Hoàn cảnh đáng thương của bé gái 6 tuổi bị gã hàng xóm hiếp dâm tại Hải Phòng
|
Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm là Lương Thanh Thủy (SN 1986, trú tại phường Quán Toan - quận Hồng Bàng - Tp Hải Phòng) vì hành vi hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên do đối tượng Thủy bị mù, chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông nên cơ quan CSĐT đã thay đổi hình thức tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nạn nhân trong vụ việc này là cháu Phạm Thị N ( SN 2012) là hàng xóm sống gần nhà đối tượng Thủy.
Tìm đến nơi xảy ra vụ việc, PV không khó để tìm đến nhà cháu N cũng như căn nhà đối tượng Thủy đang ở những ngày qua luôn cửa đóng then cài. Cũng theo thông tin từ những người hàng xóm sinh sống tại đây cho biết cháu N cũng được vợ chồng chị Nguyễn Thị L ( mẹ cháu N) đưa về quê ngoại tạm lánh để tránh những sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của cháu N. Bởi đối tượng hại đời cháu lại là hàng xóm sống ngay sát vách.
|
Căn nhà của gia đình cháu N sinh sống
Căn nhà chị L là một căn nhà cấp 4 khoảng 40m2 nằm sâu trong con ngõ nhỏ chỉ đủ 2 chiếc xe máy lách qua. Nhìn thấy cánh cổng sắt đủ một người đi qua đã hoen gỉ sắt cũng biết được hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Chị L gạt nước mắt cứ liên tục trực trào ra cho biết “ Đau đớn lắm, cuộc đời nó sẽ ra sao? Trước hôm xảy ra vụ việc nó vẫn tươi cười nhảy nhót, ca hát cả ngày cùng các anh chị trong xóm đang được nghỉ hè thường hay chơi cùng cháu. Nhưng giờ cháu khóc suốt, đêm không ngủ, mà có ngủ thì hay la hét, giật mình trong mơ…”.
Chị L cho biết thêm “ Cuộc đời tôi đã bất hạnh từ lúc sinh ra. Do bố đi chiến trường và bị thương cụt 1 chân. Tôi sinh ra bị mù bẩm sinh, mà nguyên nhân là do bố tôi bị nhiễm chất độc hóa học tại chiến trường phía Nam. Gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn bố năm nay cũng ngoài 80 sức khỏe yếu. Kinh tế gia đình đổ dồn lên vai chồng tôi. Ông trời cũng không phụ lòng người nên cũng phú cho tôi có được giọng hát hay do đó cũng thường được mời đi hát ở đền, chùa cũng có thêm được đồng rau mắm”.
Anh Nguyễn Văn H, chồng chị L cũng chỉ là lao động phổ thông nên công việc không có thường xuyên. Những lúc không có việc anh H thường đưa chị L đến đền, chùa biểu diễn văn nghệ, hát chầu văn. Cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau nhưng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt là kể từ khi bé N ra đời, cháu cũng có gen nghệ thuật của mẹ nên cũng hay hát. “Tiếng cười và ca hát của trẻ thơ luôn ngập tràn trong căn nhà nhỏ nên cuộc sống gia đình cũng vơi đi sự nhọc nhằn, khó khăn và thảnh thơi đôi phần”, anh H tâm sự.
Tuy nhiên, cơn giông tố ập đến với gia đình anh một cách quá bất ngờ, bé gái bé bỏng luôn có nụ cười trên môi của gia đình anh H bị gã hàng xóm giở trò đồi bại xâm hại cháu. Gia đình anh H, chị L lúc này chỉ mong cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của đối tượng Lương Thanh Thủy.
Được biết đối tượng Lương Thanh Thủy trước khi xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, cột sống và mù 2 mắt thì đối tượng Thủy đang là cán bộ công an thuộc biên chế công an huyện Thủy Nguyên - Tp Hải Phòng.
Trước đó, theo tài liệu điều tra cho biết ngày 4 /5, vợ chồng anh H có gửi cháu N sang nhà đối tượng Lương Thanh Thủy nhờ trông hộ. Khoảng 1 tiếng sau thấy con la khóc chị L có sang đón cháu bé về nhà. Nhưng vì bị mù nên chị L không hay biết nguyên nhân cháu L khóc, nằng nặc đòi về nhà. Đến cuối ngày anh H đưa con đi tắm và phát hiện vùng kín của con xưng tấy đỏ. Gặng hỏi cháu N mới kể lại toàn bộ những hành vi mà đối tượng Thủy xâm hại với cháu N buổi chiều. Bức xúc bởi hành vi đồi bại của Thủy, anh H đã làm đơn kêu cứu cũng như tố giác sự việc lên cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, đối tượng Thủy đã khai nhận hành vi xâm hại cháu N. Hiện vụ việc đang được PC45 Công an Tp Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật./.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Hà Nội: Chạy nước rút chuẩn bị cho ngày hội toàn dân
Đô thị
Lĩnh Nam chốt mốc thời gian xử lý kho, xưởng vi phạm đất công
Xã hội
LG Electronics Việt Nam khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026
Giải phóng mặt bằng
Vận động "xuyên đêm", người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm
BHXH & Đời sống
Dệt "lưới an sinh" vững chắc cho người lao động tự do
Xã hội
Các xã, phường ngoại thành Hà Nội nghiêm túc học tập quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị
Xã hội
Bài 3: Không để mùa Xuân là “khoảng lặng” của phát triển
Đô thị
Dấu ấn "công viên mở" - Xóa bỏ rào cản, kết nối lòng người
Xã hội
Có một Hà Nội “rất khác” trong mắt người dân và du khách
Môi trường


