Bản trường ca Việt Nam cất lên từ rợp sắc đỏ Mỹ Đình
Dân tộc Việt Nam viết tiếp những chương mới rạng rỡ Việt Nam, Việt Nam Sắc đỏ và trái tim người trẻ hòa chung nhịp đập Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam |
Tự hào Việt Nam
Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật hoành tráng mà còn là hành trình ngược dòng lịch sử, tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam, từ bóng tối nô lệ đến độc lập, tự do, thống nhất và phát triển.
Chương trình vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đông đảo đại biểu, văn nghệ sĩ và quần chúng Nhân dân, tạo nên bầu không khí trang trọng, xúc động và đầy tự hào.
Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tổ chức thực hiện, với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghệ thuật lớn như Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội… Cùng với đó là sự tham gia của hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và lực lượng quần chúng, tạo nên quy mô trình diễn chưa từng có.
![]() |
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt ‘80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tối 1/9 |
Chương trình được chia thành 3 chương xuyên suốt 180 phút. Chương I – “Con đường Độc lập – Thống nhất”: tái hiện những dấu mốc lịch sử bi tráng từ đêm dài nô lệ, Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên Phủ đến Đại thắng mùa Xuân 1975. Các ca khúc và hoạt cảnh giàu tính biểu tượng được dàn dựng công phu, kết hợp đại hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng, múa và lực lượng quần chúng, tạo nên trường đoạn nghệ thuật hào hùng.
Chương II – “Khát vọng Tổ quốc”: khắc họa tinh thần lao động, dựng xây, khát vọng tuổi trẻ và hình ảnh đất nước thống nhất, phát triển. Những ca khúc giàu cảm hứng được thể hiện bởi các ca sĩ tên tuổi, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam đổi mới, hội nhập và tự tin trên trường quốc tế.
![]() |
Khán đài sân vận động Mỹ Đình rợp sắc đỏ, hàng vạn người dân và thanh niên cầm cờ Tổ quốc, cùng hòa vào bầu không khí trang trọng và sôi động. |
Chương III – “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”: tôn vinh sức mạnh đoàn kết, thành tựu to lớn sau 80 năm và niềm tin vào tương lai. Những ca khúc như “Nối vòng tay lớn”, “Vinh quang đang chờ ta”, “Tiến quân ca”, “Yêu nụ cười Việt Nam” khép lại đêm nhạc trong không khí hân hoan, ngập tràn niềm tin vào một Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng cường quốc năm châu.
Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, kết hợp giao hưởng, nhạc dân tộc, hợp xướng, múa và hình ảnh tư liệu. Sự hòa quyện giữa nhạc cổ điển, nhạc đỏ, dân gian đương đại và nhạc trẻ mang lại không gian nghệ thuật phong phú, hấp dẫn cho mọi thế hệ khán giả.
![]() |
Sân khấu hoành tráng với hình tượng chim bồ câu và hoa hướng dương – biểu tượng hòa bình và khát vọng vươn lên, bao trùm toàn bộ không gian Mỹ Đình |
Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, rapper Đen, Mono, cùng các nhóm Oplus, Ngũ Cung, bên cạnh nhiều gương mặt trẻ như Soobin Hoàng Sơn, Double2T, Lamoon, Quân Lee, Hoàng Bách… Tất cả cùng hòa giọng trong một bản trường ca tự hào, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong ngày hội lớn.
Việt Nam và khát vọng vươn xa
Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, đây còn là sự kiện chính trị – văn hóa trọng đại, khẳng định giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã làm sống dậy những ký ức thiêng liêng, nhắc nhớ công lao của các thế hệ cha ông, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong trái tim mỗi người dân.
![]() |
Hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng quần chúng cùng cất cao tiếng hát trong không gian ngập tràn sắc đỏ sao vàng tại sân khấu chính |
Có mặt tại chương trình, ông Nguyễn Văn Thịnh (72 tuổi, cựu chiến binh đến từ Nam Định cho biết: Ngồi ở khán đài Mỹ Đình nghe lại những ca khúc cách mạng, tôi như sống lại những năm tháng tuổi trẻ ra trận. 80 năm không phải là quãng đường dài trong lịch sử dân tộc, nhưng là cả một đời người. Chương trình hôm nay làm tôi thêm tự hào vì sự hy sinh của thế hệ mình đã góp một phần nhỏ bé để có Tổ quốc độc lập, tự do.
Chị Lê Thị Mai (32 tuổi, công nhân, Bắc Ninh): Lần đầu tiên tôi được tận mắt xem một chương trình lớn như thế này. Khi màn hợp xướng vang lên bài Tiến quân ca, tôi thực sự xúc động. Tôi nghĩ đến các con mình, đến tương lai mà thế hệ chúng tôi phải tiếp tục xây dựng. Chương trình không chỉ để xem, mà còn để nhắc nhở mỗi người dân sống trách nhiệm hơn với đất nước, dân tộc.
Với bạn trẻ Nguyễn Ngọc Anh (sinh viên năm 2, Đại học Quốc gia Hà Nội): “Em ấn tượng nhất là tiết mục Welcome to Vietnam. Nghe tiếng nhạc sôi động, nhìn hình ảnh Việt Nam trên màn hình LED, em thấy đất nước mình hiện đại và trẻ trung. Em tin rằng thế hệ trẻ như bọn em có thể tiếp bước cha anh, đưa Việt Nam đến những tầm cao mới.”
![]() |
Chương trình rợp sắc cờ đỏ, sao vàng |
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Văn hóa, nghệ thuật luôn song hành cùng dân tộc, là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc sức mạnh tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tối nay không chỉ là sự trình diễn của những tác phẩm âm nhạc, điệu múa hay những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong từng ca từ, từng giai điệu, ta thấy bóng dáng của người mẹ tần tảo, thấy khát vọng của tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa, và trên hết là tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, bất diệt. Khi âm nhạc cất lên, lòng người như xích lại gần nhau, để cùng nắm tay đoàn kết, chung sức dựng xây một Việt Nam ngày càng hùng cường.” |
Tin liên quan
Đọc thêm

Từ hào khí lịch sử đến bản lĩnh Thủ đô thời hội nhập

Khắc họa Thủ đô bản lĩnh, đổi mới, năng động và hội nhập

Bích họa dài 300m “Việt Nam tươi đẹp” thu hút du khách dịp lễ

Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam

"Hà Nội rạng rỡ" - "bữa tiệc" ánh sáng ngập tràn cảm xúc

Tái hiện dòng chảy cách mạng tại “80 năm rạng rỡ non sông"

Lan tỏa giá trị bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng"

Tự hào về những thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của Thủ đô

Chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
