Bí ẩn bộ lạc còn sót lại từ thời kỳ Đồ đá
![]() |
Thổ dân Sentinel sinh sống chủ yếu sống bằng nghề săn bắt, hái lượm.
Bài liên quan
Peru nỗ lực bảo vệ ngôn ngữ "thổ dân"
Du khách thích thú tour làm thổ dân trên “đảo đầu lâu” ở Ninh Bình
Bất chấp những lời cảnh báo trước đó, John Allen Chau (27 tuổi, đến từ bang Alabama, Mỹ) vẫn thuê các ngư dân địa phương chở đến đảo North Sentinel thuộc quần đảo Andaman và Nicobar, ngày 16/11. Ngay sau khi đặt chân lên hòn đảo, Chau đã bị trúng tên bởi thổ dân một bộ lạc nguyên thủy. Bộ lạc này được cho là “sẽ giết bất cứ người ngoài nào xâm nhập”.
Sống tách biệt thế giới đã 30.000 năm
Thổ dân Sentinel trên đảo North Sentinel chủ yếu sống bằng nghề săn bắn, hái lượm. Họ thường được nhắc tới là những người còn sót lại từ thời kỳ Đồ đá và được cho là bị cô lập với thế giới bên ngoài ít nhất 30.000 năm. Dân số của bộ tộc này không được thống kê một cách chính xác nhưng đang giảm dần. Năm 2001, ước tính có 39 người trên đảo, trong đó có 21 nam và 18 nữ. Đến năm 2011, các báo cáo cho thấy chỉ còn 15 người. Tất cả người trong bộ tộc đều ở trần truồng và họ sống trong các lều thành những nhóm nhỏ như gia đình. Họ là một trong những bộ tộc sống sót sau thảm họa sóng thần năm 2004 mà không có sự giúp đỡ nào từ thế giới bên ngoài. Các nhà nghiên cứu cho rằng kiến thức và hiểu biết riêng của họ về đại dương đã mang đến cho họ lợi thế hơn những người dân khu vực lân cận được trang bị máy móc hiện đại.
![]() |
Bức ảnh hiếm hoi về bộ lạc Sentinel được chụp từ trên cao. Ảnh: Getty Images |
Theo tờ India Today, một số tài liệu đã cho thấy vào khoảng năm 1880, một sĩ quan trẻ người Anh là Maurice Vidal Portman đã cố gắng đưa bộ tộc người Sentinel hoà nhập với thế giới bên ngoài. Anh ta đã đưa sáu người Sentinel gồm một cặp vợ chồng già và bốn đứa con của họ đến cảng Blair, thủ phủ của quần đảo Andaman và Nicobar. Tuy nhiên, cặp vợ chồng đã chết ngay sau đó. Con cái của họ nhanh chóng được thả trở lại đảo. Từ đó, không ai đặt chân lên đảo nữa và họ cũng từ bỏ ý định đưa bộ tộc Sentinel ra cuộc sống hiện đại.
Luật pháp Ấn Độ quy định, bất kỳ ai có mặt trong vòng bán kính 5 hải lý quanh hòn đảo đều bị coi là bất hợp pháp. Kể từ năm 2017, ngay cả việc quay phim hình ảnh thổ dân trên quần đảo Andaman (bao gồm đảo North Sentinel) cũng bị coi là trái phép. Luật này nhằm bảo vệ sự tồn tại của một trong những bộ tộc thổ dân thời kỳ Đồ đá cuối cùng còn lại trên trái đất. Do sống biệt lập với thế giới hiện đại, thổ dân bộ tộc Sentinel hầu như không có khả năng chống chọi với những bệnh thông thường như cúm, sởi hay thậm chí là cảm lạnh. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những bộ tộc dễ tổn thương nhất trên hành tinh. Những căn bệnh thông thường cũng có thể xóa sổ họ theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, thổ dân Sentinel sẽ tấn công bất kỳ người lạ nào tìm cách tiếp cận họ bằng những mũi tên tẩm độc hay dao, mác và rìu đá…
Người Sentinel chỉ là một trong 5 bộ lạc bị lãng quên ở quần đảo Andaman và Nicobar. Bốn bộ tộc còn lại là đại bộ tộc Andaman (Great Andamanese), Onge, Shompen và Jarawa. Đại bộ tộc Andaman sống trên đảo Andaman từ 65.000 năm trước. Năm 1858, người Anh xâm nhập bộ tộc này với lời hứa mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Dân số ước tính thời điểm đó khoảng 8.000 người. Hiện nay, họ chỉ còn lại khoảng 50 người do bị giết hại hoặc nhiễm các căn bệnh nguy hiểm. Dân số của người Onge chỉ khoảng 110 người. Trong khi đó, không có nhiều thông tin về người Shompen. Theo tài liệu, chỉ còn 13 người trong bộ lạc Shompen nhưng các chuyên gia tin rằng có thể còn nhiều hơn thế và họ sống ẩn mình trong các khu vực đồi núi. Còn cộng đồng người Jarawa sống bằng cách săn bắt động vật và hái trái cây trong rừng. Một đợt bùng phát bệnh sởi vào năm 1999 được cho là đã xóa sổ toàn bộ bộ lạc này.
Nhà thám hiểm xấu số
John Allen Chau vốn là cựu sinh viên trường Đại học Oral Roberts, bang Oklahoma, Mỹ. Trước đó, Chau từng sống ở khu Tây Nam Washington và theo học tại trường Trung học đạo Cơ đốc Vancouver.
Các quan chức tại quần đảo Andaman và Nicobar cho biết, Chau đến khu vực này từ ngày 16/10 và ở lại trong một khách sạn gần hòn đảo. Với sự giúp đỡ từ người bạn, Chau thuê 7 ngư dân đưa đến đảo Sentinel một tháng sau đó. Các ngư dân này nói, Chau mang theo nhiều quà đến cho bộ lạc, bao gồm một quả bóng đá, cần câu và kéo. “Anh ấy biết mình đang mạo hiểm và hoàn toàn ý thức được điều đó”, Casey Prince, một người bạn của Chau tiết lộ.
Gia đình Chau chia sẻ: “Chau là một người truyền giáo, nhà thám hiểm hoang dã và là huấn luyện viên bóng đá quốc tế, vận động viên leo núi. Chau yêu đời và luôn giúp đỡ mọi người. Chau không có gì khác ngoài tình yêu cho người dân trên đảo Sentinel”.
Tuy nhiên, bộ lạc Sentinel có thể lo ngại rằng Chau đem bệnh dịch đến hòn đảo của họ nên đã sát hại. Theo tờ The Guardian, sau khi bị trúng tên, bộ lạc này còn dùng dây thừng siết cổ Chau rồi chôn xác dưới cát.
Chau không phải là trường hợp duy nhất bị giết hại. Nhiều nhóm săn trộm thường tới khu vực này để đánh bắt các loại hải sản cũng đã bị giết hại. Thổ dân Sentinel đã giết chết hai ngư dân khi thuyền của họ bị đắm và trôi dạt vào đảo năm 2006.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Quốc vương Brunei mong muốn sang thăm Việt Nam trong năm 2025

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo ký Tuyên bố "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta"

ASEAN cần kiên định con đường đối thoại, hợp tác, đoàn kết và tự cường

ASEAN phát huy mạnh mẽ "5 hơn" với ba trọng tâm hợp tác

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 46

Malaysia đề nghị Việt Nam hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực

Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế

Việt Nam - Malaysia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030
