Rùng mình cảnh cha giết 3 mẹ con rồi tự sát
![]() |
Vụ án mạng rúng động vùng quê nghèo vừa xảy ra tại thôn 8, xã Nga An, (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong, người chồng bị thương.
Theo thông tin ban đầu được biết, chiều tối ngày 28/12, gia đình anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1980), trú tại thôn 8, xã Nga An cùng vợ và 2 con gái ăn tối ở nhà bạn về. Ăn tối xong tại nhà bạn, cả gia đình anh Hùng trở về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng ra thì tất cả mọi người ở đây tá hỏa khi phát hiện sự việc vợ và 2 con gái đã tử vong, Hùng bị thương.
Nhiều người dân sửng sốt trước việc nghi phạm Hùng giết vợ và 2 con.
Theo bà Lê Thị Năm (hàng xóm) kể lại, khoảng 3 – 4h, sáng ngày 29/12, anh Hùng có gọi điện cho bí thư thôn nói là “tôi đã giết vợ con rồi”. Đến sáng, khi mọi người đến thì nhà anh Hùng vẫn đóng cửa, không có biểu gì lạ. Mọi người gọi mãi không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã phá cửa xông vào. Khi mọi người vừa mở cửa thì tá hỏa phát hiện 3 mẹ con gồm: chị Phạm Thị Thêu (SN 1983) và hai đứa con gái (một cháu học lớp 6 và một cháu 5 tuổi) đã chết, trên người có nhiều vết chém. Còn anh Hùng trong tình trạng bị chặt đứt lìa cánh tay, mất khá nhiều máu được người dân đưa đi cấp cứu. “Thật khủng khiếp, từ trước đến nay ở địa phương chưa có vụ nào như thế này” – bà Năm nói.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án. Đến trưa ngày 29/12, lực lượng pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Được biết, chị Thêu là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn xã Nga Phú, anh Hùng trước đây làm nghề lái xe và hiện đã nghỉ việc đang làm công nhân ở một nhà máy ở địa phương.
Theo ông Minh (hàng xóm của các nạn nhân) cho biết: Gia đình anh Hùng từ trước đến nay vợ chồng, con cái sống rất vui vẻ, hòa thuận. Bản thân anh Hùng hiền lành, chịu thương chịu khó, không rượu chè, la cà gì, trước đây làm lái xe, mấy tháng nay nghỉ nghề lái xe nên chuyển sang làm công nhân cho công ty ở địa phương. “Thật là quá tang thương. Tội nghiệp vợ và 2 đứa con lắm. Đứa cháu gái lớn học giỏi, sáng nay là đi thi học sinh giỏi trên tỉnh. Không hiểu vì sao lại ra cơ sự này...” – ông Minh nói.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Trao đổi với ông Trần Ngọc Quyết – Phó chủ tịch huyện Nga Sơn, ông Quyết xác nhận: Đúng là có sự việc giết người xảy ra trên địa bàn xã Nga An. Khi gây án, nghi phạm có biểu hiện “ngáo đá”. Hiện công an đang cũng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra. Sau khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ cung cấp thêm.
Còn ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nga An, cho biết, vụ án xảy ra vào đêm qua. Đến sáng nay, nghi phạm là người chồng gọi điện cho một cán bộ xã thông báo về việc mình đã dùng dao chém vợ và 2 con nhỏ tử vong và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình.
Hiện nghi phạm Hùng đang được cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng công an. Công an Thanh Hóa đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chánh án TAND tối cao quyết định việc thành lập các tòa chuyên trách

Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã được điều tra vụ án hình sự

Thanh Hoá: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy, thu 5,6kg ma túy, 1 khẩu súng

Cửa hàng "né" thuế, không nhận chuyển khoản có thể bị xử lý

Cao Bằng: Mua bán ma túy, 2 bị cáo lĩnh 35 năm tù giam

Quảng Nam: Giết người vì cho rằng bị nhìn "đểu" tại quán bia

Thanh Hoá: Khởi tố "lang băm" bán thuốc Nam có chứa lá ngón làm chết người

Tổng kiểm tra bar, club tại Quảng Ninh sau vụ điện giật chết người

Bình Định: Chuyển công an điều tra vụ buôn lậu gần 80 tấn dầu FO
