"Để con ôm mẹ nhé!" lan tỏa thông điệp nhân văn
Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta hoảng hốt nhận ra thời gian đang trôi qua thật nhanh giữa bộn bề cuộc sống mà không cách nào níu giữ hay quay ngược lại được, vậy thì tiếc gì một cái ôm mẹ thật chặt, một câu chuyện thật hay dành kể mẹ nghe ngay lúc này?
"Để con ôm mẹ nhé!" là cuốn sách đầu tay được tác giả Trần Thúy Hằng ấp ủ dành tặng người mẹ quá cố của mình, chia sẻ những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và lòng biết ơn, cùng với đó là rất nhiều tiếc nuối vì đã chưa kịp giãi bày cùng mẹ.
![]() |
| Tác giả Trần Thúy Hằng (bên phải) chia sẻ về hành trình 10 năm thực hiện cuốn sách của mình |
Tác phẩm được xem như một cái ôm dịu êm gửi tới người mẹ đã mất, cùng với đó là một hành trình tự khám phá bản thân và chữa lành tâm trí, trải dài suốt 10 năm trưởng thành của nữ tác giả, từ thời điểm vẫn còn là một cô gái bé bỏng phải vượt qua cú sốc chứng kiến cái chết của mẹ và cuối cùng là trở thành một người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ.
“Tôi nghĩ mình cần phải tái sinh từ những nỗi đau. Mặc dù chia tay là điều gì đó rất đau buồn, nhưng chúng ta không thể vì thế mà gục ngã. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mẹ và chỉ có thể dùng cuộc sống trọn vẹn, viên mãn của chính mình để báo đáp cho công lao nuôi dưỡng của mẹ”, Trần Thúy Hằng tâm sự.
![]() |
| Tác giả mong rằng bất cứ ai cũng sẽ tìm thấy sự đồng điệu và những lý do đẹp đẽ để thêm tin yêu vào cuộc sống, sẽ luôn cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn còn cơ hội được bày tỏ tình cảm với người thân yêu |
Cô cũng thừa nhận cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng nhưng lựa chọn khổ đau hay lạc quan đó là quyết định ở mỗi người. Nhân vật người mẹ trong câu chuyện của Thúy Hằng đã lựa chọn “vui một ngày là lãi một ngày”, điều này cũng trở thành quan điểm sống và là nguồn cảm hứng tác động mạnh mẽ thôi thúc nữ tác giả cho ra đời cuốn sách.
Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Trần Thị Tố Nga - Hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm xúc động và đồng cảm với những câu chuyện viết về tình mẹ trong "Để con ôm mẹ nhé!".
“Cái đơn sơ vốn rất bình thường khi để mất mới biết là châu ngọc. Hãy trân trọng những gì mình đang và đã có. Có những thứ mình ao ước, nhưng thật ra nó lại ở ngay cạnh mình, hiện hữu ngay trong cuộc sống của mình mà mình không biết”, bà tâm sự.
![]() |
| Nhà báo, TS Trần Thanh Phương xúc động chia sẻ về cuốn sách của con gái |
Nhà báo, TS Trần Thanh Phương - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Phát Triển, Bộ Khoa học và Công nghệ - bố của tác giả cho biết đã rất bất ngờ khi nghe con gái báo tin về cuốn sách.
“Tôi muốn cảm ơn con gái tôi, bởi vì nhờ có tình cảm của Hằng mà tôi đã nhận thức lại những thiếu sót của mình và những điều còn chưa thực hiện được. Tôi cũng mong muốn những tình cảm này được nhân lên trong giới trẻ, nhất là sự đối đãi với bố mẹ trong gia đình. Đó sẽ là những giờ phút không bao giờ trở lại.
Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Khi mất đi người thân, đó sẽ là sự mất mát cả một thế giới tinh thần. Vì vậy, tôi nghĩ xã hội này luôn cần những thứ tình cảm lớn lao như vậy.
Nếu trên thế giới mà có những sự biết ơn và báo đáp như vậy thì thế giới này sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh. Cũng vậy, trong một đất nước, một cơ quan, một tổ chức, một nhóm người, một gia đình sẽ không nảy ra những mâu thuẫn nội tại”, ông Phương giãi bày.
![]() |
| Cuốn sách đầu tay được ấp ủ để gửi tới người mẹ quá cố của tác giả cũng như một món quà gửi tới những người mẹ khi 20/10 sắp đến |
Với 10 năm thai nghén từ khi mới chỉ là một ý tưởng bé nhỏ nhen nhóm trong tâm trí, tác giả Trần Thúy Hằng chia sẻ mỗi ngày khi thức dậy, cô chưa từng bỏ cuộc và đã luôn mong mỏi ngày cuốn sách chào đời. Món quà dành tặng mẹ dù đến muộn - khi mẹ của nữ tác giả đã qua đời, cô vẫn chuẩn bị chỉn chu và công phu.
Từng món đồ được bài trí trong sự kiện ra mắt và giới thiệu sách đều thể hiện những nỗi niềm nhớ thương và sự hoài niệm dành cho người phụ nữ mà cô xem như người bạn thân nhất cuộc đời, bên cạnh vai trò là một người mẹ.
Đó là chiếc ghế sofa mà hai mẹ con vẫn thường cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự, hay bộ áo dài của mẹ mà chỉ duy nhất “gái mẹ” mặc hợp.
Những câu chuyện hay cây đàn piano cùng những khúc nhạc du dương vốn gắn liền tuổi thơ của Trần Thúy Hằng và những “ngày bình thường cũ” cũng được cô tái hiện trọn vẹn trong không gian ấm cúng của buổi giới thiệu tác phẩm.
![]() |
| Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chia sẻ về cảm xúc của mình |
Trong vai trò là một trong số khách mời đặc biệt, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cho biết cuốn sách đã chạm tới trái tim mình, bởi anh cũng có một người mẹ như vậy - người đã luôn đồng hành và bao dung với anh.
Nam ca sĩ cũng tiết lộ câu chuyện và ý tưởng của "Để con ôm mẹ nhé!" từng được tác giả Thúy Hằng chia sẻ từ cách đây 2 năm và nó trở thành chất liệu, cảm hứng góp phần giúp anh sáng tác nên ca khúc "Điều mẹ không kể".
| Tác giả Trần Thúy Hằng sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò là phóng viên, sau này chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn học
Văn học đã bắt nhịp, mở rộng phạm vi phản ánh về người lính Công an Nhân dân trong kỷ nguyên số
Văn học
Trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai"
Nhịp sống phương Nam
Khẳng định bản sắc và tầm vóc thành phố sáng tạo
Nhịp sống phương Nam
TP Hồ Chí Minh: Trao tặng không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách
Văn học
“Lá chắn giữa bão giông” - bản hùng ca giữa mùa lũ
Văn học
Bộ sách chứa đựng tâm hồn đầy rung cảm và cộng hưởng của nhà thơ Lê Xuân Sơn
Văn học
Những áng "Văn mới" đa phong cách, nhiều màu sắc
Văn học
Tìm hiểu ngoại ngữ để đến gần hơn với văn hóa thế giới
Văn học
Dòng chảy lịch sử của tình yêu nước và trách nhiệm với non sông
Văn học







