được tham gia đội hình diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. “Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập là niềm vinh dự suốt đời. Mỗi bước chân là một nhịp tim yêu nước", Thảo xúc động nói.
Ba con người, ba câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung một điểm, khát vọng cống hiến. Dù là cán bộ Đoàn, thanh niên làm kinh tế giỏi hay chiến sĩ công an, họ đều đang miệt mài “làm đẹp” cho Thủ đô bằng chính công việc, bằng đam mê và trách nhiệm của mình.
Nếu như những thế hệ đi trước đã viết nên bản hùng ca của chiến thắng, thì thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp bằng những hành động cụ thể: Hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số, khởi nghiệp bền vững gắn với môi trường, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái. Khát vọng ấy không ồn ào nhưng mạnh mẽ như mạch nước ngầm góp phần để Hà Nội trở nên nhân văn, hiện đại hơn, xứng đáng là trái tim của cả nước.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Thanh niên tình nguyện
Đoàn Thanh niên phường Ba Đình ra quân vệ sinh môi trường
Nhịp sống trẻ
Tuổi trẻ Lào Cai tiên phong trong các đột phá chiến lược của tỉnh
Nhịp sống trẻ
Cam kết mạnh mẽ của tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc
Nhịp sống trẻ
Những câu chuyện truyền cảm hứng từ núi rừng
Gương mặt trẻ
TP Hồ Chí Minh vinh danh 88 thủ khoa năm 2025
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Lào Cai giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Nhịp sống trẻ
Phát huy vai trò của thanh niên Lào Cai trong chuyển đổi số
Đối thoại với Thanh niên
Xã Gia Lâm: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nâng “sức đề kháng số”, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Nhịp sống trẻ






