Mẹ giết con trai 6 tuổi giấu dưới gầm giường rồi vẫn ngủ ngon lành bên trên
|
Sự mất tích bí ẩn
Sự việc chấn động này xảy ra tại thị trấn Hàn Giang, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sáng sớm ngày 15/2, trong lúc bà nội ra ngoài mua đồ, cậu bé Cao Tuấn Dật, 6 tuổi, hiện là học sinh mẫu giáo ở thị trấn Hàn Giang đã mất tích một cách bí ẩn.
Bà nội bé cho biết, khi ra ngoài bà đã cẩn thận khóa cửa nhưng 20 phút sau khi đi mua đồ về, bà gọi nhiều lần mà không thấy cháu nội trả lời. Bà hoảng hốt, thậm chí khóc khi không tìm thấy cháu trai.
|
Ông nội Cao Tuấn Dật khóc mếu khi không tìm thấy cháu
Cả nhà họ Cao đã đi khắp nơi tìm kiếm Cao Tuấn Dật nhưng không có kết quả. Đến 8 giờ tối cùng ngày, họ đã báo cảnh sát với hy vọng con em mình sớm được về đoàn tụ với gia đình.
Mẹ của Cao Tuấn Dật là Lý Hồng kể lại, buổi sáng hôm ấy cậu bé mặt áo khoác màu xanh da trời và quần kẻ. KHi nghe thấy tiếng cậu con trai thứ 2 mới 7 tháng tuổi ở trên gác xép kêu khóc, nên người mẹ này đã chạy lên dỗ dành và không để ý đến cậu con trai lớn. Mẹ cậu bé cho rằng, có thể cậu con trai đã mở cửa chạy đi tìm bà nội.
|
Căn nhà nơi xảy ra tội ác tày trời
Vở kịch hoàn hảo
Người dân địa phương cho biết, khi bé Cao Tuấn Dật mất tích, bà mẹ Lý Hồng cũng bế con trai nhỏ sang nhà hàng xóm và hỏi xem cậu bé có chạy sang đây chơi không. Nhiều người còn nhắn tin cho thị hỏi thăm tình hình cậu bé, bà mẹ này không chút do dự nhắn lại "Cậu bé vẫn chưa tìm thấy. Cảm ơn bạn và xin hãy chia sẻ thông tin để nhanh tìm được cháu".
Thậm chí, trong một bản tin trên truyền hình cho thấy, bà mẹ này còn lôi điện thoại ra tìm ảnh bé Cao tỏ vẻ mong ngóng, lo lắng cho con.
Những ngày tiếp theo, khi vẫn chưa ai lần ra tung tích của Cao Tuấn Dật, bà mẹ Lý Hồng vẫn ở lì trên gác xép không chịu ra khỏi cửa, buổi đêm cũng ngủ luôn tại đó. Do mải lo tìm kiếm cậu bé Cao, tất cả mọi người đều không để ý đến sự bất thường của người mẹ này.
|
Bà mẹ Lý Hồng của Cao Tuấn Dật
Tội ác tày trời
Theo những hình ảnh do camera giám sát quanh vùng ghi lại, không ai nhìn thấy cậu bé 6 tuổi xuất hiện dù chỉ 1 lần sau khi mất tích. Quá bế tắc, cả gia đình họ Cao gần như lật tung từng tấc đất lên để tìm kiếm cậu bé đáng thương và căn nhà của họ cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, chỉ riêng khu vực gác xép thì Lý Hồng không cho phép bất kỳ ai được bén mảng tới gần, bởi chị ta "đã tìm đi tìm lại nhiều lần rồi nhưng không thấy gì, không cần thiết phải tìm lại nữa".
|
Cậu bé đáng thương không bao giờ tỉnh dậy được nữa
Những người hàng xóm cho rằng Lý Hồng đang quá đau buồn vì mất con nên tâm lý không ổn định, cũng không muốn tiếp tục làm phiền chị ta. Thế nhưng, nào có ai ngờ được người đàn bà nhẫn tâm ấy chỉ đang cố che giấu tội ác tày trời của mình.
Mãi cho đến 22 giờ ngày 17/2, lực lượng cảnh sát phải nhờ đến chó nghiệp vụ mới phát hiện ra thi thể cậu bé Cao Tuấn Dật bên dưới chiếc giường mà Lý Hồng vẫn nằm ngủ mấy ngày qua. Cậu bé vẫn đang mặc chiếc áo khoác xanh, quần sọc nhưng không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Nguyên nhân gây án ban đầu được xác minh là do tâm lý của Lý Hồng đang trong giai đoạn bất ổn và vào lúc mất kiểm soát đã tự tay giết chết con trai của mình. Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đại hội XIV của Đảng
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm
Thế giới 24h
Truyền thông quốc tế: Đại hội Đảng XIV định hình đường hướng phát triển Việt Nam giai đoạn mới
Thế giới 24h
Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên
Thế giới 24h
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long
Thế giới 24h
Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế với Việt Nam
Nhìn ra thế giới
Giá trị bền vững của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Thế giới 24h
Xuân Quê hương 2026: Kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc
Thế giới 24h
Dấu ấn tình hữu nghị sắt son Việt Nam - Cuba
Nhìn ra thế giới
Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2025 khép lại tại Moscow
Thế giới 24h


