Ngôi nhà của cụ bà 71 tuổi bị lũ cuốn trôi theo dòng Vu Gia
Sáng 11/11, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô được người dân địa phương tận tình dẫn vào căn nhà cấp 4 của cụ Phan Thị Mãng (71 tuổi, ngụ thôn Hoà Hữu Đông, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) đã bị trận lũ lần thứ tư trong năm 2025 cuốn phăng gần như hoàn toàn xuống dòng Vu Gia.
Con đường bê tông dài hơn 300m dẫn lối vào căn nhà của bà Mãng hiện nay cũng đang bị đất, bùn bồi lấp dày cả mét. Hai bên là cảnh hàng trăm hecta hoa màu của bà con địa phương hư hại do bị bồi lấp.
![]() |
| Cụ Phan Thị Mãng trước ngôi nhà cấp bốn đã bị trôi hầu hết theo dòng lũ dữ (Ảnh: V.Q) |
Đứng thẫn thờ bên bức tường gạch đang xiêng vẹo, cụ Mãng chỉ biết thốt lên: "Còn gì nữa đâu, có mái nhà lợp tôn để an cư bấy lâu, nay cũng đã trôi sông rồi".
Được biết, mấy ngày qua, bà Mãng phải lên khu vực cạnh dốc Quốc lộ 14B để tạm cư qua ngày.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ngôi nhà của bà Mãng bị trôi gần hết theo dòng lũ dữ |
Trao đổi với phóng viên, người dân địa phương cho biết, khu vực nhà và vườn của bà Mãng trước đây có diện tích rộng và kéo dài hàng trăm mét ra phía sông Vu Gia.
Theo thời gian sau, lũ kéo dài nhiều năm, diện tích đất canh tác và vườn tược của người dân nằm phía trong ngày càng bị teo, hẹp do sạt lở triền miên.
Trận lũ vừa qua có thể nói là kinh hoàng và nghiêm trọng nhất với người dân đang định cư tại vùng ven sông này.
![]() |
![]() |
| Sau trận lũ lần thứ tư tràn qua dòng Vu Gia, ngôi nhà cấp bốn của cụ bà Phan Thị Mãng đã bị cuốn theo dòng nước hung hãn |
Bà Mãng cho biết: "Mong mỏi lớn nhất hiện nay của tôi là được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ để xây dựng lại căn nhà, giúp an cư trở lại sau lũ. Còn vườn tược tan hoang như hiện nay thì coi như bỏ, do đã hư hại hoàn toàn".
![]() |
| Bờ sông Vu Gia rộng hàng trăm mét đã bị trôi theo dòng lũ dữ suốt nhiều năm qua |
Đi dọc bờ sông Vu Gia từ các thôn thuộc xã Đại Hồng, Đại Quang, Đại Đồng cũ (nay là xã Hà Nha), khung cảnh ập vào mắt là cảnh tượng tan hoang sau lũ.
Nhiều hecta đất canh tác của bà con vẫn đang ảnh hưởng nặng nề do bị vùi lấp đất, bùn lầy dày cả mét.
Cùng với đó, hàng loạt tuyến đường bê tông dân sinh nối từ Quốc lộ 14B xuống các khu dân cư, khu sản xuất ven dòng Vu Gia gần như không thể lưu thông do đang bị vùi lấp, hư hỏng và trôi một phần xuống sông.
![]() |
![]() |
| Dòng Vu Gia hung hãn khiến hàng trăm hecta đất nông nghiệp bị cuốn trôi |
![]() |
| Hàng trăm hécta cây hoa màu của người dân địa phương bị vùi lấp sau lũ |
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hà Nha khẳng định, đối với trường hợp cụ bà Phan Thị Mãng, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể sẽ vào cuộc xây dựng lại căn nhà đã bị hư hại nặng nề sau trận lũ vừa qua.
Việc xây dựng lại ngôi nhà nhằm giúp cụ bà an cư trên mảnh đất quê hương.
![]() |
| Hàng trăm hécta cây hoa màu của người dân địa phương bị vùi lấp sau lũ bởi đất, bùn lầy |
Theo chính quyền địa phương, các trận lũ xảy ra liên tiếp vừa qua đã và đang khiến địa phương, người dân sinh sống trên địa bàn ven sông Vu Gia bị thiệt hại nặng nề. Nhiều ngôi nhà, diện tích cây trồng của người dân bị thiệt hại do lũ dâng đang cần được khắc phục, hỗ trợ để an cư lâu dài.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
BHXH & Đời sống
Hà Nội vững vàng trụ cột an sinh, vì sức khỏe triệu người dân
Đô thị
Bước quan trọng để hình thành trục giao thông - cảnh quan hiện đại
Giải phóng mặt bằng
Phường Giảng Võ nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1
Muôn mặt cuộc sống
Đắk Lắk: Thần tốc xây dựng nhà cho người dân đón Tết
Xã hội
Công an Hà Nội hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Môi trường
Nhiều khu vực trên cả nước có mưa to đến rất to
Đô thị
TP Huế bố trí không gian công cộng tại những vị trí đẹp
Đô thị
Vân Đình hoàn thành chỉ tiêu giao quân, giữ vững điểm sáng quốc phòng
Muôn mặt cuộc sống
Đà Nẵng: Trao những món quà gửi gắm hơi ấm
Xã hội















