“Dấu son” - hào khí dân tộc ngân vang trong ngôn ngữ âm nhạc
| Khán giả hào hứng với Dự án Âm nhạc phục vụ cộng đồng "Chạm" - những ghi chép cảm xúc bằng âm nhạc của Tuấn Hưng Hà Nội đắm say trong không gian âm nhạc cuối tuần |
Tối 13/12, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Dấu son”.
Chương trình do sinh viên lớp K11TN - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức, không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, mà còn là hành trình cảm xúc kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tái hiện hào khí dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu và trái tim.
![]() |
“Dấu son” có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi: NSND Quang Thọ, NSƯT Minh Thu, ca sĩ Trường Linh, ca sĩ Hà MyO, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Hoàng Hiệp, cùng nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, vũ đoàn và lực lượng sinh viên trẻ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Chương trình được xây dựng công phu với 3 chương nghệ thuật xuyên suốt, dẫn dắt khán giả đi dọc chiều dài lịch sử dân tộc.
![]() |
Chương I có tên “Tiếng gọi non sông” mở ra bằng những hình ảnh bình dị của quê hương, tiếng ru của mẹ, ký ức tuổi thơ và tình yêu nước khởi nguồn từ những điều gần gũi nhất.
Chương II mang tên “Đất trời rực lửa” là điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ với loạt tiết mục tái hiện thời kỳ kháng chiến hào hùng: Diệt phát xít, 19/8, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Lá đỏ, Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui, cùng hoạt cảnh xúc động “Mẹ tìm con”, “Nỗi đau giữa hòa bình”.
![]() |
Đặc biệt, phần giao lưu giữa NSND Quang Thọ và ca sĩ Trường Linh đã tạo nên cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, khắc họa rõ nét sự tiếp nối của tinh thần yêu nước qua âm nhạc.
Chương III của chương trình với tên gọi “Âm vang thời đại mới” mang đến không khí sôi nổi, tươi sáng với các ca khúc ca ngợi hòa bình, đổi mới và khát vọng vươn lên của Việt Nam hôm nay như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, Made in Việt Nam, Giai điệu Việt Nam mình…
![]() |
| Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa NSND Quang Thọ và ca sĩ Trường Linh |
Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, “Dấu son” còn là minh chứng cho tinh thần học tập gắn liền thực tiễn của sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Chương trình là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, sáng tạo và đầy tâm huyết, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ, bảo trợ truyền thông.
Ban Tổ chức đã dành thời gian tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, các câu lạc bộ nghệ thuật và đội ngũ cố vấn - những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trọn vẹn cho chương trình.
Khép lại trong không khí lắng đọng và tự hào, chương trình nghệ thuật “Dấu son” để lại trong lòng khán giả một dư âm sâu sắc về lịch sử dân tộc, về sự hy sinh, tiếp nối và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
“Dấu son” không chỉ là một đêm diễn, mà là một lời nhắc nhớ: lịch sử không nằm yên trong sách vở, mà luôn sống động trong ký ức, trong âm nhạc và trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nghệ thuật
Niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ
Nghệ thuật
Thúc đẩy phát triển bền vững qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới
Nghệ thuật
"Thanh âm đất Việt" - cầu nối giá trị truyền thống với đời sống đương đại
Nghệ thuật
Triển lãm SKULLPANDA: CAGE-UNCAGE ra mắt công chúng quốc tế tại Bảo tàng Quốc gia Singapore
Nghệ thuật
Standard Chartered tổ chức triển lãm nghệ thuật dành riêng cho khách hàng ưu tiên
Văn hóa
Đà Nẵng thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác với Liên bang Nga
Nghệ thuật
Spirit of Vienna tại Nhà hát Hồ Gươm: VPBank lan tỏa tinh hoa âm nhạc thế giới
Nghệ thuật
Nghệ sĩ Đinh Phong "thức tỉnh" kim loại, tinh tế và giàu cảm xúc
Nghệ thuật
Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào
Nghệ thuật








