Sự ân hận muộn màng của kẻ dùng rìu giết người
![]() |
Mang bụng bầu 9 tháng, người phụ nữ trẻ tuổi vẫn quyết khăn gói đến dự tòa để nghe phán quyết dành cho chồng mình. Đi cùng với chị là người mẹ chồng đã gần 80 tuổi, mắt mờ, chân yếu...
Khệ lệ bước vào tòa, gương mặt chị tím tái vì vượt chặng đường xa và phải leo 3 tầng cầu thang bộ để lên đến phòng xử án. Ánh mắt chị nhìn chăm chú vào dáng người lom khom đang đứng trước vành móng ngựa. Người đó là chồng, là cha của 3 đứa con gái chị.
Nhìn chị, nhiều người ái ngại: “Bụng to thế mà sao không ở nhà đến đây làm gì?”. Chị hổn hển đáp lời: “Ở nhà cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên”. Nói rồi, chị chỉ sang bên cạnh nói: “Mẹ chồng tôi vừa mổ xong vẫn còn đau mà cũng cứ đòi đến nghe”. Chị vừa dứt lời, vị chủ tọa liền gọi mẹ bị cáo xét hỏi, do nghễnh ngãng nên bà không nghe rõ câu hỏi, chỉ sụt sùi: “Ở nhà, cháu hiền lành lắm. Đây chỉ là sự việc nhỡ nhàng, xin các ông lượng hình xử nhẹ tội cho cháu”.
![]() |
Bị cáo Hùng (áo đen) tại tòa
Nhìn người mẹ già, ai cũng phải xót xa, chạnh lòng. Cuộc đời bà thật lắm truân chuyên. Năm 1975, bà sinh hạ được một người con gái. Chưa kịp mừng thì vợ chồng bà phát hiện, người con gái bị nhiễm điôxin, không thể đi lại được. Năm 1977, bà mừng rớt nước mắt khi sinh được một người con trai kháu khỉnh. Những tưởng, cuộc sống của bà sẽ được nhẹ ghánh khi Hùng trưởng thành và lập gia đình riêng. Ai ngờ, đến cái tuổi “gần đất xa trời”, bà lại phải tham dự phiên tòa định tội người con trai mà bà đặt rất nhiều hi vọng.
Quay lại nhìn mẹ già và người vợ, Hùng ôm mặt khóc rưng rức. Có lẽ, đến giờ phút này, Hùng đã nhận ra lỗi lầm và cái giá phải trả. Chỉ vì phút nóng giận nhất thời, Hùng trở thành kẻ giết người.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, Nguyễn Văn Hùng (SN 1977, trú tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) mở quán tẩm quất, gội đầu ở gần nhà. Tối ngày 27/3, anh Lê Xuân Kế cùng Nguyễn Văn Lành (SN 1991, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) đến quán của Hùng để tẩm quất. Sau khi tẩm quất xong, anh Kế vặn hỏi về lí do Hùng gọi điện chửi mình. Lúc này, Hùng và anh Kế xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Thấy vậy, Lành liền lên tiếng bênh vực anh Kế (chú họ của Lành).
Hùng xông vào định đánh Lành nhưng anh Kế can ngăn. Do tay anh Kế vô tình đập vào mặt Hùng nên Hùng liền đấm một phát vào mặt anh Kế. Phản kháng, anh Kế đấm lại 2 phát vào mặt Hùng. Lành xông vào đấm Hùng 3 phát vào mặt rồi cầm một chiếc ghế khung sắt ném vào người Hùng. Hùng giơ tay lên đỡ rồi cúi người xuống gầm bàn lấy một chiếc rìu dài 36cm chém một nhát vào vùng thái dương trái của anh Kế làm anh Kế ngã xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, Hùng giơ rìu chém nhát thứ 2 vào tay trái anh Kế. Thấy vậy, Lành lấy một chiếc ghế khung sắt định ném thì Hùng quay lại cầm rìu đuổi theo. Sợ hãi, Lành vứt ghế rồi bỏ chạy.
Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 28/3/2014, Hùng ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, 2 chiếc rìu thu giữ tại hiện trường do Hùng đi chợ Viềng mua về cầu may hồi đầu năm.
Theo Giấy chứng thương ngày 3/4/2014 của Bệnh viện Việt Đức, anh Kế bị xuất huyết khoang dưới nhện trong rãnh trung tâm bên trái, lân cận có hình ảnh vỡ lún xương thái dương. Vết thương bàn tay trái sâu 2cm. Tỉ lệ tổn hại sức khỏe 48%, tính theo phương pháp cộng lùi.
Với hành vi trên, VKSND TP Hà Nội truy tố Hùng về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93, BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX của TAND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của bị cáo xuất phát từ lỗi của bị hại. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, gia cảnh khó khăn, còn mẹ già, con thơ nên đã giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hùng 13 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, Hùng phải bồi thường cho gia đình bị hại 119 triệu đồng.
Phiên tòa khép lại cũng là lúc người mẹ già khóc hết nước mắt. Đến giờ này, bà đã không còn đủ sức để chạy theo người con trai ra xe. Bà ngồi thượt xuống nền nhà, thở dài. 13 năm, liệu người mẹ già có còn sống để đón đứa con tội lỗi trở về?
Diệu Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt

Liên tục triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn”

Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Nhiều nhà chờ xe buýt bị mất cắp thiết bị

Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương lĩnh án 5 năm tù

Thanh Hoá: Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm hầu tòa

Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương miền Trung

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 452%/năm qua Facebook

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng lừa đảo người khuyết tật bán vé số
