“Chạy án” cho chồng bất thành, vợ đối diện với bản án chung thân
![]() |
Hay tin chồng phải đối diện với bản án tử hình về tội Giết người, Đỗ Thị Phương (SN 1971, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) đã đưa 8,7 tỉ đồng cho Mạc Văn Nam và Phạm Anh Tuấn để lo lót “chạy án”. Với hành vi trên, Phương bị truy tố về tội Đưa hối lộ theo khoản 4, điều 289, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Mạc Văn Nam (SN 1965, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Anh Tuấn (SN 1974, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Môi giới hối lộ và Đỗ Thị Phương về tội Đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, ngày 4/6/2009, hai anh em Nguyễn Tiến Chung và Nguyễn Tiến Phương bị bắt tạm giam về tội Giết người. Tháng 10/2009, Đỗ Thị Phương, vợ của Nguyễn Tiến Chung, tìm gặp Phạm Anh Tuấn để nhờ thuê luật sư và “chạy án”. Tuấn đồng ý. Vài ngày sau, Tuấn hẹn gặp Nam để nhờ vả. Tuấn hỏi Nam: “Có biết vụ ở bến Lục Chắn do Phương và Chung “Ninh hột” cầm đầu không?”. Nam trả lời: “Thằng này tội nặng lắm. Nếu muốn thoát án chặt đầu thì phải chi nhiều và chơi đẹp”. Nghe vậy, Tuấn liền gọi điện cho Phương thông báo đã nhờ được ông Nam, công tác tại Cơ quan thường trú phía Nam của Bộ Tư Pháp, có quan hệ rộng rãi từ Trung ương đến địa phương, có khả năng “chạy án” được. Phương nói, cố gắng nhờ ông ấy giúp chị, tiền bạc, chi phí không quan trọng.
Ngày hôm sau, Nam bảo Tuấn đưa ô tô và tiền xăng xe để đi Quảng Ninh gặp lãnh đạo tỉnh và Viện kiểm sát tìm cách “lót tay”. Sau khi hỏi ý kiến Phương, Tuấn đưa xe ô tô và 10 triệu đồng cho Nam. Tiếp đó, ngày 10/1/2010, Nam nói với Phương là sẽ lo cho Chung và Phương được tại ngoại để về ăn Tết với gia đình. Tin lời, Phương đưa cho Nam 150 nghìn đô la Mỹ. Tổng cộng, từ tháng 10/2009 đến tháng 1/2010, Phương đã đưa 500 nghìn đô la Mỹ tương đương với 8,7 tỉ đồng cho Tuấn và Nam.
![]() |
Các bị cáo tại tòa
Ngày 26/8/2010, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Chung và Nguyễn Tiến Phương tử hình về tội Giết người. Thấy Tuấn và Nam không giúp được gì nên Phương đòi lại tiền. Tuấn đã trả cho Phương 225 nghìn đô la Mỹ. Do đã ăn tiêu hết số tiền Phương đưa nên Nam không trả và bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.
Tài liệu điều tra còn cho thấy, tháng 9/2009, Nguyễn Thị Hằng (em gái của Phương và Chung) đã đưa cho ông Phạm Trọng Du (Hoàng Mai, Hà Nội) 600 nghìn đô la Mỹ để nhờ ông Du tìm người lo cho Phương và Chung được tại ngoại. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng về hành vi Đưa hối lộ và khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Du về hành vi Môi giới hối lộ. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xét thấy, sau khi biết vụ án giết người do anh em Chung “Ninh hột” gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nên ông Du đã hoàn trả Hằng số tiền trên. Hai bị can này đã chấm dứt hành vi phạm tội nửa chừng, hành vi thực tế chưa cấu thành tội phạm nào khác nên cơ quan điều tra đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận đã nhờ một đối tượng tên Ngọc “chạy án”. Xét thấy lời khai này chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị điều tra làm rõ về số tiền 150 nghìn đô la Mỹ mà Tuấn khai sử dụng để “chạy án” cho chồng và anh trai chồng của Phương như thế nào?
Diệu Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm liên tỉnh quy mô cực lớn

Khởi tố và điều tra mở rộng vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y

Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt

Liên tục triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn”

Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Nhiều nhà chờ xe buýt bị mất cắp thiết bị

Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương lĩnh án 5 năm tù

Thanh Hoá: Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm hầu tòa

Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương miền Trung
