Hoạt động nhỏ góp phần vào thành công ngày hội lớn của non sông
Làm đẹp phố phường, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn "Vượt nắng, thắng mưa", rèn ý chí cho ngày hội lớn của dân tộc |
Lớp trưởng lớp 8A9 Trần Mai Phương chia sẻ: Di tích Nhà tù Hỏa Lò – nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” giữa lòng Hà Nội – là điểm đến đầu tiên trong hành trình trải nghiệm của chúng em. Khi bước qua cánh cổng sắt dày, rêu phong của nhà tù, chúng em như bước vào một không gian lịch sử tĩnh lặng nhưng vô cùng ám ảnh.
![]() |
Được nghe giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của nhà tù dưới thời thực dân Pháp, nơi đã từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng yêu nước, chứng kiên những căn buồng giam lạnh lẽo, xiềng xích nặng nề, bức tường gạch thô ráp và hình ảnh tái hiện các cuộc tra tấn dã man khiến cô trò lớp 8A9 không khỏi lặng người xúc động. Tuy đã được nghe về Hỏa Lò trên các trang truyền thông, nhưng đến tận nơi, tận mắt chứng kiến và nghe kể lại những câu chuyện đời thực đã giúp các em hiểu rõ hơn sự tàn khốc của chiến tranh và lòng quả cảm của những người đi trước.
![]() |
Rời Nhà tù Hỏa Lò, các bạn học sinh lớp 8A9 tiếp tục di chuyển đến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để thực hiện hoạt động nhặt rác và làm sạch môi trường công cộng. Đây không chỉ là phần tiếp nối của chương trình mà còn là hành động thiết thực hưởng ứng lối sống xanh – sạch – đẹp.
![]() |
Được chia thành các nhóm nhỏ, mang theo găng tay, kẹp gắp rác và túi đựng để thu gom rác thải quanh khu vực phố đi bộ, ven hồ và ghế đá công cộng. Chỉ trong vòng hơn một tiếng, các nhóm đã thu gom được hàng chục túi rác gồm chai nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo, giấy vụn... Hoạt động cũng giúp các em rèn luyện ý thức giữ gìn không gian chung, đồng thời lan tỏa thông điệp: “Yêu Hà Nội không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể mỗi ngày”.
![]() |
Cô giáo Nguyễn Thu Thủy, chủ nhiệm lớp 8A9 tâm sự: "Buổi trải nghiệm không chỉ là một chuyến đi thực tế mà còn là cơ hội để các bạn học sinh cảm nhận rõ hơn giá trị của lịch sử, vun đắp tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tăng cường sự gắn kết trong tập thể. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hoạt động này cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng quá khứ, sống có ý thức ở hiện tại và góp sức dựng xây tương lai".
![]() |
Được biết, đây là hoạt động diễn ra đều đặn hằng tuần của lớp 8A9 trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội).
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hà Nội tuyển dụng 942 giáo viên, nhân viên các trường trực thuộc Sở

FBU tuyển sinh đào tạo văn bằng hai chính quy ngành Luật kinh tế và ngôn ngữ Anh

Học sinh Thủ đô thi vẽ tranh chào mừng 80 năm Quốc khánh

Xã Hòa Vang lan tỏa mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”

Học song bằng Việt - Mỹ với học phí ưu đãi tại Martin Academy

Tập đoàn Trường Tươi trao học bổng cho thủ khoa khối C00

Ngọn lửa yêu nghề đưa cô giáo U50 chinh phục trí tuệ nhân tạo

Hỗ trợ nghiệp vụ cho công chức cấp xã phụ trách giáo dục

Trao giải Cuộc thi viết "Sống đẹp - Sống xanh"
