Ra mắt "Những cảnh đời tỉnh lẻ" của nhà văn J. M. Coetzee
|
Bìa bộ sách "Những cảnh đời tỉnh lẻ" của nhà văn J. M. Coetzee vừa được Phương Nam Books cho ra mắt bạn đọc.
Bài liên quan
Lắng nghe hai nữ nhà văn Lê Minh Hà, Phong Điệp kể chuyện dạy con
Hội Nhà văn TP HCM công bố giải thưởng năm 2019
“Ngôi đền văn chương” số 4 Lý Nam Đế - nơi những nhà văn quân đội phiêu cùng con chữ
Lần đầu công bố nhật ký, thư từ của nhà văn Bùi Hiển
Rất ít nhà văn từng nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, cũng như thu hút được nhiều người ngưỡng mộ trong thế giới văn học như J. M. Coetzee.
Tác giả nổi tiếng này hiếm khi nói về bản thân mình cho đến khi "Tuổi thơ" xuất hiện năm 1997, kể lại câu chuyện về khởi đầu của một nhà văn trẻ với lối tự thuật bậc thầy và đầy gợi mở, rồi được tiếp nối với "Tuổi trẻ" dịu dàng, mãnh liệt và cuối cùng là "Mùa hè" thật mới mẻ.
|
Câu chuyện của "Những cảnh đời tỉnh lẻ - Tuổi thơ" mở ra tại một thị trấn nhỏ ở Nam Phi vào những năm 1940, độc giả gặp gỡ John, một cậu bé không thoải mái với cha mình và bị cản trở bởi tình yêu vô điều kiện của mẹ.
Thế rồi đến Tuổi trẻ, cậu bé ngày nào - dù chỉ mới là một sinh viên khoa Toán ở Cape Town - đã sẵn sàng trốn khỏi quê hương, đến châu Âu và biến mình thành một nghệ sĩ.
|
Tuy nhiên, ở Luân Đôn, anh vỡ mộng, rồi trở thành một lập trình viên máy tính, sống trong các căn hộ ẩm ướt, buồn tẻ và bị ám ảnh bởi sự cô đơn, nỗi dằn vặt vì không thể sáng tác.
Nhiều thập kỷ sau, trong "Mùa hè", một nhà viết tiểu sử người Anh đã tìm gặp, trò chuyện cùng những nhân vật quan trọng trong cuộc đời của John Coetzee quá cố, với mong muốn viết nên một cuốn sách đặc biệt về tiểu thuyết gia tài ba này, nhất là giai đoạn sau khi ông trở về Nam Phi.
|
Qua lời kể của những người được phỏng vấn, độc giả lại thấy được chân dung gần như đầy đủ nhất của John Coetzee: một người đàn ông vụng về vẫn sống với cha mình, một người đàn ông buồn tẻ.
Vẫn lối hành văn giản dị mà chất chứa sức nặng của cả cuộc đời, nhà văn đoạt giải Nobel - J. M. Coetzee mang đến cho chúng ta những áng văn chao đảo giữa thực tại và hư cấu.
"Những cảnh đời tỉnh lẻ" là một bức chân dung hài hước mà đau đớn về cuộc đời người nghệ sĩ, dưới ngòi bút của một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế giới.
Một số nhận xét về sách:
“Chỉ những nhà văn xuất sắc như Coetzee mới có thể lan truyền suy ngẫm về niềm hy vọng lụi tàn của tuổi trẻ với sự thông suốt và đĩnh đạc… Văn phong đặc trưng cùng tính chân thật điềm nhiên trong đó khiến Những cảnh đời tỉnh lẻ – Tuổi trẻ trở nên thú vị.” (Daily Mail)
“Những cảnh đời tỉnh lẻ – Mùa hè là phần thứ ba trong một cuộc đời quá kín kẽ, quá kìm nén, quá xáo động với xúc cảm mãnh liệt nhưng mực thước và nỗi thất vọng còn dè dặt, chỉ có thể tiếp cận bằng giọng kể ở ngôi thứ ba… đó là một điều tuyệt vời. Nhưng đằng sau đó là một Coetzee thật đáng ngưỡng mộ: sắc sảo, đen tối, nhân văn, hóm hỉnh...” (Irish Times)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Hội xuân Bính Ngọ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống
Nghệ thuật
Niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước
Văn hóa
Khẳng định sức mạnh mềm quốc gia
Văn hóa
Hoàng thành Thăng Long rộn ràng sắc xuân với chuỗi hoạt động Tết
Văn học
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ
Văn hóa
Nâng tầm văn hóa Hà Nội để rồng bay cao hơn trong kỷ nguyên mới
Văn học
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay
Nghệ thuật
Dòng chảy Jazz lan tỏa cảm xúc xuân trong không gian cộng đồng
Văn hóa
Hào khí mở nước và linh hồn khai đất trong mạch nguồn văn hóa
Nghệ thuật


