Tag

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ

Âm nhạc 23/10/2025 18:08
aa
TTTĐ - Sau thành công từ album đầu tay “Ừ thôi em lấy chồng”, ngày 23/10, ca sĩ Khánh Thy - Giải Ba “Tiếng hát Hà Nội 2023” trở lại với Vol.2 - tuyển tập 11 bản tình ca gợi nhắc thời thanh xuân, hoài niệm và những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ. Không đặt tên cho album nhưng từng giai điệu đều đong đầy cảm xúc, Khánh Thy đã chứng minh rằng: Âm nhạc không cần định danh, chỉ cần đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.
Dịu dàng Thu trên phố Họa sĩ Nguyên Pastel với dấu ấn dịu dàng trong dòng tranh phấn Việt Đài Hà Nội "đỡ đầu" 2 sản phẩm âm nhạc của sĩ Khánh Thy

Album trải dài từ những tác phẩm bất hủ của thế hệ nhạc sĩ vàng son như Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng đến những sáng tác đương đại của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương. Điều này không chỉ mang đến sự đa dạng trong âm nhạc mà còn thể hiện mong muốn của Khánh Thy trong việc kết nối nhiều thế hệ khán giả: Từ những người yêu nhạc trữ tình sâu lắng đến những khán giả trẻ tìm kiếm sự mới mẻ, gần gũi.

Ca sĩ Khánh Thy trong buổi ra mắt album tại Đài Hà Nội
Ca sĩ Khánh Thy trong buổi ra mắt album tại Đài Hà Nội

Xuất thân từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội), với nền tảng kỹ thuật vững chắc, Khánh Thy mang đến một giọng ca trẻ trung, trong sáng nhưng đủ chiều sâu để xử lý các ca khúc trữ tình da diết.

Giọng hát của cô được đánh giá có màu sắc riêng, vừa mềm mại, ngọt ngào, vừa có độ dày cảm xúc, tạo sự khác biệt rõ nét so với nhiều ca sĩ trẻ cùng thế hệ. Khánh Thy không chọn đi theo dòng nhạc thị trường đơn thuần, mà định hướng rõ ràng cho con đường nghệ thuật bền vững, xây dựng dấu ấn cá nhân trên nền tảng âm nhạc đích thực.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc album không mang tên riêng, như một tuyên ngôn nghệ thuật: âm nhạc của Khánh Thy không bị ràng buộc, mà hướng đến tự do và đa sắc. Tagline “Âm nhạc không tên - Lời tri ân vô hạn” được chọn như một thông điệp gửi đến khán thính giả - những người đã đồng hành và soi chiếu cảm xúc cùng cô trên hành trình nghệ thuật.

“Tôi không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương của ký ức cùng âm nhạc” - Khánh Thy chia sẻ.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ

Album thứ hai này của Khánh Thy là sự kết hợp giữa những ca khúc nhạc tình sâu lắng và những giai điệu thật đẹp về quê hương Đà Lạt - nơi đã định hình những cung bậc cảm xúc của Khánh Thy, cả trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật.

Thông qua giọng hát của cô, những “Đà Lạt hoàng hôn” hay “Thành phố sương” hiện lên vừa mộng mơ, vừa sâu lắng, vừa hiện đại, khắc họa một vùng đất ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ
NSND Quang Vinh nhận xét Khánh Thy có giọng ca "không dầu mỡ", mộc mạc

Điều dễ nhận thấy trong Vol.2 là sự kiểm soát cảm xúc và độ chín kỹ thuật của Khánh Thy. Cô hát không để “khoe giọng”, mà để kể chuyện bằng hơi thở, bằng ánh sáng của ký ức. Ở “Đà Lạt hoàng hôn”, từng câu hát như mờ trong sương, mở đầu album bằng không gian hoài niệm. Tới “Phiến đá sầu” và “Thuở ấy có em”, nhịp 3/4 cổ điển giúp người nghe như được dẫn dắt trở về những buổi chiều vàng của một thời đã xa.

Giữa dòng chảy cảm xúc ấy, “Xuân thì” như một nhịp thở nhẹ, tươi sáng, trẻ trung - tạo điểm cân bằng trước khi bước sang “Thành phố sương”, bản nhạc trung tâm của album. Ở ca khúc này, hòa âm mang hơi hướng cinematic, lớp nhạc cụ được xử lý tinh tế, giọng hát của Khánh Thy vươn tới độ sâu và độ ngân hoàn hảo. Đây là bài hát tiêu biểu nhất cho tinh thần album: Man mác, mờ ảo nhưng đầy cảm xúc như một thành phố trong sương, nơi mỗi ký ức là một ánh đèn mờ xa.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ

Đặc biệt ở “Người tình” và “Cho em quên tuổi ngọc”, Khánh Thy cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc tinh tế vừa quyến rũ, vừa chừng mực.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ
Khánh Thy là giọng ca trưởng thành từ "Tiếng hát Hà Nội 2023"

So với album đầu tay, Vol.2 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của Khánh Thy. Cô không tìm kiếm sự đột phá bằng chiêu trò, mà chọn cách đi sâu hơn vào chất giọng và cảm xúc thật. Chính điều này khiến sản phẩm của cô có tính bền vững - điều mà nhiều nghệ sĩ trẻ thường bỏ qua khi chạy theo xu hướng.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ

Toàn bộ 11 ca khúc trong album đều được Khánh Thy đầu tư quay dựng MV - điều khá hiếm gặp trong sản xuất nhạc Việt hiện nay, nhất là với một nghệ sĩ trẻ. Việc đồng bộ hóa giữa âm nhạc và hình ảnh cho thấy sự nghiêm túc, tôn trọng khán giả và chiến lược dài hơi của Khánh Thy trong con đường nghệ thuật.

Khánh Thy Vol.2 - những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ

Xuất thân là học sinh chuyên Toán, đến lớp 11 cô mới chuyển sang học năng khiếu âm nhạc. Suốt chặng đường đó, cô luôn được sự đồng hành, động viên, cổ vũ và đầu tư nhiệt tình từ bố mẹ, gia đình và những người thân yêu. Đó là động lực để cô vững bước trên con đường âm nhạc mà mình đam mê và lựa chọn.

Album Khánh Thy Vol. 2 hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số: Spotify, Apple Music, Youtube với các thể loại Audio, MV, Booklet.

Đồng hành với Khánh Thy trong cả album đầu tay lẫn album Vol.2 lần này là Đài Hà Nội - nơi đã phát hiện và nâng bước cô từ những ngày đầu theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” - sân chơi uy tín và mang dấu ấn thương hiệu lâu năm do Đài Hà Nội tổ chức - nhiều giọng ca mới đã được phát hiện, rèn luyện và tỏa sáng, góp phần làm giàu thêm đời sống âm nhạc Thủ đô và cả nước. Không chỉ là nơi khơi dậy đam mê ca hát, “Tiếng hát Hà Nội” còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tài năng, khơi mở con đường chuyên nghiệp cho những nghệ sĩ trẻ có thực lực.

Sự đồng hành xuyên suốt của Đài Hà Nội trong hai album của Khánh Thy cho thấy cam kết mạnh mẽ của Đài trong việc bảo chứng giá trị nghệ thuật tử tế, tôn vinh những nỗ lực sáng tạo nghiêm túc, và xây dựng một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng, văn hóa và bản sắc.

Hương Thu

Đọc thêm

Thương Thảo ra mắt MV “Nỗi nhớ chơi vơi” đón năm mới 2026 Âm nhạc

Thương Thảo ra mắt MV “Nỗi nhớ chơi vơi” đón năm mới 2026

TTTĐ - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo đã phối hợp cùng nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV "Nỗi nhớ chơi vơi" - ca khúc mới do Ngọc Lê Ninh sáng tác. Sản phẩm âm nhạc mang màu sắc trữ tình, khai thác trạng thái cảm xúc “trên tình bạn, dưới tình yêu”, chạm tới những rung động mong manh, day dứt của người trẻ trong tình yêu.
Nhạc sĩ Thái Nguyên khởi động giai đoạn mới cho cho ca sĩ ảo Âm nhạc

Nhạc sĩ Thái Nguyên khởi động giai đoạn mới cho cho ca sĩ ảo

TTTĐ - Nhạc sĩ Thái Nguyên vừa chính thức ra mắt MV “Ký ức giả” - sản phẩm mở màn cho năm 2026 và đồng thời đánh dấu giai đoạn 3 trong hành trình âm nhạc của ca sĩ ảo AI/T (Ái Trinh) với chủ đề “Hát cho những điều không tên”.
Rung động đầu đời trong trẻo với EP mới của XIRI Âm nhạc

Rung động đầu đời trong trẻo với EP mới của XIRI

TTTĐ - Ca sĩ trẻ XIRI đã chính thức phát hành EP đầu tay mang tên “HEY XIRI” đồng thời ra mắt MV ca khúc mở màn cho năm mới. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước đi đầu tiên của XIRI trên hành trình theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc và dài hơi.
Dấu ấn tranh cát trong đêm nhạc “Khúc hát ân tình” Âm nhạc

Dấu ấn tranh cát trong đêm nhạc “Khúc hát ân tình”

TTTĐ - Vừa qua, đêm nhạc “Khúc hát ân tình” - chương trình giới thiệu chân dung nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng công chúng yêu nghệ thuật. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Âm nhạc thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật thành phố tổ chức, như một lời tri ân sâu sắc dành cho hai tên tuổi lớn của nền âm nhạc - thi ca Việt Nam.
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị Âm nhạc

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

TTTĐ - New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
Khởi động cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Super Talent Contest 2026 Âm nhạc

Khởi động cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Super Talent Contest 2026

TTTĐ - Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật - Super Talent Contest 2026 là sân chơi nghệ thuật với mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển những tài năng trẻ tại khu vực miền Trung và toàn quốc.
Mỹ Linh hát lại “Chuyện tình” Âm nhạc

Mỹ Linh hát lại “Chuyện tình”

TTTĐ - Ở tuổi 50, Mỹ Linh nhún nhảy quyến rũ trên sân khấu hát “Chuyện tình” phổ nhạc từ thơ Dương Thụ, một bài hát từng là bản hit một thời, bước ra từ album “Tóc ngắn”.
Những khúc Jazz say đắm lòng người Âm nhạc

Những khúc Jazz say đắm lòng người

TTTĐ - 5 tuần trôi qua kể từ chương trình đầu tiên của Dự án Âm nhạc cuối tuần được thực hiện để phục vụ cộng đồng, Nhà Bát Giác bên hồ Gươm đã trở thành không gian nghệ thuật quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Những khúc Jazz say đắm lòng người mang đến cho Thủ đô Hà Nội một góc nhớ, một góc nhỏ thảnh thơi đầy thơ mộng khi nhịp cuối tuần trôi chậm.
Đức Phúc bật khóc trong bộ phim tài liệu về Quán quân Intervision 2025 Âm nhạc

Đức Phúc bật khóc trong bộ phim tài liệu về Quán quân Intervision 2025

TTTĐ - Vừa qua, Đức Phúc ra mắt phim tài liệu mang tên “Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam”. Dự án do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, được công bố tròn 3 tháng kể từ thời điểm nam ca sĩ đăng quang ngôi vị Quán quân Intervision 2025. Đây được xem là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Đức Phúc cũng như hành trình âm nhạc Việt Nam trên sân chơi quốc tế.
Diệu Thúy hát ballad, không chỉ là “họa mi” thính phòng Âm nhạc

Diệu Thúy hát ballad, không chỉ là “họa mi” thính phòng

TTTĐ - Vừa qua tại Hà Nội, Diệu Thúy sao mai vừa thực hiện đêm nhạc chào đón Giáng sinh mang tên “Mùa đông của anh”, cô quyết định không hát thính phòng sở trường mà làm mới bằng những bản nhạc nhẹ sâu lắng chiêu đãi khán giả của mình.
Xem thêm