Thắp lửa truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thiếu nhi Thủ đô
Tôn vinh truyền thống yêu nước qua cuộc thi tìm hiểu lịch sử |
Chương trình do Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm và Trường Tiểu học Phú Diễn tổ chức, thu hút sự quan tâm, tham gia của hơn 1.000 học sinh cùng các thầy cô giáo nhà trường.
Đồng chí Đào Đức Việt – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; Phạm Ngọc Trâm – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội; Nguyễn Mai Anh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội dự chương trình.
Thầy cô và các em học sinh vinh dự đón tiếp nhạc sĩ – chiến sĩ Trương Quý Hải, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang giai đoạn 1979 – 1989, nhân chứng sống về cuộc chiến bảo vệ biên cương Tổ quốc.
![]() |
Đại biểu chia vui cùng các em học sinh tại chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống” |
Phát biểu khai mạc tại chương trình, đồng chí Phạm Ngọc Trâm – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội – nhấn mạnh: “Thông qua chương trình ‘Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống’, chúng tôi mong muốn góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính giáo dục mà còn là dịp để các em học sinh được trực tiếp lắng nghe, cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy vinh quang của cha ông ta.”
![]() |
Nhạc sĩ Trương Quý Hải - nguyên chiến sĩ Sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang giai đoạn 1979 – 1989 giải đáp câu hỏi của các em học sinh thông qua những câu chuyện lịch sử |
Chia sẻ tại chương trình, Nhạc sĩ Trương Quý Hải bày tỏ: mặc dù đã rời quân ngũ, nhưng ông và các đồng chí cựu chiến binh khác đều có một điểm chung, đó là suốt đời là người lính, dù chỉ là một ngày. “Có những đồng chí vào quân ngũ chỉ vỏn vẹn 2 tháng đã hy sinh. Có những người anh em mới luyện tập chưa đầy một tháng thì đã bị thương. Quãng đời người lính có thể rất ngắn ngủi chỉ một hoặc hai tháng, nhưng với tôi đến tận bây giờ, đó vẫn là tinh thần của người lính. Đó chính là sự đoàn kết, thống nhất, là tình cảm và sẻ chia mà chúng tôi giữ gìn đến hôm nay”, nhạc sĩ nói.
![]() |
Học sinh đặt câu hỏi trong chương trình |
Tại chương trình, những câu hỏi hồn nhiên nhưng sâu sắc của các em nhỏ như: “Khi đi chiến đấu, ông có sợ không ạ?”, “Các chú bộ đội ăn, ngủ như thế nào ạ?”, “Nếu không có thức ăn thì làm sao có đủ sức đánh giặc?”… đã mở ra những câu chuyện chân thực, cảm động về một thời chiến đấu oanh liệt nhưng đầy gian khổ, hy sinh.
Bằng việc giải đáp câu hỏi của các em nhỏ qua những câu chuyện lịch sử đắt giá, Nhạc sĩ Trương Quý Hải không chỉ khơi dậy trong các em lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, mà còn giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của người lính Cụ Hồ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
![]() |
Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống” được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử và tinh thần yêu nước cho thế hệ măng non Thủ đô |
Những câu chuyện không chỉ là lời hồi đáp chân thực mà còn là bài học sống động về lịch sử, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu rằng: độc lập, tự do hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, bằng cả tuổi thanh xuân của biết bao người lính.
Những mầm xanh Thủ đô viết tiếp trang sử vàng
Trong khuôn khổ chương trình “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống”, các em đội viên, học sinh tiêu biểu – Cháu ngoan Bác Hồ của Thủ đô Hà Nội – cũng đã chia sẻ về những cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu ấy.
![]() |
Em Nguyễn Ngọc An Nhiên – Cháu ngoan Bác Hồ – Chủ nhân Thăng Long chia sẻ những cố gắng, nỗ lực bản thân |
Em Nguyễn Ngọc An Nhiên (lớp 4A7, Trường Tiểu học Phú Diễn) xúc động bày tỏ: “Con rất vui và tự hào khi là một trong 390 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu thiếu nhi Thủ đô tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ – Chủ nhân Thăng Long thành phố Hà Nội lần thứ XV. Con luôn nỗ lực để trở thành một tấm gương về lòng hiếu thảo, dũng cảm, biết sẻ chia và giúp đỡ bạn bè, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, là một Liên đội trưởng, con luôn cố gắng để trở thành một cán bộ Đội giỏi, thực hiện tốt các phong trào thi đua của thiếu nhi Thủ đô.”
Kết thúc chương trình, đồng chí Đào Đức Việt – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cùng các em học sinh đại diện đã trao tặng hoa và quà tri ân tới Nhạc sĩ Trương Quý Hải như một lời cảm ơn chân thành gửi tới thế hệ đi trước đã góp phần làm nên hòa bình, độc lập cho dân tộc.
![]() |
Đồng chí Đào Đức Việt – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tặng hoa tri ân Nhạc sĩ Trương Quý Hải - nguyên chiến sĩ Sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang giai đoạn 1979 – 1989 |
Chương trình “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống” không chỉ là một buổi giao lưu ý nghĩa mà còn là hành trình kết nối quá khứ – hiện tại, nhắc nhớ thế hệ trẻ về cội nguồn lịch sử. Qua đó, hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên vì một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.
Trong dấu ấn thiêng liêng của tháng Tư lịch sử, chương trình “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống” là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ hào hùng và thế hệ hôm nay. Đây không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập – tự do của Tổ quốc, mà còn là hành trình truyền lửa yêu nước, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc cho thiếu nhi Thủ đô. Hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc này hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), góp phần khắc ghi và lan tỏa những giá trị lịch sử bất diệt tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. |
Tin liên quan
Đọc thêm

Hơn 1.500 học sinh nô nức tham gia ngày hội “Học tập sáng tạo”

Kon Tum: Khen thưởng 183 em thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

Học trò Hà thành sáng chế thiết bị báo cháy, rò rỉ khí ga

Tỏa sáng tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội

Chi đội trưởng lan toả năng lượng sống tích cực

Thiếu nhi Thủ đô hành trình tiếp nối, lan tỏa lời Bác Hồ dạy

Cô học trò nhỏ với "trái tim lớn", xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ

Những cháu ngoan Bác Hồ làm rạng danh Hà Nội

Tỏa sáng khát vọng, viết tiếp trang sử đẹp trong kỷ nguyên vươn mình
