Học sinh vinh dự giao lưu với chiến sĩ Điện Biên năm xưa
| Biết ơn sâu sắc sự đóng góp, hy sinh của chiến sĩ Điện Biên Giữ mãi tinh thần anh dũng của người chiến sĩ Điện Biên Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên: Học sinh thêm hiểu, yêu đất nước |
Được sự quan tâm, chỉ đạo của phường Quán Thánh, hàng trăm em học sinh trường Tiểu học và Trường THCS Nguyễn Tri Phương đã có cơ hội tham gia buổi gặp mặt giao lưu với các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến - những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ huyền thoại năm 1954.
![]() |
| Hàng trăm học sinh 2 nhà trường tham gia chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử |
Buổi gặp mặt, giao lưu là một hoạt động hướng về cội nguồn đầy ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), một dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam.
Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ của chính các em học sinh thể hiện khí thế và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước.
Tiếp đó là những thước phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ trong 56 ngày đêm, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị lịch sử và tinh thần yêu nước.
![]() |
| Các bạn nhỏ bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự hi sinh gian khổ mà kiên cường của chiến sĩ Điện Biên năm xưa |
Tại buổi gặp mặt, các vị khách mời - những người đã từng là một phần của chiến dịch Điện Biên Phủ - đã chia sẻ những ký ức sống động và quý giá về những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào.
Đó là câu chuyện của ông Phạm Văn Dũng, sinh năm 1932, chiến sĩ Điện Biên, sư đoàn 351.
Ông kể lại, "Mỗi chúng ta, dù là chiến sĩ hay dân công hoả tuyến, đều đã quyết tâm không để cho khó khăn, gian khổ cản bước.
Chúng tôi biết rằng mỗi viên đạn, mỗi bữa ăn, mỗi bước chân là một nỗ lực cho độc lập, tự do của Tổ quốc".
![]() |
| Các vị đại biểu, thầy cô giáo và học sinh chụp ảnh cùng các bác cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên năm xưa |
Nhắc lại những kí ức hào hùng, bác Vũ Thị Tha, sinh năm 1937 - chiến sĩ Điện Biên, văn công đoàn F312 vẫn không khỏi xúc động, nước mắt tuôn rơi khi kể về những tháng ngày gian khổ mà tràn đầy quyết tâm ấy.
Lắng nghe những chia sẻ, các em học sinh không khỏi xúc động trước tâm sự chân thành và đầy ý nghĩa từ các bậc tiền bối.
Em Nguyễn Ngọc Tâm Đan, học sinh lớp 6A5, chia sẻ: "Được nghe các bác kể chuyện, em cảm thấy rất vô cùng tự hào và biết ơn. Những câu chuyện đó giúp em hiểu thêm về lịch sử và càng thêm yêu quê hương mình”.
Em Nguyễn Hoàng My, học sinh lớp 6A5 đã chờ ngoài cổng trường để gửi đến các bác một cái ôm ấp áp thay cho biết bao cảm xúc nghẹn ngào đang dâng trào và gửi đến các bác những lời cảm ơn chân thành nhất.
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương chia sẻ, buổi gặp mặt không chỉ là một buổi học lịch sử sống động mà còn là một bài học sâu sắc về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước. Nó để lại trong lòng mỗi người tham gia một ấn tượng khó quên về sức mạnh của tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do - những giá trị đã được khẳng định một cách hùng hồn qua chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Nuôi dưỡng công dân toàn cầu từ nền tảng văn hóa Việt
Giáo dục
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
Giáo dục
Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 THPT Cổ Loa
Giáo dục
Gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trao tặng 20 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Đông Mỹ
Giáo dục
Sun Group cam kết đồng hành lâu dài và trao 2 tỷ đồng tài trợ trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên
Giáo dục
Teen THPT Đoàn Thị Điểm "cháy" với SEN 2026
Giáo dục
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường
Giáo dục
Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp
Giáo dục
Khánh thành công trình hỗ trợ giáo dục tại xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị)
Giáo dục





