Tag

Phút cuối của thầy Văn Như Cương: “Ông cứ nhẹ nhàng và ra đi như vậy”

Giáo dục 10/10/2017 10:38
aa
Thông tin thầy Văn Như Cương qua đời khiến nhiều người thương tiếc. Bởi lẽ, thầy là một nhà giáo đáng kính, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Phút cuối của thầy Văn Như Cương: “Ông cứ nhẹ nhàng và ra đi như vậy”

>> Nhà giáo nổi tiếng Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

Thầy cũng để lại ấn tượng không hề nhạt trong lòng mọi người khi dám lên tiếng về những vụ việc tiêu cực trong giáo dục.


Thầy Văn Như Cương còn là người sáng lập trường THPT Lương Thế Vinh. Mọi người đều biết đến đây là một trong những trường dân lập thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam nhưng lại nằm trong top các trường có sức hút vô cùng vào mỗi mùa tuyển sinh. Được học trường Lương Thế Vinh luôn là giấc mơ của rất nhiều học sinh.


Thầy Văn Như Cương qua đời là sự mất mát lớn trong lòng nhiều người. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người đã đổi ảnh đại diện trên trang facebook cá nhân màu đen để tưởng nhớ thầy.


Phút cuối của thầy Văn Như Cương: “Ông cứ nhẹ nhàng và ra đi như vậy”
Thầy Văn Như Cương trong lễ trai giảng.


Chia sẻ về những giây phút cuối đời của ông ngoại, chị Nguyễn Văn Hà An (28 tuổi, cháu ngoại thầy Văn Như Cương) xót xa: “Ông bị bệnh hiểm nghèo từ cách đây 3 năm. Thế nhưng, lúc nào ông cũng tràn đầy năng lượng trong công việc. Nhờ sự lạc quan và say mê với công việc, ông đã chiến đấu với bệnh tật.


Nhiều ngày qua, ông hôn mê sâu, cả nhà ai cũng rất lo lắng và luôn túc trực bên cạnh để nói chuyện và xoa chân tay cho ông. Trước khi ông trút hơi thở cuối cùng, con cháu đều có mặt đông đủ bên cạnh ông.


Cô cháu gái Đặng Tiểu Tô Sa cũng kịp bay về từ Úc lúc 12h thì lúc 0h30p ông trút hơi thở cuối cùng. Trước đó một ngày, chắt ngoại của ông cũng đã chào đời”.


Chị Hà An rưng rưng nhớ lại giây phút đó: “Đêm qua, trước khi trở về cát bụi, ông có thở gấp 2 lần. Tuy ông hôn mê không nói được gì nhưng đến lần thở gấp thứ 2 thì ông thở nhẹ dần nhẹ dần đi và mở đôi mắt thật to và nhìn tất cả chúng tôi. Ông cứ nhẹ nhàng như vậy rồi ra đi.


Hoàng Thanh - Theo Infonet

Tin liên quan

Đọc thêm

Học sinh hào hứng tiếp cận "chìa khóa" làm chủ AI trong học tập Giáo dục

Học sinh hào hứng tiếp cận "chìa khóa" làm chủ AI trong học tập

TTTĐ - Chiều 9/1, không khí tại trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở, TP Hà Nội) trở nên sôi động với chương trình “Hành trang số - Làm chủ AI trong học tập”. Sự kiện do Đoàn phường Yên Sở phối hợp cùng Liên chi đoàn Khoa Marketing (Đại học Kinh tế quốc dân) tổ chức. Chương trình thu hút hơn 400 học sinh tham gia, mở ra góc nhìn mới mẻ và thiết thực về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường giáo dục phổ thông.
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành giành giải Ba toàn đoàn Cuộc thi KHKT và Ngày hội STEM Giáo dục

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành giành giải Ba toàn đoàn Cuộc thi KHKT và Ngày hội STEM

TTTĐ - Từ ngày 6 - 9/1/2026, tại Trường Đại học Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã ghi dấu ấn nổi bật khi xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, kết hợp Ngày hội STEM năm học 2025-2026.
Khi giảng đường nối dài vào doanh nghiệp Giáo dục

Khi giảng đường nối dài vào doanh nghiệp

TTTĐ - Liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học đang trở thành hướng đi tất yếu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Không chỉ dừng lại ở những khoản tài trợ hay học bổng mang tính khích lệ, mô hình hợp tác này đang mở ra không gian học tập mới, nơi tri thức trên giảng đường được nối dài bằng trải nghiệm thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp.
Ươm mầm nếp sống văn minh, hình thành văn hóa công dân toàn cầu Giáo dục

Ươm mầm nếp sống văn minh, hình thành văn hóa công dân toàn cầu

TTTĐ - Giáo dục lối ứng xử văn minh, thân thiện, lễ phép cho trẻ mầm non là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa người Việt Nam. Từ những bài học đầu đời ấy, trẻ dần được chuẩn bị nền tảng để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai - những con người biết tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng.
950 bạn nhỏ xúng xính áo dài, hòa cùng di sản Văn Miếu Giáo dục

950 bạn nhỏ xúng xính áo dài, hòa cùng di sản Văn Miếu

TTTĐ - Sáng 9/1, trong không gian trang nghiêm của khu nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chuỗi hoạt động văn hóa - giáo dục chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam chính thức mở màn, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đạo học” và cuộc diễu hành của 950 học sinh Hà Nội, mang theo không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026.
Hiệu trưởng được chủ động điều chỉnh thời gian học khi trời rét đậm Giáo dục

Hiệu trưởng được chủ động điều chỉnh thời gian học khi trời rét đậm

TTTĐ - Căn cứ thông tin dự báo thời tiết, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến khi trời rét đậm.
Tăng đợt thi, môn thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội Giáo dục

Tăng đợt thi, môn thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội

TTTĐ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 do trường tổ chức sẽ diễn ra trong 2 đợt thay vì chỉ 1 đợt như năm 2025.
Đà Nẵng mở rộng diện hỗ trợ học sinh đi học xa trường Giáo dục

Đà Nẵng mở rộng diện hỗ trợ học sinh đi học xa trường

TTTĐ - Từ ngày 1/1/2026, học sinh, học viên tại Đà Nẵng không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do khoảng cách xa hoặc địa hình cách trở sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định mới của UBND thành phố.
Học bổng GREAT 2026 chính thức mở đơn Giáo dục

Học bổng GREAT 2026 chính thức mở đơn

TTTĐ - Hội đồng Anh vừa thông báo mở đơn đăng ký Học bổng GREAT 2026. Chương trình học bổng được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của chính phủ Anh và các trường đại học Vương quốc Anh tham gia thực hiện chương trình.
Giáo dục con trẻ là một hành trình "đi bộ đường dài" Giáo dục

Giáo dục con trẻ là một hành trình "đi bộ đường dài"

TTTĐ - Vụ việc đau lòng tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) mới đây không chỉ là một nốt trầm trong công tác xã hội mà còn là một quãng nghỉ bắt buộc để mỗi bậc làm cha, làm mẹ soi lại chính mình. Đằng sau những giọt nước mắt hối hận là một bài học đắt giá về sự kiên nhẫn.
Xem thêm