Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
| Phát truyền thống anh hùng, xây dựng xã Ngọc Hồi ngày càng giàu đẹp |
Sáng 26/2, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2026” và giao lưu “Ngọn lửa anh hùng - hành trang người lính trẻ”.
Chương trình giao lưu có sự hiện diện của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân, Nguyên Tư lệnh Quân chủng phòng không - Không quân; nhạc sĩ, cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên Trương Quý Hải; cùng thanh niên tiêu biểu chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ đã tạo nên một không gian đối thoại nhiều tầng cảm xúc, nơi các thế hệ người lính gặp nhau bằng sự chân thành và niềm tin.
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao quà và giấy chứng nhận đến thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026 |
Ký ức lịch sử trở thành hành trang tinh thần
Không phải ngẫu nhiên chương trình mang tên “Ngọn lửa anh hùng”. Bởi mỗi câu chuyện được sẻ chia đều giống như một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong trái tim người trẻ. Những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những hy sinh thầm lặng, những giây phút đối diện sinh – tử… được kể lại không nhằm khơi gợi nỗi đau, mà để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và ý nghĩa của việc khoác lên mình màu áo lính.
Các đại biểu, khách mời đều gửi gắm chung một thông điệp: Nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ, mà là cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành và tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt tặng hoa tri ân các khách mời tham gia chương trình giao lưu |
Ở tuổi 80, Trung tướng Nguyễn Đức Soát vẫn giữ phong thái điềm đạm, giọng nói trầm nhưng đầy nội lực. Ông được biết đến như một trong những huyền thoại của lực lượng Không quân Việt Nam, phi công MiG-21 có tài xạ kích xuất sắc, từng bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong các trận không chiến ác liệt.
Câu chuyện đời lính của ông là minh chứng sống động cho tinh thần “xếp bút nghiên theo việc binh”. Xuất thân trong một gia đình có anh trai là sĩ quan phòng không đã hy sinh tại chiến trường Xiêng Khoảng, ngay sau khi tốt nghiệp lớp 10, ông tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Thời điểm ấy, ông đã nhận được giấy báo đi du học tại Cộng hòa Dân chủ Đức, một cơ hội vô cùng quý giá. Tuy nhiên, chàng thanh niên Nguyễn Đức Soát khi đó đã lựa chọn con đường gian khó hơn, trở thành phi công chiến đấu.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Đức Soát chia sẻ tại chương trình |
Những năm tháng đào tạo tại Liên Xô thời chiến là thử thách khắc nghiệt. Chương trình huấn luyện 5 năm phải rút ngắn xuống chưa đầy 3 năm. Ông không ngần ngại chia sẻ về nỗi sợ rất “đời” trong lần đầu cất cánh ở độ cao 200m, khi chiếc máy bay chao đảo khiến ông có cảm giác như sắp tuột khỏi mặt đất. Tuy nhiên, chính khát vọng được sớm trở về bảo vệ Tổ quốc đã giúp ông và đồng đội vượt qua nỗi sợ, trở thành lực lượng nòng cốt lái các dòng máy bay MiG chiến đấu, bảo vệ bầu trời miền Bắc năm 1972.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát nhắn gửi tới các bạn trẻ: Quân đội không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, mà còn hun đúc ý chí, bản lĩnh và lòng trung thành. Những phẩm chất ấy sẽ theo người lính suốt cuộc đời, dù sau này ở bất kỳ cương vị nào.
Âm nhạc bước ra từ chiến hào Vị Xuyên
Nếu câu chuyện của Trung tướng Nguyễn Đức Soát là bản hùng ca trên bầu trời, thì những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Quý Hải lại lắng sâu như khúc trầm của ký ức chiến tranh. Xuất thân không phải từ con đường nghệ thuật từng học Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng chính những trải nghiệm máu thịt nơi mặt trận Vị Xuyên đã thôi thúc ông cầm bút.
![]() |
| Nhạc sĩ Trương Quý Hải giao lưu với các bạn trẻ tại chương trình |
Nhạc sĩ Trương Quý Hải kể về trận đánh ác liệt tại cao điểm 772, trận chiến khiến đơn vị chịu tổn thất nặng nề. Giữa khói lửa chiến tranh, một kỷ niệm đau thương nhưng mang tính bước ngoặt đã in sâu trong tâm trí ông. Khi đang chăm sóc thương binh, ông định ra khu vực chôn cất các liệt sĩ để giúp đỡ. Người chỉ huy nhìn thấu suy nghĩ ấy và chỉ hỏi ngắn gọn: “Ra tìm bạn phải không?”, một câu nói giản dị nhưng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối giữa người lính và chỉ huy trong chiến trận.
Nhiệm vụ của ông khi ấy là tra soát thông tin cá nhân của các liệt sĩ. Mỗi người lính trước khi vào trận đều để lại trong người một mảnh giấy ghi tên tuổi, quê quán. Ông lần tìm từng di vật, ghi tên lên từng ngôi mộ với tâm niệm mãnh liệt, để gia đình các đồng chí sau này có thể tìm thấy người thân của mình.
Hình ảnh ám ảnh nhất với ông là một người lính trẻ hy sinh trong tư thế mắt vẫn mở, nhưng trên người không còn bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Cảm giác như đang nhận một lời gửi gắm chưa kịp thành lời ấy đã theo ông suốt cuộc đời. Chính từ những khoảnh khắc đối diện với sự hy sinh thầm lặng đó, âm nhạc đến với ông như một sứ mệnh – để tri ân, để kể lại và để không ai bị lãng quên.
![]() |
| Các khách mời giao lưu tại chương trình |
Từ những câu chuyện lịch sử, chương trình đưa người nghe trở về với hiện tại bằng những chia sẻ rất đời của các quân nhân xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Với nhiều thế hệ cựu chiến binh, dù thời gian tại ngũ dài hay ngắn, có người chỉ mới hai tháng tuổi quân đã phải rời chiến trường vì bị thương, thì quân đội vẫn là quãng đời rực rỡ và đáng nhớ nhất.
Trưởng thành từ kỷ luật thép
Nguyễn Tùng Lâm, quân nhân xuất ngũ, hiện công tác tại Công ty Powergate Group mang đến một góc nhìn rất gần gũi với người trẻ hôm nay. Hai năm quân ngũ của anh là chuỗi ngày thử thách: Hành quân dưới nắng gắt, trực gác trong đêm đông giá rét, những buổi huấn luyện mệt nhoài. Tuy nhiên, kỷ niệm khó quên nhất lại đến từ việc… gấp chăn màn.
Vốn không phải người quá cẩn thận, anh từng phải hy sinh giấc ngủ trưa để tập gấp chăn dưới sự hỗ trợ của đồng đội. Sau ba tháng nỗ lực, lần đầu tiên tên anh xuất hiện trên bảng tin đại đội với danh hiệu người gấp chăn đẹp nhất. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để anh hiểu rằng quân đội rèn con người từ những điều tưởng chừng giản dị nhất.
![]() |
| Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2026 được tặng quà tại chương trình |
Điều khiến anh tự hào hơn cả là những chuyến đi dân vận: Khơi thông mương máng, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ bà con các xã thôn. Qua đó, anh thấm thía ý nghĩa câu nói “quân với dân như cá với nước”. Những nụ cười, bó hoa, món quà giản dị của người dân trở thành hành trang tinh thần vô giá trước ngày xuất ngũ.
Tùng Lâm gửi gắm tới các bạn trẻ: “Hai năm tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng khi nhìn lại, các bạn sẽ rất tự hào. Khi đã vượt qua được môi trường quân đội, bạn sẽ có đủ bản lĩnh để đối diện mọi thử thách khác trong cuộc sống.”
Lê Thắng Lợi, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026 – chia sẻ quyết định của mình bằng những lời mộc mạc nhưng đầy quyết tâm. Là một giáo viên, anh đã quen với sự kiên nhẫn, nhiệt huyết và trách nhiệm truyền đạt tri thức. Tuy nhiên, anh mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội Nhân dân Việt Nam để có thêm kỷ luật, bản lĩnh và sự rắn rỏi.
“Tôi muốn góp một phần công sức của mình trong quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, hòa bình. Tôi mong mình sẽ trưởng thành, vững vàng hơn và xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước", Thắng Lợi tâm sự. Anh khẳng định quyết tâm rèn luyện để có kỷ luật thép và tinh thần thép, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.
![]() |
| Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình |
“Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ” không chỉ là một buổi giao lưu, mà là cuộc gặp gỡ của lịch sử và hiện tại, của ký ức và khát vọng. Từ những huyền thoại chiến tranh đến những người lính thời bình, từ chiến hào Vị Xuyên đến thao trường hôm nay, ngọn lửa yêu nước, tinh thần cống hiến vẫn đang được trao tay, bền bỉ và mạnh mẽ.
Với mỗi đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, hành trang lên đường không chỉ là ba lô, quân phục, mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm và những câu chuyện truyền lửa. Đó chính là sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước cha anh, vững vàng trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Vinh dự vẻ vang của mỗi công dân
![]() |
| Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu tại chương trình |
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cho biết: Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ. Các bạn hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ năm 2026.
Đó không chỉ là trách nhiệm công dân, mà còn là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và khẳng định bản lĩnh của mình. Môi trường quân ngũ sẽ có kỷ luật nghiêm, chế độ sinh hoạt chặt chẽ, cường độ huấn luyện cao. Những ngày đầu có thể sẽ bỡ ngỡ, thậm chí có khó khăn. Nhưng chính trong môi trường ấy, các bạn sẽ học được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, tình đồng chí, đồng đội – những giá trị theo các bạn suốt cuộc đời.
![]() |
![]() |
| Chương trình có sự tham dự của đông đảo tân binh và đoàn viên, thanh niên |
“Không có thành công nào đến dễ dàng. Không có sự trưởng thành nào thiếu đi rèn luyện. Quân đội chính là “trường học lớn” của thanh niên. Tôi mong rằng mỗi bạn tân binh hãy xác định rõ động cơ, lý tưởng, giữ vững niềm tin, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện, phấn đấu trở thành chiến sĩ gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống của thanh niên Thủ đô anh hùng”, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt chia sẻ.
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tin tưởng rằng, khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, các bạn sẽ mang theo hành trang quý giá về bản lĩnh, tác phong, tinh thần trách nhiệm để tiếp tục học tập, lao động, công tác; trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức Đoàn các cấp của Thủ đô sẽ luôn đồng hành, quan tâm, động viên các bạn trong suốt thời gian tại ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình tân binh, để các bạn yên tâm rèn luyện, công tác.
| Sáng 26/2, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2026”. Tới dự chương trình có: Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn Hoàng Thái Nam; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội Lê Như Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng. Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội tặng Giấy chứng nhận và quà cho 120 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026; tặng Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho 15 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu; tặng 6 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng tiền mặt) cho thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn... Tổng quà tặng tại chương trình trị giá trên 80 triệu đồng. Năm 2026, Hà Nội có 4.000 thanh niên ưu tú với tinh thần yêu quê hương đất nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, sức khỏe đã hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ; trong đó có 2.363 thanh niên tình nguyện viết đơn tình nguyện và trên 1.838 đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ cơ sở tham gia bồi dưỡng lý luận đối tượng Đảng, trên 178 đồng chí là đảng viên. |
Tin liên quan
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội
Nhịp sống trẻ
Tuổi trẻ Hoàn Kiếm: Gieo mầm xanh, dựng xây “phường đáng sống”
Nhịp sống trẻ
Người trẻ công sở bắt tay ngay vào guồng quay công việc
Nhịp sống trẻ
Tết Bính Ngọ trong mắt Gen Z: Hà Nội đẹp và hiện đại hơn
Nhịp sống trẻ












