Bùi ngùi ngày chia tay với loạt ca khúc mùa tan trường
![]() |
Lời hứa chia tay - Phùng Khánh Linh
Trong veo từ giai điệu đến ca từ, Lời hứa chia tay là ca khúc mới cho mùa tan trường năm nay nhưng những cảm xúc mà bài hát gợi ra cho mỗi học sinh, sinh viên vẫn vẹn nguyên như bao thế hệ trước. Vẫn cảm giác bồi hồi xen chút buồn, chút nhớ nhung trong những ngày sắp rời xa bạn bè, thầy cô và mái trường.
Bằng giọng hát nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình, ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh khiến người nghe như trở về thời học trò với vô vàn kỉ niệm khó quên. Và khi chia tay mái trường, mỗi người sẽ có những ngả rẽ mới, nhưng dù đi đâu, ở phương trời nào, chúng ta sẽ cũng luôn nhớ về nhau như lời bài hát.
Lời hứa chia tay - Phùng Khánh Linh: http://bit.ly/2pBxMNL
Nỗi buồn hoa phượng - Cẩm Ly
Không mang màu đáng yêu trẻ trung như Lời hứa chia tay của Phùng Khánh Linh, Nỗi buồn hoa phượng là album tập hợp các ca khúc về những tiếc nuối ngây ngô của thời học trò. Đó là những tình cảm đơn phương thầm kín chưa kịp thổ lộ, nhưng mùa hoa phượng sang đã chia lìa cặp bạn học năm nào.
Nghe Nỗi buồn hoa phượng, người nghe dễ chìm vào cảm giác man mác buồn bởi câu chuyện tình đẹp mà buồn của tuổi học trò. Đây là một bản tình ca buồn, nhưng giọng ca ngọt ngào như ru của nữ ca sĩ Cẩm Ly đã giúp bản tình ca buồn này trở nên êm dịu và đầy cảm xúc hơn.
Nỗi buồn hoa phượng - Cẩm Ly: http://bit.ly/2q7slHn
![]() |
Cô bạn học - Hoàng Oanh
Cũng về những câu chuyện tình đầy kỉ niệm thời áo trắng nhưng những ca khúc trong album Cô bạn học của Hoàng Oanh lại mang giai điệu vui tươi và nhí nhảnh. Đây là album mới nhất của cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc.
Bằng giọng hát và lối ngân nga đặc trưng, Hoàng Oanh khiến người nghe nhớ về tuổi học trò của thời xưa, thời mà mến nhau nhưng ngại ngần không dám thổ lộ hay dắt bạn gái về nhà chơi vẫn ấp úng giới thiệu là “cô bạn học”. Để khi cô bạn học đã là vợ của người khác, cậu nam sinh năm nào mới tiếc nuối cho lời tỏ tình chưa kịp nói.
Cô bạn học - Hoàng Oanh: http://bit.ly/2r2f02l
Buồn lắm áo dài ơi - Tố My
Tuổi học trò của mỗi học sinh, sinh viên luôn gắn liền với tà áo dài, do vậy chia xa mái trường cũng là giã từ tà áo trắng tinh khôi. Buồn lắm áo dài ơi là tâm sự bùi ngùi lúc chia tay mái trường của những cô cậu học sinh.
Với giọng hát Bolero ngọt lịm mang thương hiệu Tố My, người nghe như được rót vào tai những giai điệu êm ru về tuổi học trò. Lời ca khúc: “Đường xa hãy còn dài và rồi ta sẽ gặp lại” như lời khẳng định chắc chắc cho tình bạn, tình thầy cô sẽ còn mãi về sau.
Buồn lắm áo dài ơi - Tố My: http://bit.ly/2q4xvWL
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

80 đơn vị báo chí tham gia Hội báo toàn quốc 2025

Khẳng định vị thế và những đóng góp của các thế hệ nhà báo

Hành trình một năm ấn tượng của mẫu nhí Mary Quỳnh Anh

Dấu thiêng đình Hàng Kênh, hào khí Ngô Quyền vọng về đất Cảng

Tôn vinh vẻ đẹp nội tâm phụ nữ với đầm dạ tiệc sang trọng

"Về với gia đình" - tác phẩm vượt thời gian

Thủy Nguyên quen mà lạ qua lăng kính nghệ thuật đương đại

UNIQLO tiếp tục kết hợp cùng Studio Ghibli ra mắt bộ sưu tập thứ ba “My Dear” vào ngày 4/7

Bà Rịa - Vũng Tàu đón thêm một di tích quốc gia đặc biệt
