Đừng quá cay nghiệt với đội tuyển U23 Việt Nam
| U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á sau chiến thắng kịch tính Giới trẻ “vắt chân lên cổ” chạy deadline để kịp xem U23 Việt Nam U23 Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết U23 Châu Á 2026 |
U23 Việt Nam đã thua. Đó là sự thật cần được nhìn thẳng và chấp nhận. Nếu chỉ dừng lại ở kết quả để phán xét, để quay lưng hay trút giận, thì có lẽ chúng ta đã bỏ qua rất nhiều điều đáng nói phía sau 90 phút trên sân.
Với những cầu thủ U23 - phần lớn vẫn còn rất trẻ, đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân - sự khắc nghiệt quá mức từ dư luận có thể trở thành một gánh nặng tâm lý khủng khiếp. Bóng đá không nên rơi vào vòng luẩn quẩn quen thuộc: "thắng thì tung hô lên tận mây xanh, thua thì quay lưng, chửi bới không tiếc lời". Cách yêu ấy không phải là yêu mà là yêu có điều kiện.
Công bằng mà nói, U23 Việt Nam đã thi đấu rất hay ở giải đấu này. Trước khi bước vào bán kết, đội đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, cống hiến lối chơi đầy nỗ lực, tinh thần chiến đấu rõ ràng và khát khao chiến thắng mạnh mẽ. Những gì các cầu thủ làm được không phải là may mắn, mà là thành quả của mồ hôi, kỷ luật và sự hy sinh trong suốt một hành trình dài.
Trước giờ bóng lăn của trận bán kết với U23 Trung Quốc, những ai theo sát đội tuyển đều hiểu rằng U23 Việt Nam không bước vào trận đấu trong điều kiện hoàn hảo nhất về lực lượng. Chuỗi trận căng thẳng kéo dài với cường độ cao đã bào mòn thể lực của nhiều trụ cột. Một số cầu thủ không đạt 100% thể trạng, nhưng vẫn phải ra sân vì tính chất sống còn của trận đấu.
Ngay trong trận, những giới hạn ấy nhanh chóng bộc lộ. Trung vệ Hiểu Minh thi đấu với chiếc đầu gối chưa hoàn toàn ổn định và buộc phải rời sân sớm, khiến HLV Kim Sang Sik phải có những điều chỉnh ngoài dự tính, trong điều kiện thi đấu căng thẳng.
Đình Bắc không có được nền thể lực sung mãn nhất, được thay vào ở hiệp hai, phải thi đấu trong trạng thái “cố gắng nhiều hơn khả năng”. Những chi tiết ấy là thực tế chuyên môn không thể bỏ qua khi đánh giá cục diện trận đấu.
![]() |
| Trung vệ Hiểu Minh thi đấu với đầu gối băng bó và phải rời sân vì chấn thương sau đó, rất có thể cầu thủ sinh năm 2004 sẽ lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026 (Ảnh: TTVH) |
Nhìn về chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cho thấy họ không phải đội bóng đi lên nhờ may mắn. Trước khi gặp U23 Việt Nam, họ vào bán kết bằng hàng thủ chắc chắn, lối chơi kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng đối thủ.
Trong trận đấu, họ thể hiện rõ sự toan tính, không nhập cuộc vội vàng nhưng cũng không thụ động, chủ động cầm bóng, khai thác ưu thế về thể hình, thể lực và chiếm lợi thế trong các tình huống tranh chấp. Điều đó cho thấy họ đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của Việt Nam và dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ.
Ở bóng đá đỉnh cao, thua trước một đối thủ như vậy không phải là nỗi xấu hổ, càng không phải lý do để mạt sát hay quy chụp. Bóng đá, suy cho cùng, vẫn là một cuộc chơi. Đã là cuộc chơi thì không thể chỉ có thắng mà không có thua. Không một đội bóng nào bước ra sân với mong muốn thất bại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, kết quả chỉ phản ánh 90 phút trên sân, chứ không thể phủ nhận cả một hành trình.
Nhắc lại Thường Châu 2018 không đơn thuần là gợi về một ký ức đẹp. Trận chung kết U23 Châu Á năm ấy, dù khép lại với ngôi vị Á quân, đã trở thành bệ phóng cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Hành trình của lứa U23 khi đó không chỉ là một giải đấu thể thao, mà là biểu tượng cho tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.
![]() |
| Hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ tại Thường Châu, VCK U23 Châu Á 2018. (Ảnh: Báo Lao Động) |
Dù không bước lên đỉnh cao nhất, hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên nền tuyết trắng Thường Châu vẫn trở thành khoảnh khắc không thể phai mờ. Đó không phải hình ảnh của một đội bóng thua trận, mà là biểu tượng của lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, HLV Park Hang-seo đã nói với các học trò một câu đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Chúng ta đã nỗ lực hết sức, tại sao phải cúi đầu?”.
Ở hiện tại, U23 Việt Nam có thể chưa chạm tới một trận chung kết như năm nào, nhưng tinh thần ấy vẫn còn nguyên vẹn. U23 của những Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Hiểu Minh, Trung Kiên… đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Ngay cả khi gặp bất lợi về lực lượng, ngay cả khi phải thi đấu trong hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn không buông xuôi, vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cho đến những phút cuối cùng.
Giữa Thường Châu năm 2018 và bán kết U23 Châu Á 2026 có thể khác nhau về kết quả, bối cảnh và con đường đi, nhưng có một điểm chung không thay đổi: tinh thần không cúi đầu trước nghịch cảnh. Và chính tinh thần ấy mới là giá trị lâu dài, vượt lên trên mọi tỷ số.
Thường Châu nên được nhắc đến như một niềm tự hào, chứ không phải một cái bóng quá lớn để các thế hệ sau phải mang theo trên vai. Công bằng mà nói, U23 Việt Nam đã thi đấu quá hay. Các em đã cống hiến những trận đấu đầy nỗ lực, tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng.
Trước khi bước vào bán kết, đội đã có những trận thắng thuyết phục, để lại dấu ấn rõ nét về lối chơi, bản lĩnh và tinh thần tập thể. Phải nhắc lại, những gì các em làm được không phải là may mắn, mà là thành quả của mồ hôi, kỷ luật và sự hy sinh.
Quan trọng hơn cả, lọt vào bán kết đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam nằm trong top 4 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là niềm tự hào. Không phải đội tuyển nào cũng có thể đứng ở vị trí ấy. Với mặt bằng chung của bóng đá trẻ châu lục, đó là một vinh dự lớn và rất đáng trân trọng.
Điều đáng nói hơn cả là sau trận đấu, rất nhiều người hâm mộ vẫn chọn ở lại và tiếp tục cổ vũ đội tuyển. Trên khán đài, trên đường phố, cũng như trên các diễn đàn và mạng xã hội, những lời cảm thông, chia sẻ, những màn động viên ngoài đường phố sau trận đấu... xuất hiện nhiều hơn cả.
Người hâm mộ chân thành hiểu rằng đồng hành không chỉ là chia vui trong chiến thắng, mà còn là ở bên đội tuyển khi vấp ngã. Chính sự ủng hộ âm thầm nhưng bền bỉ ấy mới là điểm tựa lâu dài cho một thế hệ cầu thủ trẻ trên con đường trưởng thành.
![]() |
| Sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu (rạng sáng 21/1), nhiều cổ động viên đổ xuống đường phố Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển. (Ảnh: Sóng Hữu - báo Lao Động) |
Bóng đá vốn là cuộc chơi của cảm xúc. Niềm vui vỡ òa khi chiến thắng, nỗi buồn trĩu nặng khi thất bại - đó là điều rất con người. Nhưng chính vì quá nhiều cảm xúc ấy, đôi khi chúng ta quên mất một điều quan trọng: "đừng quá cay nghiệt với những cầu thủ trẻ đang khoác lên mình màu cờ sắc áo". Vì vậy, xin hãy đừng cay nghiệt, đừng ác ý, đừng buông những lời tổn thương.
Đừng vì một trận thua mà quay lưng với những con người đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Sự ủng hộ của người hâm mộ không chỉ cần trong chiến thắng, mà càng cần hơn trong những lúc đội tuyển vấp ngã.
Việt Nam là một đất nước yêu hòa bình, giàu tình cảm, biết chia sẻ, biết đùm bọc và bao dung. Hãy học cách yêu bóng đá một cách văn minh: biết tự hào khi thắng, biết bao dung khi thua, và luôn ở bên đội tuyển dù kết quả ra sao. Bởi sau tất cả, điều ở lại lâu nhất không phải là tỷ số, mà là cách chúng ta đối xử với những người đã cống hiến cho Tổ quốc bằng cả tuổi trẻ và đam mê của mình.
Ngẩng cao đầu không phải vì không thua mà vì đã chiến đấu đến tận cùng trong hoàn cảnh không hề dễ dàng. Hành trình này, như nhiều cổ động viên trung thành vẫn lựa chọn, đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng được đồng hành tới trận đấu cuối cùng.
Tin liên quan
Đọc thêm
Bóng đá
Thắng Saudi Arabia, U23 Việt Nam tiến thẳng vào tứ kết U23 Châu Á
Bóng đá
U23 Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại U23 Châu Á
Bóng đá
FC Liên Hiệp 1 vô địch giải bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng
Bóng đá
Ra quân thuận lợi, U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0
Bóng đá
Bia Saigon “thắp lửa” Đại lộ Lê Lợi: Cùng người hâm mộ tỏa chung tự hào, mừng chiến thắng vô địch bóng đá nam SEA Games 33
Bóng đá
FIFA tôn vinh Thùy Trang và tấm HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam
Bóng đá
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Bóng đá
Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Bóng đá
Thủ tướng gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia
Bóng đá






