Sau 38 năm, sa mạc Sahara lại có tuyết dày 1m
|
|
Sau 38 năm, sa mạc Sahara lại có tuyết dày 1m
Ngày 20/1 đánh dấu tuyết rơi dày trên sa mạc Sahara sau khi gió lạnh đổ bộ vào thị trấn Ain Sefra.
|
Ain Sefra là thị trấn vốn được gọi với cái tên “cánh cửa đưa tới sa mạc Sahara”. Tuyết rơi xuống Ain Sefra vào khoảng nửa đêm 20/1, không lâu sau đó, nhiều nơi đã ngập chìm trong tuyết, ước tính có nơi tuyết dày lên đến hơn 1m.
|
Một vài người dân ở đây kể lại, lần cuối cùng họ cảm nhận được tuyết rơi ở sa mạc Sahara là vào những năm 1979, khi ấy tuyết chỉ rơi khoảng 30 và độ bao phủ chỉ là lớp mỏng trên bề mặt Sahara chứ không dày như hôm nay.
|
Tuyết rơi phủ kín khắp các lối đi đến nỗi nó trở thành sân chơi cho các em nhỏ nơi đây. Sa mạc cát Sahara bỗng chốc trở thành sa mạc tuyết.
|
Màu đỏ của cát hòa lẫn với màu trắng của tuyết trở thành một hiện tượng thiên nhiên thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh gia.
|
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Thế giới 24h
Truyền thông quốc tế: Đại hội Đảng XIV định hình đường hướng phát triển Việt Nam giai đoạn mới
Thế giới 24h
Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên
Thế giới 24h
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long
Thế giới 24h
Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế với Việt Nam
Nhìn ra thế giới
Giá trị bền vững của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Thế giới 24h
Xuân Quê hương 2026: Kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc
Thế giới 24h
Dấu ấn tình hữu nghị sắt son Việt Nam - Cuba
Nhìn ra thế giới
Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2025 khép lại tại Moscow
Thế giới 24h
Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững
Thế giới 24h



