Tag

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

Xã hội 19/09/2019 10:41
aa
TTTĐ - Tại The Hive Lounge, tầng 62 khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 vừa diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tranh đặc biệt “A Mother’s Love” – trưng bày các tác phẩm hội họa đến từ các trẻ em mắc chứng tự kỷ.

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

Bài liên quan

Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4

Ngày hội đỏ Nam A Bank 2019 – Giọt hồng hạnh phúc

Khó cải thiện tình trạng nhiều phương tiện lấn làn buýt nhanh BRT

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2019

Khai mạc Triển lãm ảnh “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Xử lý người đứng đầu cấp xã nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Triển lãm được phối hợp tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 2 năm thành lập khách sạn, với mục đích mang thế giới nhỏ đầy sắc màu, sáng tạo và ngẫu hứng của các tài năng hội họa đặc biệt. Qua đó đồng thời động viên và truyền cảm hứng tích cực đến các gia đình có hoàn cảnh tương tự, với chia sẻ từ những người mẹ đầy ắp tình yêu và nỗ lực phi thường trên hành trình cùng con hòa quyện với cuộc sống. Triển lãm mở cửa đón khách thưởng lãm đến hết ngày 20/10/2019.

Triển lãm tranh “A Mother’s Love” là một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, với những bức tranh và tượng giấy với ý tưởng phong phú, nét vẽ độc đáo bởi 5 tài năng Bình Minh, Đình Chí, Gia Bảo, Hoàng Minh và Trung Hiếu.

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

Chị Nguyễn Linh Hương, một vị khách thăm quan triển lãm, cho biết: “Tôi đã từng được chiêm ngưỡng tranh của các em qua các triển lãm Khác biệt và Tương lai (2015), Chạm (2017) cùng một số triển lãm khác do Tò He tổ chức. Từ đó vẫn theo dõi quá trình và nhiều tác phẩm của những họạ sĩ đặc biệt này. Tôi rất ấn tượng với những bức tranh và tượng con vật đặc sắc của em Bình Minh.”

Được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ từ năm 2 tuổi, Bình Minh tìm được kết nối bình yên với thế giới qua niềm đam mê bất tận cho các con vật. Với sự thấu hiểu, nỗ lực, mẹ em - chị Thúy Quỳnh đã luôn động viên con vượt qua những rối loạn cảm giác để thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình qua nét vẽ từ ngây ngô đến ngày càng sắc nét, độc đáo cho những con vật mà em yêu thích. Nhờ vậy mà Bình Minh có thể say sưa vẽ và đắp tượng hàng giờ, sử dụng những vật liệu đơn giản nhất như giấy xé, báo cũ và hồ dán để họa lên những sáng tạo của mình.

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

Cũng đem lại ấn tượng lớn cho nhiều khách tham quan triển lãm là những nét vẽ khác lạ, gây tò mò trong một thế giới hoàn toàn khác, từ Đình Chí (Nem) và Danh Lâm(Gia Bảo) – hai bạn có biệt tài hội họa đáng kinh ngạc, bắt đầu từ việc coi vẽ như một công cụ tự nhiên để kể chuyện và chia sẻ về góc nhìn của mình. Những chủ đề, nét vẽ và cách phối màu phức tạp trên từng bức tranh đã được nhân cách hóa và như trở thành một “thương hiệu”, cho người xem thấy được phần nào trong thế giới tâm hồn diệu kỳ của các em.

“Tôi tin rằng ai sinh ra trên đời cũng có sứ mệnh nào đó của riêng mình, không phải để thành gánh nặng cho người khác”, chị Lan Phương, mẹ của Đình Chí (Nem) chia sẻ. "Tôi nhận ra rằng, con mình không phải là một túi thủng, mà là một chiếc túi lưới, một chiếc túi lưới xinh đẹp, chỉ cần lựa chọn đựng những thứ phù hợp với nó. Tôi mong những ông bố, bà mẹ có con tự kỷ luôn lạc quan để có thể tìm được cánh cửa bước vào thế giới của con mình".

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

Tại triển lãm tranh “A Mother’s Love”, phải đến những tác phẩm tuyệt đẹp với ý tưởng, bố cục và cách thể hiện vô cùng trưởng thành của Hoàng Minh và Trung Hiếu. “Ban đầu, tôi có ấn tượng rằng trẻ em tự kỷ chắc hẳn có nét vẽ rất đơn giản, thậm chí nguệch ngoạc. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng những bức tranh của hai em Minh và Hiếu”, anh Nguyễn Tiến Vũ chia sẻ. “Nhìn những bức Minh vẽ tòa nhà Empire State Building hay những bức tranh vẽ hoa của Hiếu, chắc chắn nhiều người còn lầm tưởng đó là tác phẩm của họa sĩ chuyên nghiệp nào đó. Với lí do này, tôi nghĩ việc chia sẻ tới nhiều người trong xã hội được biết đến và tôn vinh những tài năng đặc biệt này là thực sự cần thiết”.

Triển lãm tranh “A Mother’s Love” (Tình Yêu Của Mẹ) được tổ chức bởi khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, tọa lạc tại tầng 62 tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark. Đặc biệt tại sảnh The Hive Lounge, khách sạn thường xuyên tổ chức những triển lãm tranh với các tác phẩm từ các họa sĩ trong nước nhằm mang lại cơ hội giới thiệu tên tuổi của các tài năng Việt đến với những vị kháchthượng lưu yêu nghệ thuật, nhiều hiểu biết tại Hà Nội và quốc tế.

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

Trong khuôn khổ kỷ niệm 2 năm thành lập khách sạn, “A Mother’s Love” là một hoạt động đặc biệt, với mong muốn từ toàn thể đội ngũ khách sạn, nâng cao hiểu biết của cộng đồng về hội chứng tự kỷ, tôn vinh tài năng của các em nhỏ đặc biệt, và động viên những gia đình có hoàn cảnh tương tự, có thêm nhiều cố gắng bền bỉ, cho các em thêm tự tin tìm được kết nối với cuộc sống và cơ hội tỏa sáng theo cách của riêng mình.

“Chúng tôi mong rằng tất cả các vị khách ghé thăm triển lãm “A Mother’s Love” có thể cảm nhận được tình yêu và 1 phần thế giới kì diệu của các em nhỏ đã vượt qua được hội chứng tự kỷ để bộc lộ bản thân theo 1 cách rất riêng này”, Tổng giám đốc InterContinental Hanoi Landmark72, ông Robbert Manussen chia sẻ. “Cá nhân tôi cùng đội ngũ tổ chức chương trình cũng thực sự cảm động trước sự thấu hiểu, động lực lớn lao và kiên trì của những bậc cha mẹ của các em, những người đã nỗ lực bền bỉ vượt qua rất nhiều khó khăn vì tương lai của các con.”

Nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống qua đôi mắt của trẻ tự kỷ

“Tại InterContinental Hanoi Landmark72, chúng tôi tin vào việc tạo nên những ấn tượng khó phai cho khách hàng, không chỉ bởi dịch vụ của khách sạn, mà còn thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm tranh này, lan tỏa thông điệp tích cựctừ đội ngũ của chúng tôi đến xã hội. Thông qua triển lãm này, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cùng cảm nhận được tình yêu thông qua các tác phẩm và những câu chuyện đằng sau chúng.”

InterContinental Hanoi Landmark72 kỉ niệm 2 năm thành lập vào tháng 9 năm 2019. Nhân dịp kỉ niệm 1 năm thành lập năm 2018, khách sạn phối hợp với tổ chức Operation Smile để tổ chức 1 sự kiện trình diễn thời trang và gala dinner, gây quỹ hỗ trợ 26 ca phẫu thuật hở hàm ếch cho 26 trẻ thiếu may mắn tại miền núi và nông thôn.

Ngọc Linh

Đọc thêm

Nghệ An: Đã tìm thấy 2 chị em trú tại xã Xuân Lâm bị mất tích Muôn mặt cuộc sống

Nghệ An: Đã tìm thấy 2 chị em trú tại xã Xuân Lâm bị mất tích

TTTĐ - Sáng 7/7, cơ quan chức năng xã tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 cháu bé mất tích khi ra Hà Nội tìm việc làm thêm.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô về miền đất thiêng Quảng Trị Xã hội

Báo Tuổi trẻ Thủ đô về miền đất thiêng Quảng Trị

TTTĐ - Tháng Bảy về như một lời nhắc nhở thiêng liêng, đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục hành trình "về nguồn", tìm về với miền đất thiêng Quảng Trị - nơi cất giữ những dấu ấn hào hùng và bi tráng của dân tộc.
Thời tiết 7/7: Nhiều khu vực nắng nóng cục bộ Môi trường

Thời tiết 7/7: Nhiều khu vực nắng nóng cục bộ

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/7, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng cục bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm.
Đà Nẵng: Sau trận mưa giông, Tỉnh lộ 607B bị ngập cục bộ Xã hội

Đà Nẵng: Sau trận mưa giông, Tỉnh lộ 607B bị ngập cục bộ

TTTĐ - Trận mưa giông kéo dài ít phút nhưng hàng trăm mét Tỉnh lộ 607B qua phường Điện Bàn Đông, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) đã bị ngập úng cục bộ.
Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân chung tay chỉnh trang trụ sở Xã hội

Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân chung tay chỉnh trang trụ sở

TTTĐ - Trong 2 ngày cuối tuần, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Vân (thành phố Hà Nội) chung tay chỉnh trang trụ sở làm việc, sẵn sàng tâm thế phục vụ Nhân dân.
Quảng Ninh: Bảo tồn, cải tạo môi trường tại khu di tích Bạch Đằng Môi trường

Quảng Ninh: Bảo tồn, cải tạo môi trường tại khu di tích Bạch Đằng

TTTĐ - Chiều 6/7, tại Bến Đò Cổ ven sông Bạch Đằng (Quảng Ninh), điểm dạo bộ thu hút đông đảo người dân, du khách đã được tổ chức dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường.
Quảng Ninh: 2 người tử vong do ngập nước tại đập Bến Châu Xã hội

Quảng Ninh: 2 người tử vong do ngập nước tại đập Bến Châu

TTTĐ - Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê, sang 6/7, xe bán tải đi vào lòng hồ cạn của đập Bến Châu, khu Phú Ninh, phường Bình Khê, đã bị chìm, 2 người tử vong.
Đà Nẵng: Tiểu thương chợ Thanh Vinh hối hả dọn bùn sau mưa lớn Xã hội

Đà Nẵng: Tiểu thương chợ Thanh Vinh hối hả dọn bùn sau mưa lớn

TTTĐ - Nước dâng quá nhanh khiến nhiều tiểu thương ở chợ Thanh Vinh (TP Đà Nẵng) không kịp trở tay, bất lực nhìn hàng hóa bị nước nhấn chìm. Ngay sau khi nước rút, người dân hối hả dọn dẹp bùn non còn bám đầy đường.
Tháng Bảy về miền đất thiêng Quảng Trị Xã hội

Tháng Bảy về miền đất thiêng Quảng Trị

TTTĐ - Trong hành trình về với những địa chỉ đỏ, đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tới dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Hành trình nối dài truyền thống nghĩa tình MultiMedia

Hành trình nối dài truyền thống nghĩa tình

TTTĐ - Trong tháng Bảy đầy ý nghĩa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 5/7, đoàn công tác của Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thực hiện hành trình về nguồn đầy ý nghĩa nhân văn. Chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn là sự thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.
Xem thêm