Nếu sắc đẹp là “tài sản” đã mua thì xin đừng tiếc…
![]() |
(TTTĐ) - Câu chuyện của Hoa hậu Phương Nga vẫn nóng hôi hổi trên các mặt báo, đặc biệt là mạng xã hội – một trong những kênh thông tin không chính thống, không có căn cứ pháp lý, thoải mái tung ra tất tần tật những “tư liệu” được gọi là “bản hợp đồng tình ái” giữa Phương Nga và đại gia Toàn Mỹ…
Hình ảnh hoa hậu Phương Nga bình tĩnh trên tòa
Khúc ca thứ nhất – sự thật phũ phàng
Các cụ nói cấm sai bao giờ: “Cháy nhà mới ra mặt chuột”, “Qua cầu rút ván”, “Ông mất chân giò bà thò chai rượu”…Và bây giờ thì câu chuyện muôn thủa Đại gia – Chân dài bắt đầu đến hồi chơi bài ngửa, đưa nhau ra tòa, cùng đứng trước công lý. Người đẹp tự cứu mình bằng câu chuyện hợp đồng tình ái, đại gia lại cứu tài sản của mình bằng việc tố cáo: cô lừa đảo tôi!
Thật chán! Thật buồn! Thật xấu hổ! Thật ê chề! Đúng sai chưa biết, ai tù tội, ai mất tiền chưa hay… nhưng rõ ràng rằng, cái đời sống hào nhoáng bên ngoài và những cái gọi là đẹp kia không như người ta tưởng. Con gái đẹp, lại giỏi giang là trời phú cho hạt mầm bên trong, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của gia đình… thì trở thành Hoa Hậu. Tức là một sắc đẹp hoàn hảo – sự hoàn hảo được tính bằng cả thể chất lẫn tâm hồn. Thế nhưng sắc đẹp của một cô gái - hoa hậu có được coi là tàn sản hay không? Một bản hợp đồng tình ái như Nga phân trần trước tòa thì gián tiếp nói lên rằng đó là một “tài sản”, nếu không phải là tài sản sao có thể “bán”, “hợp đồng” được nhỉ?
Nhưng không sao, kể cả việc coi sắc đẹp là một thứ tài sản đi nữa thì cách “tiêu pha”, sử dụng “hợp đồng” mới là điều quan trọng. Hẳn mọi người còn nhớ, trong câu hỏi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – một trong những thương hiệu hoa hậu lâu năm và nổi tiếng nhất Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức có hỏi đại ý rằng, nhiều cô gái coi việc đoạt danh hiệu người đẹp là một cơ hội cho tương lai, bạn nghĩ về điều đó thế nào...?
Hẳn nhiên câu trả lời ghi điểm là công nhận các cuộc thi người đẹp là cơ hội lớn. Rõ ràng cực đúng trong thời buổi hiện tại. Thế nhưng, quan điểm: sắc đẹp là một tài sản, là cả một vấn đề lớn. Một mệnh đề không hề đơn giản, nó cũng chính là một thách thức đối với những cô gái được trời ban cho nhan sắc.
Phương Ngalà cô gái đẹp, hẳn nhiên là vậy, lại có trình độ cao, tất nhiên là thế. Vậy mà cô ấy lại bị khởi tố vì tội lừa đảo!? Theo logic, nếu đã có trình độ cao, tức là kiến thức cao, tri thức cao… thì trình độ lừa đảo ấy cũng phải rất cao! Nhưng không! Cô ấy chỉ vỏn vẹn biện hộ cho mình: hợp đồng tình ái, chấp nhận làm “vợ bé” trong vòng 7 năm.
Như vậy, nói một cách khác, cũng đơn giản vô cùng, cô ấy đã “bán” thân xác, tâm hồn mình 7 năm trời để có được tổng số tiền là 16,5 tỷ. Thế thì chả thấy tí lừa đảo nào cao thủ ở đây, cũng chẳng cần phải học hành nghiêm chỉnh, tít tắp tại trời Tây mới làm thế được.
Ấy là chúng ta đang nói theo cái “tình con người”, nhưng luật pháp Việt Nam chẳng có một dòng quy định về cái hợp đồng tình ái đó. Nó rõ ràng không có tính pháp lý. Nó hoàn toàn không thể gỡ tội cho cô gái yếu đuối mong manh nhưng mang hàm học vị khá cao này. Nó chỉ có tính chất về “tình”, nó bộc lộ một sự thật rằng, muôn đời nay phái nữ, được mặc định là phái yếu luôn dựa vào phái nam – phái mạnh, đặc biệt là người đẹp luôn phải dựa vào đại gia mà thôi. Cái đó là rất đời. Rất đúng với đời. Thế nên sắc đẹp ở đây mặc nhiên được coi là “tài sản”.
Và cô gái đẹp Phương Nga đã “bán” nó với một cái giá chục tỉ như vậy xét về tình cũng hợp lý lắm nhỉ!? Hẳn cô ấy phải đau lắm khi đứng trước tòa mà nói ra một “sự thật” mà không thể là sự thật thế kia. Phụ nữ luôn thế, họ luôn sống theo cảm tính của chính mình, và khi đứng trước tòa – một nơi chỉ vỏn vẹn cái lý họ vẫn nói theo tình. “Tôi đã sống với anh 7 năm, anh “cho” tôi ngần ấy thứ thế nên coi đó là “hợp đồng”. Thật thương cho người đẹp!
![]() |
Phương Nga là cô gái đẹp, hẳn nhiên là vậy, lại có trình độ cao, tất nhiên là thế. Vậy mà cô ấy lại bị khởi tố vì tội lừa đảo!? |
Khúc ca thứ hai – dành riêng cho đại gia
Còn về phía đại gia Toàn Mỹ? Bây giờ anh ấy chỉ nói đến lý, không có tình. Chỉ có lừa đảo chứ không có hợp đồng! Hay rồi! Cực kỳ hay ho! Chẳng một gã đàn ông nào có thể đưa tiền cho phụ nữ - số tiền cực lớn thế này mà không có một chút “TÌNH” nào nhỉ? Nếu cô gái đó đã mặc nhiên coi sắc đẹp của mình là tài sản để làm vốn trong hợp đồng, thì anh cũng không cần phải tiếc khi đã “mua” nó theo một nghĩa nào đó mà không có cái lý ở đây.
Người đẹp là bông hoa, khi nở thì quyến rũ vô cùng, đàn ông sẽ vây quanh, nhưng chỉ số ít có quyền lực, tiền bạc, hay nói nôm na là đại gia mới có thể “sở hữu” bông hoa đó. Đây là sự thật của đời, một khái niệm không có trong pháp lý.
Vâng, đến những 7 năm “chung sống”, đến những ngần ấy ngày tháng “bên nhau”, đến những ngày dài, đêm thâu miên man, sâu đậm, má ấp, môi kề… cái bông hoa đó đã trao tất cả đẹp nhất tinh túy nhất, quyến rũ nhất… của mình thì tiền lúc đó chẳng thể nào đong đếm được. Đúng là tiền tỉ, chục tỉ, 16,5 tỉ… một khối tài sản kếch xù… nhưng nó chỉ tính vật chất. Mà vật chất không bao giờ nên so sánh với tinh thần – cụ thể hơn là con gái – chi tiết hơn là con gái đẹp – và chính xác hơn là một hoa hậu!
Vì thế, khi chúng ta lôi người đẹp ra tòa là một sự thật ê chề nhất, một cái gọi là mất đi bản chất đàn ông – hay một đại gia đúng nghĩa. Đã “mua” thì đừng tiếc. Đã yêu thì thôi “đòi quà”. Phái mạnh luôn hành xử như vậy.
![]() |
Đúng là tiền tỉ, chục tỉ, 16,5 tỉ… một khối tài sản kếch xù… nhưng nó chỉ tính vật chất. Mà vật chất không bao giờ nên so sánh với tinh thần – cụ thể hơn là con gái – chi tiết hơn là con gái đẹp – và chính xác hơn là một hoa hậu! |
Dư luận vẫn xôn xao rằng, trong câu chuyện này chắc chắn có một người không phải người đẹp, hoặc một người không phải đại gia. Cũng có lý lắm nhỉ. Đại gia – Người đẹp theo đời là hai mặt của một đồng tiền. Nó không phải là hai khái niệm tách biệt, nó là một, nó phải luôn đi với nhau mới là thời hiện tại.
Ngày xưa chỉ có người đẹp sánh vai với anh hùng, quân tử nắm tay mỹ nhân… nhưng nó vẫn là một. Ngày nay cách gọi thay đổi: đại gia – chân dài.
Thế nên người ta đồ rằng, hoặc Phương Nga không phải người đẹp, nếu là người đẹp không bao giờ đi lừa đảo. Người đẹp chỉ sống trong lầu son gác tía, chơi đàn ngắm trăng, rồi đại gia sẽ tới. Tiếc gì biệt thự xe hơi, tiếc gì chục tỉ, hay nhiều tỉ đi nữa. Ngày xưa anh hùng có thể đổi cả mạng mình chỉ để có một đêm ngắm trăng với mỹ nhân. Còn mỹ nhân chấp nhận cả đời sống vậy, gìn giữ vậy chỉ để trao nó cho anh hùng.
Còn đại gia – cái gọi là đại gia theo đúng nghĩa cũng hành xử như vậy. Để có bên cạnh một người đẹp thì chẳng ai cáo buộc tội lỗi của người tình – đặc biệt là liên quan đến tiền bạc. Có thể đau khổ, mất mát, hoặc sân hận vì người tình đã bỏ ta đi. Vì một lẽ nào đó nàng đã rời xa ta. Nhưng ta – một đấng mày râu – một gã đàn ông nhiều tiền – ta nhiều tiền vì ta hiểu biết, trong trí não ta là vô số kiến thức, kinh nghiệm… ta đã đi khắp thế gian, học ở những nơi danh giá nhất, ta đã lao động, vận dụng trí tuệ xuất sắc nhất để có một đống tiền như hôm nay thì có sá gì với người đẹp như nàng!?
Ta phải cảm ơn nàng đã từng yêu thương ta, chấp nhận sự thiệt thòi để làm “lẽ” của ta suốt 7 năm trời! Có sao đâu, với ta quãng thời gian đó đẹp vô cùng. Tiền ư? 16,5 tỷ ư? Nó chẳng là gì cả so với phẩm giá của một thằng đàn ông – đặc biệt là thằng đàn ông nhiều tiền như ta… Ngay cả khi ta không còn gì, thì đây, hãy nhớ đến 7 năm chúng ta đã rất đẹp bên nhau, hãy coi đó là những quãng thời gian đẹp nhất của một thằng đàn ông như ta dành cho nàng… Bởi vì đại gia – người đẹp là một không phải hai, nó chưa bao giờ tách rời…
Thế nên dư luận thật đúng, một trong hai người không được phép đeo cái “phù hiệu” người đẹp, hoặc đại gia. Họ đã tự hiển lộ bản chất của sự thật thấp hèn.
Đã bán thì không than, đã mua thì đừng bao giờ tiếc. Ôi đau đớn thay, sự thật của những con người.
![]() |
Trùng Khánh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng

Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ

Chợ tiền tỷ xây xong đã lâu, vẫn chưa thấy tiểu thương đâu

Cà Mau: Phát hiện 77 tấn phân bón, chế phẩm thủy sản vi phạm

Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả

Quảng Ngãi: Bảo vệ quyền tiếp cận tài nguyên công bằng, minh bạch

Tái diễn cảnh "cát tặc" xuyên đêm "rút ruột" bãi bồi Thu Bồn

Đà Nẵng: Nước sạch đục ngầu, chính quyền xã yêu cầu kiểm tra
