Cùng Báo Tuổi trẻ Thủ đô chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Miền Trung - Tây Nguyên, mảnh đất kiên cường đã bao lần gồng mình chống bão giông, thêm một lần oằn mình trong mưa lũ. Những ngày qua, mưa lớn dồn dập khiến nước lũ tràn về cuốn theo những mái nhà còn chưa kịp sửa chữa sau đợt thiên tai trước đó. Trường học bị ngập, bàn ghế nổi lềnh bềnh giữa dòng nước đục. Những cuốn vở ướt nhòe, những chiếc cặp chìm trong bùn đất. Nhiều em nhỏ mất đi nơi học tập của mình chỉ sau một đêm.
![]() |
Ở nơi ấy, có những ánh mắt trẻ thơ vẫn còn hoảng sợ khi nhắc đến tiếng nước ầm ầm ập xuống. Có những đứa trẻ đứng bên nền nhà loang lổ bùn đất, tay nắm chặt chiếc bút gãy tìm thấy trong đống đổ nát như tự giữ một phần ước mơ chưa kịp phai màu. Hình ảnh những học sinh gầy gò co ro trong tấm áo mỏng ướt lạnh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi quặn lòng.
Những thiệt hại về con số có thể thống kê nhưng nỗi đau mất mát, sự gián đoạn hành trình đến trường của các em thì không thể đo đếm bằng bất kỳ báo cáo nào. Trước mắt các em là ngày dài khôi phục bài vở, là hành trình tiếp tục học tập trong điều kiện thiếu thốn đủ bề nếu không có sự chung tay của cộng đồng.
Giữa thời điểm khó khăn ấy, lực lượng vũ trang, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và người dân đang ngày đêm nỗ lực khắc phục hậu quả, cứu trợ khẩn cấp, dựng lại từng mái nhà, từng lớp học. Tuy nhiên, để các em học sinh được trở lại trường sớm nhất, để ước mơ học hành không bị lũ cuốn đi, cần nhiều hơn những bàn tay ấm áp từ khắp mọi miền Tổ quốc.
![]() |
Nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho các em nhỏ vùng lũ, Báo Tuổi trẻ Thủ đô kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước chung tay ủng hộ học sinh miền Trung - Tây Nguyên.
Một cuốn vở mới, một chiếc áo ấm, một đôi dép, một suất quà nhỏ, hay một khoản hỗ trợ tài chính… đều có thể trở thành điểm tựa tinh thần giúp các em đứng dậy sau thương tổn, tiếp tục chặng đường học tập.
Một món quà nhỏ hôm nay có thể chắp cánh cho một ước mơ ngày mai. Một tấm lòng sẻ chia có thể xoa dịu nỗi đau của hàng trăm trẻ thơ.
| Thông tin tiếp nhận ủng hộ:
Số tài khoản: 1401206025356 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội Chủ tài khoản: Báo Tuổi trẻ Thủ đô Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ học sinh vùng lũ Số điện thoại liên hệ: Nhà báo Phạm Anh Tuấn - 0913521512 |
Báo Tuổi trẻ Thủ đô xin trân trọng tri ân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và bạn đọc đã luôn đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Sự hỗ trợ của quý vị không chỉ giúp trẻ em vùng lũ có thêm sách vở, áo ấm hay bữa ăn trọn vẹn mà còn là tia sáng mang tên hy vọng trong những ngày mưa lũ.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa hành động tử tế “Trao đi yêu thương - nhận lại nụ cười trẻ thơ”, để nỗi đau của miền Trung - Tây Nguyên được xoa dịu và những ước mơ học đường không bao giờ bị bão lũ cuốn trôi.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Đắk Lắk: Thương lắm bà con vùng "rốn lũ" Hoà Thịnh
Muôn mặt cuộc sống
Đắk Lắk: Cấp gạo hỗ trợ người dân xã bị ảnh hưởng do ngập lụt
Xã hội
Lan tỏa nghĩa tình, hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Xã hội
Khánh Hòa: Mưa lũ khiến 15 người chết, 30.000 ngôi nhà bị ngập sâu
Xã hội
Hải Phòng chi viện Đắk Lắk 40 tỷ đồng đợt 1
Xã hội
Nhân dân Thủ đô đồng lòng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ
Xã hội
Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất
Xã hội
Nghĩa tình Công an Hà Nội đến với người dân và đồng đội tỉnh Gia Lai
Xã hội
Hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Hải quân tới vùng lũ giúp dân
Xã hội





