Sinh viên mong chờ ngày trở lại trường học
| “Xuân yêu thương” mang Tết sớm tới sinh viên khó khăn Sinh viên được nghỉ Tết Nhâm Dần hơn nửa tháng Kết nối, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp |
Mới đây, nhiều trường đại học trên cả nước đồng loạt thông báo sẽ cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp khiến cho các sinh viên háo hức, vui mừng.
![]() |
| Sinh viên mong chờ ngày được trở lại trường học trực tiếp |
Sau thời gian dài ròng rã học trực tuyến, khi nghe tin nhà trường có kế hoạch cho sinh viên được học trực tiếp từ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, bạn Vũ Thị Vân Anh. sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vui mừng chia sẻ: “Vì bản thân đang là Liên chi Hội trưởng của Liên chi Hội Sinh viên khoa Vật Lý nên việc được đi học lại khiến mình rất vui. Thời gia qua, do tình hình dịch bệnh nên các hoạt động cho sinh viên bị trì hoãn và không thể tổ chức được.
Mình mong muốn đi học trở lại để có thể tham gia nhiều hoạt động của Liên chi hơn. Sau 7 tháng ở nhà học trực tuyến, bản thân mình cảm thấy thụ động hơn nhiều. Mình thèm được hoạt động, thèm được đi tình nguyện.
Mình mong chờ ngày được đến trường từng giây, từng phút. Không chỉ đem lại cho mình nhiều trải nghiệm thú vị, mình tin rằng việc đi học trực tiếp sẽ giúp kết quả học tập của mình nâng cao hơn. Kì học vừa rồi học online nên bản thân mình cũng cảm thấy bị chán nản, thiếu năng động. Các học phần thực hành cũng vì thế mà chuyển sang học online nên lượng kiến thức mình tiếp thu được cũng bị hạn chế. Mình rất mong dịch bệnh sẽ được kiểm soát và sinh viên sớm quay trở lại học tập và làm việc”.
![]() |
Bạn Phạm Thu Thảo, sinh viên năm 4, Đại học Bách khoa Hà Nội nói: “Nghỉ dịch lâu quá, gần 1 năm mình không được đi học trực tiếp tại trường, mình rất mong chờ đến ngày 15/2 để được đến lớp gặp gỡ bạn bè, thầy cô sau nhiều tháng ngày xa cách. Mình thật sự hơi chán với việc học online, hàng ngày phải nhìn bài giảng qua màn hình máy tính. Dù học trực tuyến vừa qua đã giúp mình tiết kiệm một số khoản chi phí nhưng là sinh viên, mình vẫn thèm được đến trường, cảm nhận không khí lớp học, được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè.
Trong nhóm chat của lớp, sau khi được nhận tin trường Đại học Bách khoa sẽ cho học sinh quay trở lại trường, các bạn mình cũng vui mừng lắm. Mấy ngày nay mọi. người đã bàn luận về việc đi học trực tiếp rất sôi nổi.
Những ngày đầu tiên quay trở lại trường, mình phải tham gia kỳ thi học kỳ nên mình cũng hơi lo lắng 1 chút. Hi vọng có thể làm bài thi thật tốt, để tâm lý được thoải mái”.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được trở lại trường, cũng có bạn vẫn còn lo lắng. Nguyễn Hạ Vy, sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Học viện chưa có thông báo cho sinh viên đi học trực tiếp, tuy nhiên mình cũng mong được học online vì một phần cũng đã quen với cách học này rồi. Mình thấy học online cũng hiệu quả. Hình thức học này rèn cho mình tính tự giác, tự lập cao, mình khá hài lòng với kết quả học tập đạt được trong kỳ này nên không quá lo lắng về việc mong chờ được quay trở lại trường học trực tiếp”.
Mặc dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc đi học trực tiếp, tuy vậy đa số sinh viên đều hy vọng dịch bệnh sớm ổn định để các bạn sớm được đến trường học trực tiếp.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Hội đồng Anh đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập quốc tế và chinh phục tiếng Anh
Giáo dục
Tạm dừng lễ khởi công 5 trường phổ thông dân tộc nội trú
Giáo dục
Gần 390 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học vùng biên An Giang
Giáo dục
Cùng học sinh THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm khám phá bí quyết lướt mạng an toàn
Nhịp sống phương Nam
PVU khẳng định vị thế tiên phong tại Hội nghị Khoa học toàn quốc
Giáo dục
Trường THCS Hoàng Hoa Thám đưa học sinh đến gần hơn với Lịch sử
Giáo dục
Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1
Giáo dục
Cần xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường
Giáo dục
Hà Nội chào đón giáo viên, học sinh dự diễn đàn Trường học Thế giới
Giáo dục




