Tag

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Điện ảnh 02/11/2020 07:00
aa
TTTĐ - Tối 1/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc “Cho người trong giông bão” với sự quy tụ của đông đảo các nghệ sĩ nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.
Đêm nhạc ủng hộ miền Trung do Đinh Hiền Anh tổ chức quyên góp được gần 34,2 tỷ đồng

Chương trình do Vàng son một thuở, Vietnamshow thực hiện, với sự góp mặt ủng hộ hoàn toàn không lấy thù lao của những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc được khán giả yêu mến như Bằng Kiều, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Tố Nga, NSƯT Thanh Tâm, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Hương Giang Idol, Mỹ Dung, Thái Thuỳ Linh, Kỳ Phương Uyên, Đông Hùng, Tuấn Anh, Thu Hường, Ngọc Phương Anh, Mai Lan, nhóm Cỏ Lạ, Lê Trinh, Lê Anh Dũng. MC Thảo Vân- Lê Anh. Đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Nguyễn Quang và ban nhạc Nguyễn Quang.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”
Các tiết mục trong chương trình "Cho người trong giông bão"

Hầu hết các hạng mục thực hiện chương trình đều nhận được sự hỗ trợ tâm huyết của các đơn vị, ai cũng mong đem sức nhỏ của mình để cùng nhau kêu gọi ủng hộ miền Trung.

Đêm nhạc “Cho người trong giông bão” được thực hiện trong một thời gian thần tốc, chưa đầy 2 tuần kể từ khi lên ý tưởng đến khi thực hiện. Nhưng, đúng như MC Thảo Vân và Lê Anh đã nói, chương trình thực sự là một sự hội tụ và sẻ chia vô cùng nồng ấm. Ngay khi biết có chương trình, các nghệ sĩ được mời biểu diễn sẵn sàng tham gia không nhận cát xê, nhiều nghệ sĩ biết thông tin đã chủ động gọi tới BTC để cùng chung tay. Không chỉ biểu diễn, nghệ sĩ còn tích cực bán vé, kêu gọi tài trợ. Mỗi người đều trở thành một thành viên của BTC chương trình.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

“Cho người trong giông bão” đó là sự cho đi của những tình yêu thương nồng ấm, của những trái tim nhân ái, chia sẻ với đồng bào trong cơn hoạn nạn. Tình cảm ấy đã dâng trào trong suốt đêm nhạc, cả ở trên sân khấu lẫn dưới hàng ghế khán giả. Người ta nhìn thấy sự chia sẻ đến xúc động, vui đấy mà cay khóe mắt trong màn đấu giá cực kỳ đặc biệt hiếm thấy ở đêm diễn.

Đó là màn đấu giá bức tượng Quan thế âm Bồ tát do đạo diễn Việt Tú gửi tặng chương trình, với hy vọng chung tay đóng góp để gây quỹ. Bức tượng không có giá khởi điểm, và đã trải qua 10 phút đồng hồ đấu giá nghẹt thở từ 20 triệu khởi điểm do một khán giả “phát” ra đầu tiên và cuối cùng tăng lên 189 triệu giá cuối cùng cũng với vị khán giả đưa ra giá khởi điểm này. Anh mong muốn được rước pho tượng về bằng một con số rất đẹp.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Câu chuyện không dừng lại ở đó, BTC đã đề nghị khán giả tiếp tục đưa ra những con số để “đồng sở hữu” pho tượng về mặt tinh thần,làm sao để có thể chia sẻ nhiều hơn với bà con miền Trung. Ngay sau đó, hàng loạt cánh tay được giơ lên, các vị khán giả hảo tâm đã đóng góp liên tục và con số cuối cùng đã nhanh chóng lên đến 510 triệu đồng. Đây thực sự là một sự chia sẻ, một sự chung tay vô cùng ấm áp.

Cảm xúc đó xuyên suốt cả chương trình “Cho người trong giông bão”. Với kết cấu được chia làm 3 phần, với phần đầu hát ngợi ca về vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, hát về vẻ đẹp và sự kiên cường trải qua bao bão giông lửa đạn của mảnh đất miền Trung; phần thứ hai “Cho người trong giông bão” là những khúc ca nổi tiếng hát về nỗi đau miền Trung, những mất mát bi thương đã ám ảnh trong âm nhạc.

Cuối cùng là sau những bi thương, mất mát, mỗi người miền Trung cũng như tất cả mọi người đều hướng về một cuộc sống tràn đầy hy vọng, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tương lai, phần 3 của chương trình là những bản tình ca ngợi ca niềm yêu đời, yêu người tha thiết trong cuộc sống vẫn luôn tươi sáng này.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Trong phần mở đầu “Quê hương”, nhóm Cỏ lạ đã khiến khán giả rạo rực với phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Xinh tươi Việt Nam”, ai ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp Việt Nam hữu tình, xinh đẹp qua từng giai điệu âm nhạc. Ngay sau đó cặp vợ chồng làng nhạc Lê Anh Dũng- Lê Trinh đem đến ca khúc “Áo hoa” (st Trần Quang Lộc) duyên dáng, nồng nàn tình yêu con người, quê hương trong vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa.

Tình yêu quê hương, tình yêu “khúc ruột miền Trung” nắng gió đã Lê Anh Dũng tiếp tục mạch cảm xúc với “Nhớ về quê mẹ” (st Văn Đông), và NSUT Phạm Phương Thảo cùng hai ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của cô “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” (St Nguyễn Văn Tý), “Quảng Bình quê ta ơi” (st Hoàng Vân). Hai ca khúc qua giọng hát của “Gái Nghệ” Phạm Phương Thảo đã khiến người nghe xao xuyến với hình ảnh miền Trung nắng gió nhưng nồng đượm ân tình, với những con người kiên cường mà son sắt.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Ca khúc “Ôi quê tôi” (sáng tác Lê Minh Sơn) do nghệ sĩ Thanh Tâm và Thu Hương thể hiện vừa bày tỏ một tình yêu quê hương với những điều thật giản dị, lại vừa như tiếng gọi tha thiết của quê hương trước sóng gió để đưa khán giả vào phần 2 của chương trình “Cho người trong giông bão”.

Đây cũng chính là phần lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả trong đêm nhạc. Không chỉ bởi nỗi đau miền Trung vẫn đang in hằn lên từng nếp nhà, từng gương mặt người miền Trung chịu tác hại của thiên tai, mà còn bởi, những ca khúc như muốn xé lòng người nghe được thể hiện bởi các nghệ sĩ khiến người xem không thể cầm lòng.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Lúc này, khán giả mới sực thấy rằng hóa ra nhạc Việt từ mấy chục năm nay đã có rất nhiều những bài hát nổi tiếng lay động lòng người, xót xa đến tận cùng về nỗi đau mất mát trong bão lũ.

Nếu như ca sĩ Ngọc Châm kể về câu chuyện mất mẹ của nhạc sĩ Châu Kỳ qua ca khúc “Trở về” đầy đau đớn trong cảnh nước ngập, người mất, đứa con trở về quê về nhà mà bơ vơ đến xót xa, thì ca sĩ Tuấn Anh hát “Thương miền Trung mùa bão lũ”, một sáng tác của Nguyễn Anh Trí làm khán giả lắng lại với hình ảnh miền Trung xác xơ sau lũ trong giọng hát ấm áp và tiếng guitar mộc mạc như lời chia sẻ, nam ca sĩ Đông Hùng cũng khiến cả khán phòng lắng lại khi hát “Trả lại cho em”, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm nói về nỗi đau bão lũ hằn trên những gương mặt thơ ngây khi cơn bão đi qua.

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Khán phòng đã không cầm được nước mắt khi NSƯT Tố Nga hát “Chị đi tìm em”, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Những xúc động đã muốn giấu đi trong ngực cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt nhiều khán giả. Ngay cả NSUT Tố Nga, cũng đã nước mắt lưng tròng trên sân khấu. Cùng với nhóm múa phụ họa là các em nhỏ, “Chị đi tìm em” do NSUT Tố Nga thể hiện khắc họa nỗi đau mất mát lớn lao trước bão lũ, mất gia đình, mất người thân, biết bao mất mát không thể bù đắp nổi.

Đi qua bao lũ, vượt lên nỗi đau ấy, chính là tình người, cùng niềm yêu đời, yêu người yêu cuộc sống bất diệt. Phần ba của chương trình đã đem người xem về một miền tươi sáng hơn với những khúc hát về mùa thu như “Hoa cúc vàng” (St Thanh Tùng) do Mỹ Dung thể hiện, hay “Mùa thu cho em” (St Ngô Thụy Miên) do Nguyễn Ngọc Anh hát , “Một cõi tình phai” (st Ngô Thụy Miên) qua phần biểu diễn của Ngọc Phương Anh, “Dạ Khúc cho tình nhân” (Lê Uyên Phương) do Thái Thùy Linh hát, “Bài không tên cuối cùng” (Vũ Thành An) do Bằng Kiều thể hiện…

Khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt trong đêm nhạc “Cho người trong giông bão”

Đặc biệt, màn hợp ca “Heal the world” – Cho ngày mai với sự thể hiện của đông đảo các nghệ sĩ và màn biểu diễn phụ họa của các em nhỏ với những ngọn nến trên tay tỏa đi khắp khán phòng lung linh, huyền ảo khiến khán giả thích thú và xúc động.

Những ngọn nến, như những ngọn lửa ấm của chương trình gửi đến người miền Trung như lời hứa hẹn họ sẽ không bao giờ cô đơn trong bất trắc, đồng bào sẽ luôn bên họ cùng họ vượt qua khó khăn. Khán giả cũng đã cùng thắp “nến” bằng ánh sáng điện thoại với phần trình diễn này đã thực sự tạo nên một cảm xúc vô cùng ấn tượng, khiến mỗi người đều sẽ rất khó quên với “Cho người trong giông bão”.

Theo sơ kết ban đầu, chương trình “Cho người trong giông bão” quyên góp được hơn 1 tỉ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung. BTC chương trình cho biết, sẽ chuẩn bị để đến với miền Trung chia sẻ cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ trong một ngày sớm nhất.

Á quân Á quân "Người hát tình ca 2018" Tạ Đình Nguyên tổ chức đêm nhạc quyên góp ủng hộ miền Trung lũ lụt
Trở về ký ức thời hoa lửa trong đêm nhạc “Tiếng gọi non sông” Trở về ký ức thời hoa lửa trong đêm nhạc “Tiếng gọi non sông”
Đêm nhạc đầu tiên tri ân các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 Đêm nhạc đầu tiên tri ân các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Đọc thêm

'Địa đạo' thu 20 tỷ đồng trong một ngày, kỷ lục chưa từng có Giải trí

'Địa đạo' thu 20 tỷ đồng trong một ngày, kỷ lục chưa từng có

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (Địa đạo) thu gần 20 tỷ đồng trong ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. Đây là cột mốc chưa từng có, đồng thời mở đường cho tác phẩm của Bùi Thạc Chuyên thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy một tuần.
Phim “Bác sĩ tha hương” - nỗi niềm người Việt xa xứ Điện ảnh

Phim “Bác sĩ tha hương” - nỗi niềm người Việt xa xứ

TTTĐ - Phim “Bác sĩ tha hương” (The Outlaw Doctor) trên K+ mang đến câu chuyện chân thật về những phận người nhập cư lênh đênh nơi đất khách quê người. Chuyện phim đan xen giữa drama y khoa nghẹt thở và những góc khuất đời thường đầy xúc cảm, khiến trái tim khán giả không ngừng thổn thức.
Trương Ngọc Ánh làm phim về họa sĩ, nhà điêu khắc Daniel K. Winn Điện ảnh

Trương Ngọc Ánh làm phim về họa sĩ, nhà điêu khắc Daniel K. Winn

TTTĐ - Bộ phim kể về thời niên thiếu của họa sĩ, nhà điêu khắc danh giá Sir Daniel K. Winn, một biểu tượng nghệ thuật tại Beverly Hills được hợp tác sản xuất tại Việt Nam bởi TNA Entertainment, dưới sự dẫn dắt của Nhà sản xuất/diễn viên Trương Ngọc Ánh.
NSND Trà Giang kể chuyện những ngày vượt mưa bom bão đạn Điện ảnh

NSND Trà Giang kể chuyện những ngày vượt mưa bom bão đạn

TTTĐ - “Cine 7 - Ký ức phim Việt” tuần này mang đến bộ phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm". Đây là bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, được đạo diễn Hải Ninh thực hiện vào năm 1972.
734 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 Điện ảnh

734 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

TTTĐ - Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 22/3 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cùng với công tác chấm thi cho 734 tác phẩm của 11 thể loại, ngày hội của những người làm truyền hình cả nước tạo điểm nhấn với chủ đề AI xuyên suốt các cuộc hội thảo, hứa hẹn những chuyển động bứt phá của ngành truyền hình Việt Nam.
Quảng Trị: Từ chối tiếp nhận phim trường “Mưa đỏ” Điện ảnh

Quảng Trị: Từ chối tiếp nhận phim trường “Mưa đỏ”

TTTĐ - Theo UBND thị xã Quảng Trị phim trường “Mưa đỏ”, cạnh sông Thạch Hãn, là vùng thấp trũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, phim trường sẽ không nguyên vẹn, nên khó tiếp nhận và xây dựng thành điểm đến du lịch.
"Gặp nhau cuối tuần" trở lại bất ngờ và bùng nổ tiếng cười Điện ảnh

"Gặp nhau cuối tuần" trở lại bất ngờ và bùng nổ tiếng cười

TTTĐ - Sau gần 20 năm vắng bóng, chương trình hài kịch đình đám một thời "Gặp nhau cuối tuần" sẽ chính thức trở lại từ ngày 1/3, hứa hẹn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại, bùng nổ tiếng cười và chứa đựng những bất ngờ khó đoán.
Nhà báo Long Vũ dẫn "dàn Táo" trở lại "Cuộc hẹn cuối tuần" Điện ảnh

Nhà báo Long Vũ dẫn "dàn Táo" trở lại "Cuộc hẹn cuối tuần"

TTTĐ - “Cuộc hẹn cuối tuần” - chương trình Giải trí ấn tượng 2 năm liên tiếp tại VTV Awards sẽ có sự trở lại bùng nổ cuối tuần này với sự xuất hiện của "dàn Táo” NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NS Vân Dung và NS Quang Thắng. Dẫn dắt chương trình là nhà báo Long Vũ.
Những chương trình giải trí và thể thao đặc sắc không thể bỏ qua Điện ảnh

Những chương trình giải trí và thể thao đặc sắc không thể bỏ qua

TTTĐ - Chào đón nhiều sự kiện đặc biệt trong tháng 2 và tháng 3, K+ tăng cường hàng loạt nội dung giải trí đặc sắc từ phim ảnh tới thể thao phục vụ khán giả.
Đình Tú, Thu Quỳnh "mở hàng" phim khung giờ mới của VTV Điện ảnh

Đình Tú, Thu Quỳnh "mở hàng" phim khung giờ mới của VTV

TTTĐ - Từ 17/2, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt khung giờ phim mới vào lúc 20h các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Các diễn viên Đình Tú, Thu Quỳnh, Võ Hoài Nam... và nhiều diễn viên trẻ sẽ "mở hàng" trong hai bộ phim được chiếu luân phiên nhau phục vụ khán giả.
Xem thêm