“Quan” trông xe ở Đại học Bách khoa Hà Nội?
![]() |
Trường ĐH Bách khoa có nhiều điểm gửi xe cho sinh viên. Tại một số điểm, nhân viên trông xe thường ăn mặc luộm thuộm, phanh ngực... thậm chí còn say rượu, quát tháo sinh viên.
Mới đây, nhân viên nhà xe nhất quyết không cho em lấy xe ra (yêu cầu 17h30 quay lại giải quyết) bởi số ghi trên yên xe của em "bỗng dưng" bị mờ. Đúng hẹn em đến lấy xe, nữ nhân viên nhà xe lạnh lùng tuyên bố: “Luật nhà trường mất vé xe phạt 20 nghìn đồng, cháu không mất vé nhưng bị nhòe số thì coi như mất vé, phạt cháu 10 nghìn”. Em tìm mãi trên bảng nội quy không thấy đề cập “khoản” này nên tỏ ý không phục, người phụ nữ này yêu cầu em 21h30 đến giải quyết. Em đành hậm hực ra về mà không biết phải làm sao. Nhiều bạn học cùng em cũng rơi vào tình trạng tương tự như em.
![]() |
Nhà xe D3-5 trường ĐH Bách khoa
Cuối tháng 9/2014, một vụ náo loạn đã xảy ra tại nhà xe D3-5. Chuyện là, một phụ huynh đến xin phép nghỉ học cho con đi bệnh viện cũng "bỗng dưng" bị mờ số vé trên yên xe máy. Vị phụ huynh này chấp nhận chịu phạt để được về bệnh viện chăm sóc con nhưng nhân viên nhà xe nhất quyết bắt đợi đến 17h30 mới được lấy xe ra. Ngay cả khi phụ huynh ấy trình chìa khóa xe, vé xe, giấy tờ đăng kí xe để chứng minh là xe của mình thì cũng chỉ vẫn nhận được… cái lắc đầu vô cảm.
Qua bài viết này, người viết muốn đề nghị Ban giám hiệu trường ĐH Bách khoa xác minh vụ việc, chấn chỉnh hoạt động trông xe trong khu vực trường quản lý.
Binh Ba
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lãnh đạo UBND TP Hội An yêu cầu cấp dưới kiểm điểm trách nhiệm

Trùng Khánh và Hà Quảng (Cao Bằng): Thu giữ 1.128 kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Huyện Nhơn Trạch rà soát nhầm đất dân là đất công

Thanh Hóa: Phát hiện đối tượng trú tại huyện Nga Sơn kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kỳ 3: Xử lý nghiêm, không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ"

Kỳ 2: Sản phẩm giả, nguy hại thật

Kỳ 1: Rúng động với hàng trăm tấn thuốc, thực phẩm chức năng, sữa giả

Kỳ 3: Bài học đắt giá và hồi chuông cảnh tỉnh

Kỳ 2: Từ những dấu hiệu bất thường đến cuộc “cất vó” xuyên biên giới
