Covid-19, VTV đặc biệt "Ranh giới" và những giọt nước mắt
Khung cảnh là khu K1 Bệnh viện Hùng Vương với màu trắng toát của giường bệnh và những bộ đồ bảo hộ của các y bác sĩ Khoa Sản nhi. Ở đó có những bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở tầng thứ 5, tức là tầng nguy kịch nhất. Ở đó có những bệnh nhân đặc biệt, là những sản phụ nhiễm Covid-19 chuẩn bị sinh con. Ở đó có những hộ lý, bác sĩ gần như không có một giây phút nào ngưng nghỉ.
Đó thực sự là một cuộc chiến, giành giật giữa sự sống và cái chết. Có cả những người buông xuôi, xin về nhà để được chết. Có cả những người chỉ mong được hít thở một cách bình thường.
Và những hộ lý, bác sĩ ở K1 ấy, giữa những tiếng chuông điện thoại liên hồi, giữa tiếng gọi của bệnh nhân, giữa những “píp, píp” ám ảnh không có một phút ngơi nghỉ nào. Họ, lúc 2-3 giờ sáng còn phải đứng để trông bệnh nhân…
![]() |
| Một cảnh trong VTV đặc biệt "Ranh giới". Ảnh chụp màn hình |
Gần 60 phút như nghẹt thở, chương trình VTV đặc biệt “Ranh giới” cho khán giả thấy quá nhiều ranh giới: Ranh giới giữa sự sống và cái chết, ranh giới của sự chịu đựng, ranh giới của những nỗi đau, ranh giới của sự mất mát.
Nhưng có một điều không có ranh giới, đó là sự hy sinh, tận tụy, vì người bệnh của các y, bác sĩ. Cũng có những lúc họ thất bại, buộc phải chấp nhận Covid-19 đã cướp đi bệnh nhân của họ. Nhưng điều đó không khiến họ chùn bước trong cuộc chiến giành giật sự sống.
Không cầm được nước mắt với những thước phim ấy. Người xem sẽ cảm thấy may mắn vì mình không nhiễm Covid và mỗi người sẽ cảm thấy phải có trách nhiệm để bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng trước Covid-19.
60 phút của “Ranh giới” cũng cho thấy sự tận tâm của các y, bác sĩ. Và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đưa vào Nghị quyết phiên họp về việc giao Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần và đề xuất chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả phục vụ nhân dân.
Cảm ơn VTV đã có một chương trình xuất sắc. Trong chương trình ấy, một hộ lý đã nói rằng: “Ranh giới giữa cuộc sống và cái chết rất mong manh. Nó khiến con người ta mạnh mẽ và sống tử tế hơn”.
Đúng, trong cuộc chiến với Covid-19, đứng trước những ranh giới, chúng ta phải mạnh mẽ và sống tử tế hơn.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Môi trường
Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét
Xã hội
Thủ tướng yêu cầu vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân
Xã hội
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Muôn mặt cuộc sống
Dấu ấn "gần dân" của lực lượng Cảnh sát cơ động Quảng Ngãi
Môi trường
Đêm 17/12: Nhiều nơi mưa dông, đề phòng lốc, sét
Xã hội
Đà Nẵng: Thả tê tê Java nặng 3,2 kg về với tự nhiên
Xã hội
Công an xã Avương tuần tra đêm bảo vệ bình yên vùng cao
Muôn mặt cuộc sống
Generali Việt Nam sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
Xã hội
Khẩn trương khắc phục thiên tai, đẩy mạnh sản xuất phục vụ Tết 2026
Đô thị





