Ông chủ quán bún bò độc thân nuôi 70 người con ăn học
Huế: Xử phạt quán bún bò bán giá cao nhưng không niêm yết |
Người dân ở Biên Hòa chắc hẳn không ai là không biết đến tiệm bún bò của ông Hùng, bởi nước lèo ở đây đặc biệt ngon. Do đó, quán lúc nào cũng nườm nượp khách mà chẳng cần quảng cáo. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, ông Lâm Kim Hùng, 66 tuổi, chủ tiệm bún bò còn là một người có trái tim nhân hậu.
![]() |
Ông Lâm Kim Hùng, chủ tiệm bún bò nhân ái |
Điểm đặc biệt trong không gian chỉ toàn đàn ông này là quán chẳng cần tên, cũng không cần bảng hiệu, thế mà khách vẫn ra vào nườm nượp hàng ngày. Người tới ăn khen ngon, rồi lại nói cho người khác, cứ thế mà miệng truyền miệng, tự dưng quán ông nổi tiếng lúc nào không hay.
Đúng với câu “hữu xạ tự nhiên hương”, cứ ngon thì tự khắc người ta sẽ tìm đến. Mới gần đây, sau khi quán phải dời vào trong hẻm, vì để khách hàng đỡ mất công tìm kiếm, nên ông mới gắn cho nó cái biển hiệu ghi số nhà của mình là “Quán bún bò 199”. Cái tên mà nhiều khách hàng vẫn thường quen gọi trước đó, có người thì gọi là “bún bò nhà lầu 5 tầng” hoặc “bún bò chú Hùng”.
Thực khách chỉ mới nghe qua quán bún rất ngon chứ ít ai biết về những gì ông Hùng đang làm. Chỉ có những người thân cận và hàng xóm xung quanh mới biết, ông không chỉ là một chủ tiệm bún bò nổi tiếng, mà còn là người có tấm lòng nhân hậu và phóng khoáng.
Đã gần 20 năm, tính đến nay, ông Hùng chắc phải có trên 70 người con nuôi. Hầu hết những người này đều là sinh viên nghèo hay những người mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Tiền bán bún bò, hầu hết ông sẽ dùng để lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn và lập nghiệp. Đứa nào cần gì, mong muốn gì ông đều cố gắng thực hiện.
![]() |
Ông Hùng và 2 người con nuôi đầu |
Mới đây là đám cưới của một trong những người con nuôi của ông Hùng. Đó là anh Nguyễn Minh Trí, 28 tuổi, đã tốt nghiệp được 3 năm ngành Công nghệ thông tin, Đại học An Giang. Hiện nay, Trí cũng đã có công việc ổn định ở Bình Dương.
Được biết, Trí bẩm sinh đã không có 2 tay nhưng vẫn rất chịu khó học hành, đã vậy còn học giỏi. Trong một lần tình cờ, ông Hùng lướt Facebook có thấy qua đoạn video nói về cuộc sống của cậu sinh viên chịu khó này. Bất giác thấy thương, rồi những ngày sau đó, ông huy động những người con nuôi của mình, tìm mọi cách để liên lạc với Trí.
“Thằng Trí là đứa đầu tiên tôi chủ động đi tìm. Từ trước đến nay, tôi chỉ giúp những đứa có tay có chân nhưng khi biết nó là đứa không có cả hai tay từ khi lọt lòng nhưng đã cố gắng ăn học tử tế, tôi quyết tâm phải tìm nó bằng được”, ông Hùng kể.
Còn nhớ lần đầu tiên xem xong đoạn video nói về Trí, ông đã bật khóc: “Sau khi xem xong, tôi khóc rưng rức khi nghĩ đến cảnh cậu bé không tay nhưng có thể làm hết mọi việc bằng chân. Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến tôi thức đến sáng. Nó làm sao sinh hoạt? Làm sao mà một năm học xong chương trình hai lớp, lại còn được học sinh giỏi?”.
Tìm được Trí, ông còn biết thêm hoàn cảnh Trí hiện tại đã có người yêu được 6 năm nhưng vẫn chưa thể đám cưới vì nhà không có điều kiện. Trí lại mới đi làm nên chưa tích góp đủ tiền, một phần cũng vì nhà gái vẫn chưa chấp thuận cho con gái lấy một chàng trai khuyết tật.
![]() |
Ông Hùng đã đứng ra lo liệu toàn bộ lễ cưới cho người con nuôi của mình |
Không cần suy nghĩ, ông Hùng lập tức mong muốn đứng ra lo toàn bộ chi phí đám cưới cho Trí như một người cha ruột. Thế là mọi khoản đám cưới cho nhà gái, nhà trai đến sính lễ đều do một tay ông Hùng chi trả. Ông cũng hứa sẽ lo tiền ăn học cho cả con cái Trí sau này và còn cất công về quê cha mẹ của hai nhà để thuyết phục, hợp tác cho đôi trẻ được toại nguyện.
Cuối cùng vào tháng 10 vừa qua, cặp đôi đã có một đám cưới rất hạnh phúc. Tiệc cưới gồm 30 bàn cỗ nhà trai, 11 bàn nhà gái và cả trang sức tặng cô dâu… trị giá hơn 100 triệu đều do ông Hùng lo liệu.
“Cứ mỗi sáng thức dậy, mình ngỡ rằng vẫn còn đang nằm mơ. Nếu không có ba nuôi, không biết lúc nào tụi mình mới về chung nhà”, Trí xúc động chia sẻ.
![]() |
Giúp đỡ mọi người là điều hạnh phúc và ý nghĩ nhất trong cuộc đời của ông Hùng |
Từ những tô bún bò thơm ngon đặc biệt, biết bao người con đã được ông chủ quán cưu mang rồi thành tài. Trên chặng đường sau này của mỗi người chắc chắn sẽ lấp lánh nụ cười hiền từ của một người cha đặc biệt.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Phải hành động ngay, hành động quyết liệt, với trách nhiệm cao nhất để ứng phó biến đổi khí hậu

VietnamPlus lần thứ hai nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA

Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác GPMB

Ứng trực bảo đảm thoát nước, phòng, chống úng ngập dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thông qua Nghị quyết sắp xếp 4 đơn vị hành chính cơ sở

Tôn vinh gương tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển TP Hồ Chí Minh

Đồng Nai lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp hành chính

Hoàn thiện và sớm trình dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình
