Những chuyện rùng rợn về "ngôi nhà ma ám" bị bỏ hoang hơn 20 năm ở Kim Mã
![]() |
Được xây dựng 2 tầng kiên cố theo kiến trúc Đông Âu với diện tích 3000m2. Ngôi nhà số 300 Kim Mã được Đại sứ quán Bulgaria sử dụng từ năm 1982 đến năm 1991 sau đó bị bỏ hoang đến nay đã hơn 20 năm mà không ai biết nguyên nhân vì sao.
Theo lời các bậc cao niên ở khu vực làng Vạn Phúc, khu đất có ngôi nhà này nằm trên đất khu miếu Ông và nghĩa trang trẻ em. Nhưng sau này để xây dựng khu ngoại giao đoàn thì miếu Ông và nghĩa trang được chuyển lên trên Bất Bạt, Hà Tây cũ.
Có nhiều lời đồn rằng, trong ngôi nhà này từ có một đôi nam nữ treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ vì không có căn cứ.
![]() |
Ngôi nhà nằm ở góc ngã ba Kim Ma - Vạn Bảo (quận Đống Đa, Hà Nội)
Ngôi nhà có 1 mặt nằm ở đường Vạn Bảo, 1 mặt nằm ở phố Kim Mã. Xung quanh là tòa nhà của đại học RMIT và Khu Ngoại giao đoàn lúc nào cũng tấp nập người ra vào.
![]() |
Căn nhà ở mặt phố Vạn Bảo
Ngôi nhà số 300 Kim Mã được chia thành ba khối và xây theo hình chữ U. Có 2 cổng, 1 chính 1 phụ đều quay ra đường Kim Mã. Ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo, âm u về đêm khi ánh đèn vàng vọt từ chiếc bóng đèn tròn duy nhất treo trước hiên hắt ra.
![]() |
Kiến trúc của căn nhà khác lạ, trông rất u ám.
Các cánh cửa sắt đã hoen gỉ, cửa gỗ cũng đã có dấu hiệu mục nát, cửa kính đã vỡ. Xung quanh nhà cây cối mọc um tùm và xanh rêu sau hơn 20 năm năm bỏ trống.
![]() |
![]() |
Bị bỏ hoang hơn 20 năm, cánh cửa sắt đã hoan gỉ, cây cối mọc um tùm
Được biết, khu đất ngôi nhà 300 Kim Mã là của Đại sứ quán thuê trong 99 năm. Trước đây, cũng đã có một số công ty trong và ngoài nước đến thuê để làm văn phòng sau khi Đại sứ quán Bulgaria chuyển đi.
Tuy nhiên, những câu chuyện bí ẩn, những lời đồn như: Toàn bộ bàn ghế đều bị lật ngược, giấy tờ bị lục tung, tiếng khóc cười của trẻ con vào đêm khuya... đã khiến họ hoảng sợ và chuyển đi.
Nhiều nhà khoa học, phong thủy, tâm linh đã lý giải về các vấn đề xoay quanh ngôi nhà này nhưng đến nay, những câu chuyện ly kỳ vẫn còn là một điều bí ẩn.
Theo chính quyền địa phương thì Đại sứ quán không đưa ngôi nhà 300 Kim Mã vào sử dụng vì nhiều lý do chứ không phải do ma quái như lời đồn thổi.
Vẻ u ám, hoang lạnh trong căn nhà số 300 Kim Mã:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Kỳ vọng chính quyền gần dân, sát dân...

Công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về thành lập tỉnh Lào Cai mới

Công bố Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức

Xã Dương Hòa sẵn sàng trên hành trình mới

Phường Hai Bà Trưng (mới): Gửi trọn niềm tin vào chính quyền gần dân

Bước ngoặt lịch sử, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Không khí tưng bừng, rộn rã mừng chính quyền hai cấp

Ngày 30/6, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông

Công an Cà Mau kiện toàn nhân sự, giữ ổn định cơ sở
