Tag

Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar

Quốc tế 17/04/2017 21:56
aa
TTTĐ.VN - Các trường hợp người cao tuổi bị gia đình bỏ rơi gần các chợ, ga đường sắt và thậm chí các nghĩa trang đang gia tăng trong những năm gần đây tại Myanmar.

Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar

Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar


Một cụ bà tầm 70 tuổi nằm bên vệ đường đang rên rỉ đau đớn bởi những vết xước trên cơ thể không ngừng chảy máu của mình. Người phụ nữ lớn tuổi này vừa bị tai nạn khi đang băng qua đường. Nhưng thay vì nhận được sự giúp đỡ, tài xế đã bỏ rơi bà cạnh bãi rác bên vệ đường.

Daw Khin Ma Ma cho biết : “Trước đây tôi chưa bao giờ thấy trường hợp khủng khiếp như vậy. Xương sườn của bà ấy đã bị gãy hết, một số còn đâm vào phổi. Mọi người còn có thể nhìn thấy những vết cắn của các con chuột hoang gây ra những lỗ hổng ở phía sau lưng của bà khi được chuyển đến viện dưỡng lão của chúng tôi”.

Tuy nhiên, người phụ nữ này chết chừng sáu tháng sau khi được phát hiện ra .

Bà Daw Khin là Phó chủ tịch của Twilight Villa, một nhà dưỡng lão ở Myanmar, nơi có những người già mắc bệnh nặng bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Trường hợp này chỉ là một ví dụ điển hình về lý do tại sao cô ấy rất tận tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh như vậy.

Các trường hợp người cao tuổi bị gia đình bỏ rơi gần các chợ, ga đường sắt và thậm chí các nghĩa trang đang gia tăng trong những năm gần đây tại Myanmar.


Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar


Ngôi nhà dành cho những người nhà vô gia cư

Khu dưỡng lão Twilight Villa là một khu vực khá yên tĩnh, được bao quanh bởi những ngôi nhà bằng rơm rạ và tre, cách trung tâm thành phố Yangon một giờ lái xe.

Lúc bắt đầu chỉ với tám người lớn tuổi trong một tòa nhà một tầng vào năm 2010, nhưng ngày nay, khu nhà dưỡng lão đang hoạt động trong một tòa nhà bốn tầng hiện đại bao gồm một tầng chăm sóc đặc biệt, nhờ sự trợ giúp của các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái.

Ngôi nhà hiện có sức chứa khoảng 70 người, nhưng vẫn đang có 50 người trong danh sách chờ đợi. Tuy nhiên, Twilight Villa chỉ tiếp nhận những người trên 70 tuổi đang bị bệnh và không có một người thân nào thừa nhận.


Daw Khin là một trong số ít các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã lên kế hoạch để giúp đỡ những người cao tuổi mắc bệnh nặng trong những năm cuối cùng hoặc thậm chí tháng cuối của cuộc đời.

Họ không được đào tạo về điều dưỡng hoặc chuyên khoa về lão khoa, chỉ vì lòng nhiệt huyết và nhân ái mà họ đã cố gắng hết mình để tạo cho những người già vô gia cư nơi đấy những năm tháng cuối cùng của cuộc đời được sống vui vẻ và đầy đủ.

Daw Khin, một luật sư hình sự chuyên nghiệp, đồng sáng lập Twilight Villa cùng với nhà từ thiện địa phương và nhà văn từng đoạt giải thưởng vào năm 2010 Daw Than Myint Aung, sau khi họ phát hiện ra các viện an dưỡng khác không chấp nhận người già bị bệnh tật.


Cô tiết lộ rằng một số người già vô gia cư được đưa đến viện dưỡng lão của cô bởi cảnh sát, và họ có rất ít ký ức và khái niệm về chính bản thân họ.

"Đôi khi trong túi áo khoác của họ, sẽ có một tờ giấy ghi tên và tuổi của họ, chẳng hạn như Daw Pu, 80 tuổi. Đó là tất cả. Khi chúng tôi yêu cầu họ nhiều hơn, họ không thể nhớ bất cứ điều gì khác ", cô nói thêm.


Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar

Ảnh chụp các tình nguyện viên và các cụ già cư ngụ tại Twilight Villa

Daw Khin bực mình vì cách mà một số người chăm sóc ở các viện an dưỡng khác hay thậm chí người thân đã tìm mọi cách để chối bỏ các cụ già, thậm chí sử dụng các phương tiện giao thông khác nhau để đảm bảo rằng họ không thể tìm đường về nhà.

"Họ có thể được vận chuyển trong một chiếc ô tô, sau đó là xe xích lô, và cuối cùng là bằng phà tới bờ bên kia của con sông nơi họ bị bỏ rơi", cô nói.

Một số người già khi được tìm thấy đã bị đột quỵ hoặc mắc một số bệnh tâm thần. “Khi chúng tôi hỏi họ sống ở đâu, họ sẽ nói, ‘chợ gần nhà tôi, và tôi có một đứa cháu nhỏ’. Nếu họ có thể nhớ thêm nhiều chi tiết hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa họ trở lại gia đình của họ”, cô nói.

Như trường hợp của cụ bà Daw Kyi Kyu, 87 tuổi, người đã được chuyển đến viện dưỡng lão sau khi chồng và hai chị em của bà qua đời. Bà ấy không có con và hay bất kỳ người thân nào.

Bà thường thức dậy lúc 5 giờ sáng hàng ngày và dành phần lớn thời gian cho việc cầu nguyện và thiền. "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở đây. Nơi đây giống như sống trên thiên đường với tất cả bạn bè và gia đình của tôi. ", bà nói.


Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar


Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội

Giống như Twilight Villa, nhóm Save The Aged cũng tập trung vào những người cao tuổi bị bệnh mà không có nơi nào khác để đi.

Nhóm được thành lập bởi 15 tình nguyện viên trẻ tuổi. Các tình nguyện viên đã dùng các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ họ.

Vì vậy, thành công mà họ đạt được - đối với một quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet thấp là họ đã thu được đủ tiền chỉ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội để mở một nhà dưỡng lão vào năm 2015.

Tình nguyện viên kiêm kế toán của nhóm Daw Phyo Thiri nói: "Có những tổ chức khác như Save the Children nhưng không có ai nhận chăm sóc người cao tuổi. Chúng tôi đang cố gắng lan toả nguồn cảm hứng này để có thêm nhiều nhóm tình nguyện có thể giúp đỡ nhiều người khó khăn mà chúng tôi đã gặp."

Các tình nguyện viên của nhóm bắt đầu bằng cách sửa chữa nhà cho các cụ già và giúp họ các chi phí như thực phẩm và thuốc men, cũng như đưa họ đến bệnh viện khi họ bị ốm. Nhóm không có nhà tài trợ lúc ban đầu nên hầu hết các chi phí của họ đều do các tình nguyện viên chịu.


Không có văn phòng và các cơ sở vật chất cần thiết, họ đã sử dụng WhatsApp và các phương tiện truyền thông xã hội, đăng hình ảnh và video về hoạt động của họ trên Facebook. Khi mạng internet ngày càng phổ biến, họ đã có thể nhận được sự đóng góp và tình nguyện viên nhiều hơn, đặc biệt là trong giới trẻ.

Save the Ageed hiện đang chăm sóc và cung cấp chỗ ở cho khoảng 25 người cao tuổi vô gia cư, tất cả đều trên 65 tuổi.

Cụ ông Daw Kyi Kyi Khin 85 tuổi, sống một mình và sống nhờ vào các khoản đóng góp thường xuyên và sự giúp đỡ của các tình nguyện viên của nhóm Save The Aged.

Ông nói: "Bây giờ tôi sống một cách thanh bình ở đây và tôi không có gì phải lo lắng. Họ đối xử với chúng tôi như bố mẹ hoặc ông bà của họ. "


Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar


Nguồn vốn hỗ trợ từ chính phủ và các cá nhân


Tuy nhiên, các khoản tài trợ tiếp tục là một vấn đề đối với các tổ chức phi chính phủ - vấn đề càng trở nên cấp bách hơn ở một nước nghèo như Myanmar.


Daw Phyo cho biết Save The Aged muốn làm nhiều hơn nhưng bị hạn chế do thiếu nguồn lực. Tổ chức Phi chính phủ chỉ dựa vào các nhà tài trợ, bao gồm các công dân Myanmar ở nước ngoài ở các nước như Singapore, Hàn Quốc và Úc.


"Chúng tôi chỉ có đủ tiền để điều hành các hoạt động hàng ngày", Daw Phyo nói. "Về lâu dài, chúng tôi muốn mở rộng, mua đất mới và xây nhà mới. Chúng tôi muốn hỗ trợ người già thậm chí nhiều hơn, do vậy chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhà tài trợ. "


Nhà dưỡng lão cũng dựa chủ yếu vào sự đóng góp của công chúng.


Bộ phận phúc lợi xã hội của chính phủ cung cấp cho tổ chức 25.000.000 kyat (26.000 đô la Singapore) trợ cấp nhưng họ chỉ có thể sử dụng nó để mua gạo.


Daw Khin cho biết cô muốn có sự linh hoạt hơn với khoản trợ cấp, vật tư y tế hoặc trả lương cho nhân viên.



Số phận những người già vô gia cư tại Myanmar

Tin liên quan

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Thế giới 24h

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp

Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tại Nice, Pháp, ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Đại dương của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng Thế giới 24h

Đại dương của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng

Ngày 9/6, tại phiên toàn thể của Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), được tổ chức tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng đại diện cho 10 quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển.
Thủ tướng tham dự, đồng chủ trì các sự kiện quan trọng tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc Thế giới 24h

Thủ tướng tham dự, đồng chủ trì các sự kiện quan trọng tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc

Ngày 9/6, tại thành phố Nice của Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao về Đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3).
Tổng thống Costa Rica ngưỡng mộ sâu sắc và muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam Thế giới 24h

Tổng thống Costa Rica ngưỡng mộ sâu sắc và muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Ngày 8/6, nhân dịp tham dự Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp ông Rodrigo Chaves, Tổng thống Costa Rica, nước đồng chủ trì Hội nghị UNOC 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Thế giới 24h

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan

Ngày 8/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) tại Nice (Pháp), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein.
Việt Nam sẵn sàng tham gia, dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác về biển Thế giới 24h

Việt Nam sẵn sàng tham gia, dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác về biển

Nhân dịp tham dự tham dự Hội nghị cấp cao về Đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) tại Nice, Cộng hòa Pháp, nhận lời mời của Hoàng thân Monaco Albert II, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh tại Công quốc Monaco.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc Thế giới 24h

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc

Sáng 8/6 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ ba (UNOC 3), theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.
Văn hóa là sợi dây đầy âm thanh và sắc màu cho tình hữu nghị Việt Nam-Pháp Thế giới 24h

Văn hóa là sợi dây đầy âm thanh và sắc màu cho tình hữu nghị Việt Nam-Pháp

Nhân dịp dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và hoạt động song phương tại Cộng hoà Pháp, chiều 7/6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm phố cổ và các công trình văn hoá ở Nice.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Thế giới 24h

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, chiều 5/6 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar tại trụ sở Quốc hội Estonia.
Chung tay viết tiếp câu chuyện thần kỳ của châu Á Thế giới 24h

Chung tay viết tiếp câu chuyện thần kỳ của châu Á

Sáng 30/5, phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Tokyo (Nhật Bản), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng kêu gọi hãy cùng chung tay viết tiếp câu chuyện thần kỳ của châu Á, câu chuyện của hoà bình, thịnh vượng và sáng tạo của toàn cầu trong kỷ nguyên mới cho các thế hệ mai sau.
Xem thêm