LỜI CẢM TẠ!
Chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Lương Thực, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 21 giờ 45 phút ngày 26/3/2021 tại Nhà riêng, số 12 ngách 283/2 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, hưởng thọ 69 tuổi.
![]() |
Lễ viếng và truy điệu ông Nguyễn Lương Thực đã được tổ chức trọng thể ngày 31/3/2021 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân là đồng nghiệp, bà con thân thuộc, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình kính mong được lượng thứ!
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Hà Nội: Chạy nước rút chuẩn bị cho ngày hội toàn dân
Đô thị
Lĩnh Nam chốt mốc thời gian xử lý kho, xưởng vi phạm đất công
Xã hội
LG Electronics Việt Nam khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026
Giải phóng mặt bằng
Vận động "xuyên đêm", người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm
BHXH & Đời sống
Dệt "lưới an sinh" vững chắc cho người lao động tự do
Xã hội
Các xã, phường ngoại thành Hà Nội nghiêm túc học tập quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị
Xã hội
Bài 3: Không để mùa Xuân là “khoảng lặng” của phát triển
Đô thị
Dấu ấn "công viên mở" - Xóa bỏ rào cản, kết nối lòng người
Xã hội
Có một Hà Nội “rất khác” trong mắt người dân và du khách
Môi trường



