Người phụ nữ béo nhất thế giới qua đời
Cô Eman Ahmed Abd El Aty đã qua đời hôm 25/9
Sau một khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật và cân nặng, cô Eman Ahmed Abd El Aty, người phụ nữ nặng gần 500kg được mệnh danh là "cô gái nặng nhất thế giới" đã qua đời ở tuổi 37 tại Bệnh viện Burjeel ở Vương quốc Ả Rập vào 4h30' sáng 25/9 tính theo giờ địa phương.
Theo các bác sĩ, cô El Aty đã qua đời vì chứng suy tim và suy thận, sau nhiều tháng điều trị giảm cân và trải qua nhiều ca phẫu thuật.
Với mong muốn có thể đi bộ như những người bình thường, tháng 5/2017 cô El Aty đã đến Bệnh viện Burjeel tại Abu Dhabi và được một nhóm gồm hơn 20 bác sỹ tập trung chữa trị.
Trước đó, El Aty đã từng đến Ấn Độ để điều trị. Do cân nặng quá khổ, việc di chuyển từ thành phố cảng Alexandria đến Mumbai của cô phải nhờ tới sự trợ giúp của chiếc máy bay Airbus được thiết kế đặc biệt. Aty từng phải chờ đợi rất lâu do không có hãng hàng không nào sẵn sàng chở cô do lo ngại sức khỏe của cô có thể xảy ra sự cố.
Tại Ấn Độ, El Aty đã thực hiện phẫu thuật bariatric, một thủ thuật thu nhỏ dạ dày, và giảm được khoảng 100kg. Thời điểm cô rời Mumbai, các bác sĩ nói rằng El Aty đã giảm hơn một nửa trọng lượng ban đầu.
Khi cô tới bệnh viện Burjeel ở Abu Dhabi, các bác sĩ đã hy vọng sẽ giúp El Aty đi lại được, theo tin từ Indian Express. Trước đó, El Aty đã không rời khỏi nhà trong hơn hai thập kỷ và có cân nặng khoảng 500kg.
Được biết, nguyên nhân dẫn tới chứng béo phì của người phụ nữ 37 tuổi này không phải do thói quen ăn uống thiếu khoa học mà là do căn bệnh về tuyến giáp gây ra. Ngoài ra, cô còn bị mắc chứng phù voi, một dạng bệnh nhiễm trùng ký sinh khiến các chi phù to lên gấp nhiều lần bình thường.
Gia đình của cô cho biết, năm 11 tuổi, Aty đã không thể đi lại mà buộc phải bò vì cơ thể quá béo. Sau đó không lâu, cơn đột quỵ bất ngờ đã khiến cô trở thành người tàn tật phải nằm liệt trên chiếc giường quanh năm suốt tháng.