Không nên phổ biến những ca khúc viết về lính Cộng hòa như "Con đường xưa em đi"
|
|
Không nên phổ biến những ca khúc viết về lính Cộng hòa như "Con đường xưa em đi"
Sự việc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa) tạm dừng lưu hành 5 tác phẩm sáng tác trước năm 1975 gồm: “Rừng xưa” của tác giả Lam Phương; “Cánh thiệp đầu xuân” của tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; “Chuyện buồn ngày xuân” của tác giả Lam Phương; “Đừng gọi anh bằng chú” của tác giả Diên An; “Con đường xưa em đi” của tác giả Châu Kỳ - Hồ Đình Phương đón nhận nhiều phản hồi khác nhau.
Bàn về vấn đề này, nhà báo, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu đã có quan điểm cho rằng việc tạm dừng lưu hành một số tác phẩm không đồng nghĩa với việc phủ nhận giá trị của chúng hay của tác giả, mà đơn giản là chưa phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Không quốc gia nào trên thế giới, từ những nơi tự do như Mỹ có thể cho phép lưu hành những tác phẩm khiến cộng đồng sao nhãng việc bảo vệ thể chế đất nước. Các tác phẩm, sản phẩm văn hóa khi lưu hành phải với được kiểm soát chặt chẽ về mặt nội dung trước phi phục vụ cộng đồng.
|
Nhà báo, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu
Theo nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu, 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành có nhiều vấn đề về mặt tư tưởng. Với bài “Con đường xưa em đi” (thể hiện thành công nhất là giọng hát Chế Linh - Hương Lan), khi ca ngợi bước chân người lính thì phải là bước chân của người bảo vệ, xây dựng tổ quốc, chứ không nên ca ngợi bước chân của những bước chân nối gót quân thù, đi ngược lợi ích của tổ quốc.
Thay vì tìm về những bước chân xưa, hãy khép lại nỗi đau lịch sử để nắm tay nhau đi trên con đường mới, xây dựng đất nước giàu đẹp.
Cũng theo ông Lưu, không chỉ riêng với 5 ca khúc vừa nhận quyết định tạm dừng lưu hành mà những tác phẩm viết về lính Cộng hòa, viết về chế độ cũ, các bài hát miêu tả tâm trạng, hành vi của những người lính đi ngược lại quyền lợi của dân tộc thì không nên phát hành.
|
"Con đường xưa em đi" có nhiều vấn đề về mặt tư tưởng
Những bài hát này nếu được phát hành và phổ biến rộng rãi, được con cháu hát nghêu ngao thì chẳng khác nào ca ngợi những con người ngày xưa đã chĩa súng vào đầu ông cha chúng.
Chúng ta không kỳ thị các tác phẩm, tác giả nhưng nên khép lại quá khứ, còn tác giả nào đã từng viết các ca khúc đứng về phe đối lập với quyền lợi của cộng đồng thì nên thận trọng khi lưu hành tác phẩm.
Lời bài hát Con đường xưa em đi
Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghiNhững mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe... Hỏi còn ai cố triEm ơi! nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời?
Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoàiEm ơi! màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
Dâng hoa, dâng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tênh
Chỉ còn em với anh.
Nguồn: VTC
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Văn học
"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
Văn hóa
Dâng hương khai xuân theo nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Văn hóa
Xã Dương Hòa quyết tâm sớm đưa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Văn hóa
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Văn hóa
Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh
Văn hóa
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Văn hóa
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”
Nghệ thuật


