Cùng nhà thơ Ngọc Bái "Chơi Tết với người Mông"
| "Sách Tết Giáp Thìn" - kết hợp hài hòa truyền thống và hiện đại Cùng gia đình "Nhâm nhi Tết Giáp Thìn" Thơ xuân nối dài mùa Xuân |
Bài thơ "Chơi Tết với người Mông" của ông mang phong cách khỏe khoắn, chất phác nhưng cũng đầy chất tình của đồng bào qua ánh mắt quan sát đầy trân trọng và ngôn từ chắt lọc. Tác phẩm mang đến cho người đọc không khí xuân rộn ràng, khỏe khoắn, đậm đà bản sắc dân tộc như bức tranh rực rỡ, đầy màu sắc gửi tới bạn đọc.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng độc giả!
CHƠI TẾT VỚI NGƯỜI MÔNG
Ngọc Bái
Vui chơi thỏa thích mấy ngày Tết
Trai gái rủ nhau hội “gàu tào”
Đu quay thả sức không biết mệt
Ném qua ném lại mấy “quả pao”
![]() |
| Nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc khi xuân đến Tết về |
Xem trẻ mải mê chơi “tù lú”
Thú chơi thượng võ của người Mông
Sặc sỡ váy hoa, cười nghiêng ngả
Được dịp tìm nhau hội “ném còn”
![]() |
“Đẩy gậy” nhiều phen thua rồi thắng
Thắng thua trai bản cũng chuyện thường
Phần thưởng là mấy bông hoa dại
Hái về cùng hoa cải trên nương
![]() |
Quanh co lên núi theo bước ngựa
Chơi cho hết hội mới chịu về
Khèn lá dập dìu bên sườn dốc
Trai gái trao tình bóng ô che
![]() |
Ngày Tết bánh dày cùng thịt nướng
Mèn mén cháo ngô sẵn chào mời
Tục lệ truyền đời ngồi quanh bếp
Rượu ngon uống cạn, có vậy thôi!
12/12/2020
| Nhà thơ Ngọc Bái là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông từng công tác trong quân đội 24 năm, công tác dân sự 17 năm, chiến đấu ở Mặt trận Quảng Trị thời chống Mỹ (1967 - 1971) và Mặt trận Vị Xuyên Hà Giang thời chiến tranh biên giới. Ông tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du Hà Nội. Nhà thơ Ngọc Bái từng đảm nhiệm các vị trí: Chủ nhiệm văn hoá văn nghệ Quân khu 2, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái; Giám đốc Sở Văn hoá thông tin tỉnh Yên Bái, Ủy viên Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Sáng tác văn học từ khi là lính, ông có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích. Ông được tạp chí Văn nghệ quân đội trao giải truyện ngắn; Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải thơ và nhiều giải Văn học Nghệ thuật ở Trung ương và địa phương; Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nghệ thuật
Vó ngựa nghìn xưa trong nghệ thuật và đời sống
Văn hóa
Xin chữ đầu năm: Khi truyền thống hiếu học trở thành sức mạnh của kỷ nguyên vươn mình
Văn học
Gió nơi miền ký ức
Văn hóa
Ngọc Khuê mừng sinh nhật con trai nhưng spotlight lại thuộc về… con dâu tương lai
Văn hóa
Người dân đi lễ chùa đầu năm, gửi gắm ước nguyện an lành
Văn hóa
Người Hà Nội nhộn nhịp du Xuân, xin chữ trong ngày đầu năm mới
Văn hóa
Để trục sông Hồng kể chuyện văn hiến ngàn năm...
Cảm ơn mùa xuân nhé!
Văn học
Vườn xuân
Văn hóa






