Cảnh đẹp hồ Tây qua tranh của họa sĩ Hungary
|
Theo nữ họa sĩ Ory Anna-maria: “Gọi tên triển lãm là “Hồ Tây”, bởi vì đa số tranh được vẽ vào năm 2017, ven bờ Hồ Tây, Hà Nội”.
Đến với triển lãm, khán giả sẽ ngắm nhìn những bức tranh có sự hòa trộn văn hóa Phương Đông và Phương Tây. Cả về mặt kỹ thuật lẫn cách lựa chọn đề tài, của họa sĩ đều mong muốn nối kết hai nền văn hóa gặp nhau ở nhiều điểm, nhưng vẫn khác biệt.
Họa sĩ Ory Anna-maria có một tình yêu đặc biệt với Việt Nam
Khi học tại Hungary, Ory Anna-maria đã được gặp các họa sĩ, các nghệ sĩ Việt Nam. Đồng thời, tình yêu văn hóa Việt Nam đã đến với cô qua truyền thống của gia đình, bởi cha mẹ cô đã kể cho cô nghe nhiều câu chuyện ấn tượng về Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hungary năm 2006, họa sĩ Ory Anna-mari từng triển lãm tại nhiều nước trên thế giới, cô đã có nhiều triển lãm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30/10/2017.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Thời trang
Cảm hứng “Màu sắc mới, kiểu dáng mới” trong bộ sưu tập LifeWear Xuân/Hè 2026 từ UNIQLO
Văn hóa
Xây dựng và phát triển văn hóa thực sự thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới
Văn hóa
"Tết Việt - Tết Phố" đánh thức di sản Hà Nội giữa nhịp sống đương đại
Văn hóa
Nghị quyết 80 NQ/TW làm “nức lòng” nghệ nhân Thủ đô
Văn hóa
Nghị quyết 80 mở ra chặng đường phát triển mới của văn hóa
Nghệ thuật
Nghệ thuật lan tỏa niềm tin chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Nghệ thuật
Người dân choáng ngợp trước màn sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật tại Mỹ Đình
Nghệ thuật
“Sức xuân ngày mai” - niềm tin và khát vọng đổi mới
Nghệ thuật
Jazz kết nối con người với đô thị qua "Âm nhạc cuối tuần"
Nghệ thuật



