Tag

Quảng Nam: Nhóm người bịt mặt kéo đến nhà dân đòi đất như "xã hội đen"

Đường dây nóng 09/04/2022 20:18
aa
TTTĐ - Nhóm người bịt mặt khiêng hàng chục trụ bê tông cùng xẻng bất ngờ xông vào diện tích đất của người dân tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đập phá hàng rào, trồng trụ trái phép, buộc Công an phải vào cuộc.
Quảng Nam: Đất của người dân bỗng dưng có sổ đỏ do người khác đứng tên? Bất động sản Quảng Nam sẽ “phá băng” bởi chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò Quảng Nam: Nhiều “ông lớn” xoay trục đầu tư đất nền khu công nghiệp Quảng Nam: Yêu cầu báo cáo vụ đất của dân nhưng người khác đứng tên sổ đỏ Quảng Nam: Khu phố chợ Điện Nam Trung - diện mạo đô thị và giá trị mới
Quảng Nam: Nhóm người bịt mặt kéo đến nhà dân đòi đất như
Nhóm người bịt mặt xông vào hộ bà Xê đòi đất trên giấy tờ (Ảnh chụp từ clip)

Ngày 9/4, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã cho kiểm tra thông tin nhóm người bịt mặt ngang nhiên đập phá tài sản, đòi đất ở của người dân tại khối Quảng Lăng 4, phường Điện Nam Trung.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 8/4, bà Đặng Thị Xê cùng chồng là ông Nguyễn Văn Vinh và các thành viên trong gia đình đang sinh sống trong ngôi nhà thuộc khối Quảng Lăng 4 thì bất ngờ phát hiện khoảng 15 người bịt mặt bất ngờ đến yêu cầu trả lại đất ở.

Tại đây, nhóm người lạ bịt mặt ngang nhiên tháo dỡ lưới B40, đập phá phần tường rào dài khoảng 10m của gia đình bà Xê.

Ít phút sau, nhóm này cầm thước dây đo đất rồi cầm xẻng đào hố, khiêng hàng chục trụ bê tông dài hơn 1,5m dựng trụ trái phép trên diện tích đất đang trồng hoa cúc của gia đình bà.

"Xã hội đen" bịt mặt mang trụ bê tông, xẻng kéo đến nhà dân đòi.. đất trên giấy
Hàng rào nhà bà Xê bị đập phá vào chiều 8/4
"Xã hội đen" bịt mặt mang trụ bê tông, xẻng kéo đến nhà dân đòi.. đất trên giấy
Một đoạn hàng rào nhà bà Xê bị đập phá

Bất ngờ trước những hành vi "côn đồ", gia đình bà Xê đã hô hoán người dân đến chứng kiến sự việc, đồng thời trình báo Công an đến ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người lạ mặt này.

"Nhóm này ngang nhiên yêu cầu chúng tôi trả lại đất ở, trong khi đất này gia đình đang định cư, sản xuất suốt 30 năm nay. Họ nói đất này rộng khoảng 200m2 đã mua từ hộ ông K.T (ngụ TP Đà Nẵng - PV) nên nay đến đây trồng trụ bê tông theo giấy tờ.

Trước khi xông vào đòi đất, nhóm này có cử người đến thăm dò vào hồi 9 giờ sáng cùng ngày. Họ có những hành vi côn đồ, giống như "xã hội đen", khiến gia đình lo lắng, hoảng sợ nên mới trình báo Công an đến xử lý. Tài sản của gia đình mà nhóm này kéo đến tranh chấp, đòi lại một cách ngang nhiên giữa ban ngày là điều hết sức vô lý và rất đáng lo ngại", bà Xê cho hay.

Đến khoảng 16 giờ ngày 8/4, đại diện Công an phường đã đến hiện trường, yêu cầu các bên không được gây rối trật tự, đồng thời lập biên bản vụ việc. Khoảng 10 phút sau, nhóm người này lên xe ô tô bỏ về.

"Xã hội đen" bịt mặt mang trụ bê tông, xẻng kéo đến nhà dân đòi.. đất trên giấy
Nhóm người lạ bịt mặt mang hàng chục trụ bê tông bất ngờ xông vào diện tích đất của người dân tại thị xã Điện Bàn đập phá hàng rào, trồng trụ trái phép

Gia đình bà Xê cho biết đang làm đơn tố cáo, trình báo việc bị uy hiếp tinh thần, sức khỏe và tài sản bị đập phá lên cơ quan chức năng để được bảo vệ chính đáng.

"Trong nhóm này có ông L.B.P đại diện đến đòi đất của gia đình. Sau khi Công an phường lập biên bản vụ việc, tôi có ký biên bản cùng ông này. Ông này nói ít nữa sẽ trở lại để đòi đất", bà Xê kể.

Trước đó, hộ ông K.T (ngụ TP Đà Nẵng) đã từng nhiều lần đến nhà bà Xê đề nghị bàn giao 200m2 đất ở đã mua có sổ hồng (thửa đất số 95/4, tờ bản đồ số 08) từ hộ ông Đ.H.Đ (ngụ TP Tam Kỳ) nhưng không có kết quả.

Do nhiều lần làm việc không có kết quả nên ông K.T đã bán đất trên giấy nói trên cho ông L.B.P (ngụ phường Điện Ngọc) với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

"Xã hội đen" bịt mặt mang trụ bê tông, xẻng kéo đến nhà dân đòi.. đất trên giấy
Nhóm người lạ bịt mặt, ngang nhiên trồng trụ bê tông để lấy đất của hộ bà Xê

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình bà Xê có hơn 7.000m2 đất nằm trên các thửa đất số 95 và 97 (tờ bản đồ số 08). Khu vực này giáp ranh dự án Malorca và Bách Đạt 3 (Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc). Diện tích đất này được gia đình bà Xê lập thủ tục xin cấp sổ đã nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, một phần diện tích đất trên đã được UBND thị xã Điện Bàn cấp sổ hồng cho một số hộ dân khác. Bà Xê cho biết, việc cấp sổ hồng trên thửa đất này không được chính quyền thông báo đến gia đình bà. Trong khi đó, gia đình bà đã định cư và sản xuất liên tục từ năm 1991 đến nay.

Cụ thể, thửa đất số 95/4 cấp cho ông Đ.H.Đ (ngụ TP Tam Kỳ); Thửa đất số 95/3 cấp cho ông Đ.H.H. Trong đó, một thửa đất diện tích 120m2 được ông Đ bán cho người khác.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm

Thông tin mới vụ doanh nghiệp bị "tố" chây ỳ tiền thi công Đường dây nóng

Thông tin mới vụ doanh nghiệp bị "tố" chây ỳ tiền thi công

TTTĐ – Ông Trương Công Văn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ T – Gia xác nhận, hiện công ty ông vẫn chưa thanh toán hết số tiền theo hợp đồng thi công với Công ty Chí Thành Ngọc hồi vì nhiều lý do.
Nguy hiểm rình rập người dân vì thiếu đèn giao thông: Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nói gì? Đường dây nóng

Nguy hiểm rình rập người dân vì thiếu đèn giao thông: Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nói gì?

TTTĐ - Liên quan đến tuyến Quốc lộ 32, đoạn ngã rẽ vào đường Cựu Quán, xã Đức Thượng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do thiếu đèn tín hiệu giao thông, lãnh đạo huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã có kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.
Bình Định: Xe bê tông chiếm lòng đường khiến người dân bức xúc Đường dây nóng

Bình Định: Xe bê tông chiếm lòng đường khiến người dân bức xúc

TTTĐ - Việc xe chở bê tông của Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để thi công công trình ở TP Quy Nhơn gây bức xúc dư luận kéo dài.
Hoài Đức (Hà Nội): Nguy hiểm rình rập người dân vì thiếu đèn tín hiệu giao thông Đường dây nóng

Hoài Đức (Hà Nội): Nguy hiểm rình rập người dân vì thiếu đèn tín hiệu giao thông

TTTĐ - Trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) có một số nút giao, ngã rẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, rình rập tính mạng người dân vì không có đèn tín hiệu giao thông, đơn cử như tuyến Quốc lộ 32, đoạn ngã rẽ vào đường Cựu Quán, xã Đức Thượng, đã thường xuyên xảy ra tai nạn.
Quảng Nam: Chợ mới để không, người dân tranh thủ phơi lúa Đường dây nóng

Quảng Nam: Chợ mới để không, người dân tranh thủ phơi lúa

TTTĐ - Chợ Bình Long do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 thi công hoàn thành đã nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động, gây lãng phí.
Kon Tum: Khẩn trương kiểm tra trang trại chăn nuôi heo trái phép Đường dây nóng

Kon Tum: Khẩn trương kiểm tra trang trại chăn nuôi heo trái phép

TTTĐ - Trang trại chăn nuôi heo được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Pô Kô, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) nhưng Chủ tịch UBND xã Pô Kô lại cho rằng... "không sai phạm".
Hải Dương: Yêu cầu dừng ngay các trạm trộn bê tông không phép Bạn đọc

Hải Dương: Yêu cầu dừng ngay các trạm trộn bê tông không phép

TTTĐ - UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng ngay hoạt động, giải toả ngay toàn bộ trạm trộn, công trình ở bãi sông không có chủ trương đầu tư dự án hoặc nội dung chủ trương đầu tư được duyệt không có hạng mục trạm trộn.
Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai Đường dây nóng

Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai

TTTĐ -Thực hiện chỉ đạo thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, nhiều huyện đã đình chỉ điều hành công việc một số Chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Quảng Nam: Xe chở đất "đại náo" làng quê Đường dây nóng

Quảng Nam: Xe chở đất "đại náo" làng quê

TTTĐ - Xe tải vận chuyển vật liệu "lũ lượt" ra, vào khu dân cư để san lấp dự án tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khiến môi trường bị ô nhiễm.
Phường Dương Nội (quận Hà Đông): Mở nhà hàng trên vỉa hè! Đường dây nóng

Phường Dương Nội (quận Hà Đông): Mở nhà hàng trên vỉa hè!

Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, văn minh và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra, gây bức xúc dư luận. Câu hỏi đặt ra: Ban chỉ đạo 197 phường Dương Nội quên mất nhiệm vụ của mình hay sao mà để tình trạng này diễn ra triền miên như vậy?
Xem thêm