Hòa trong không khí rộn ràng của mùa trăng tháng Tám, thầy và trò Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - Phân hiệu ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam đã cùng tổ chức chương trình “Sắc thu tháng 10”, mang đến cho học sinh một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa, đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Ngay từ đầu giờ chiều 6/10, khắp các lớp học của trường đã rộn ràng tiếng cười, sắc màu và hương vị ngọt ngào. Các học sinh hăng hái bắt tay vào phần thi làm bánh dẻo - món bánh truyền thống gắn liền với Tết Trung thu.
 |
| Học sinh lớp 9A1 làm bánh dẻo chuẩn bị cho hội thi |
Dưới đôi tay khéo léo của các em, những chiếc bánh được tạo hình tỉ mỉ, trang trí bắt mắt, vừa giữ được hương vị cổ truyền, vừa phảng phất nét sáng tạo trẻ trung. Đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm mà còn giúp học sinh hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời gắn kết tinh thần tập thể trong mỗi lớp.
Song song với đó, phần thi trang trí nón lá theo chủ đề “Tôn vinh phụ nữ Việt Nam” cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Những chiếc nón được khoác lên mình sắc màu mới khi thì mộc mạc với họa tiết hoa sen, khi thì rực rỡ với hình ảnh người mẹ tần tảo, cô giáo dịu dàng. Qua đó, các em bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng dành cho những người phụ nữ đã luôn đồng hành, chở che và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
 |
| Học sinh lớp 9A1 làm bánh dẻo |
Sau đó, các em cùng nhau hòa vào chương trình chính tại sân trường. Những tiết mục văn nghệ mang âm hưởng mùa thu, giai điệu ca ngợi tình thầy trò, tình bạn và quê hương đất nước đã khuấy động bầu không khí. Phần thi nhảy bao bố tiếp sức, biểu diễn nón lá cùng những trò chơi vận động tập thể đem lại niềm vui bất tận giúp học sinh rèn luyện thể chất, kỹ năng phối hợp và tinh thần đồng đội.
Đặc biệt, những màn giao lưu giữa thầy - trò, giữa các khối lớp đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ, xóa nhòa khoảng cách và để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Tiếng vỗ tay giòn giã, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui của học sinh đã biến sân trường thành một “không gian lễ hội” đúng nghĩa.
 |
| Nhóm lóp 7A2 |
Chương trình “Sắc thu tháng 10” là ngày hội Trung thu mang đậm ý nghĩa giáo dục. Qua mỗi hoạt động, học sinh được rèn luyện kỹ năng sống, phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng nhân ái. Đây cũng là dịp để các em hiểu, Tết Trung thu không chỉ gắn với ánh trăng, bánh kẹo hay trò chơi, mà còn là cơ hội để sẻ chia, gắn kết cộng đồng.
Sự tham gia, đồng hành của phụ huynh trong công tác chuẩn bị đã góp phần làm nên thành công cho chương trình. Từ những nguyên liệu làm bánh, ý tưởng trang trí nón lá đến việc cổ vũ các phần thi, tình cảm ấm áp của phụ huynh đã tiếp thêm động lực để thầy trò tự tin và hứng khởi hơn. Điều đó càng khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nhân văn.
 |
| Học sinh lớp 7A1 cùng trang trí nón lá |
Kết thúc chương trình, niềm vui vẫn còn đọng lại trong ánh mắt, nụ cười của thầy trò. “Sắc thu tháng 10” đã trở thành một kỷ niệm khó quên, là dấu ấn đẹp trong hành trình học tập, rèn luyện của học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Ngày hội tôn vinh giá trị truyền thống, gắn kết tình thầy trò và mở ra một thông điệp sâu sắc: Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị, sự sẻ chia và tình yêu thương.
Trung thu năm nay, ánh trăng tròn lung linh hơn bởi nụ cười hồn nhiên, tinh thần đoàn kết và tình cảm chan hòa dưới mái trường Nguyễn Tất Thành - ngôi trường của niềm vui và những bài học ý nghĩa.
Những hình ảnh tại chương trình “Sắc thu tháng 10” của học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành:
 |
| Sản phẩm của lớp 11D2 |
 |
| Học sinh lớp 9A1 cùng làm bánh dẻo |
 |
| Nhóm lớp 7A1 cùng nhau làm bánh |
 |
| Sản phẩm lớp 10D3 |
 |
| Sản phẩm của học sinh lớp 8A1 |
 |
| Những sản phẩm đặc biệt do học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - Phân hiệu ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam thực hiện |
 |
| Không khí náo nhiệt tại hội thi |
 |
| Những tiết mục văn nghệ mang âm hưởng mùa thu, giai điệu ca ngợi tình thầy trò, tình bạn và quê hương đất nước đã khuấy động bầu không khí Tết Đoàn viên |
Thanh Hà - Thanh Hường