Tiếng gọi non sông – Lời tri ân những người con trung hiếu
|
Bài liên quan
Trở về ký ức thời hoa lửa trong đêm nhạc “Tiếng gọi non sông”
“Tiếng gọi non sông” khắc ghi những hy sinh lặng thầm
"Tiếng gọi non sông" tri ân những người anh hùng
“Tiếng gọi non sông” được tổ chức vào tối 3/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – Hà Nội, có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP, Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí.
Với thời lượng 90 phút, đêm nghệ thuật đặc biệt “Tiếng gọi non sông” được xây dựng gồm 15 tác phẩm âm nhạc đặc sắc đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Chương trình là sự tri ân, thành kính gửi tới các thế hệ cha ông, đặc biệt là những thương binh, liệt sĩ đã theo tiếng gọi non sông lên đường chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, chương trình khơi dậy, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên để đạt những kỳ tích mới trong công cuộc kiến tạo đất nước, xứng đáng với thế hệ đi trước.
|
Với chủ đề “Tiếng gọi non sông”, chương trình là món quà nghệ thuật gồm 3 phần: “Ngọn nến tri ân”, “Ấm tình đồng đội” và “Đất nước tình yêu” được dàn dựng công phu và giàu nghệ thuật, chương trình đem đến cho khán giả những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng: "Màu hoa đỏ", "Cỏ non Thành cổ", “Cô gái mở đường”, "Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn", “Cô dân quân làng đỏ”, “Tình ca mùa xuân”, "Linh thiêng Việt Nam"... cũng như những ca khúc về tình yêu đôi lứa trong sáng thiêng liêng, tình mẫu tử của những người mẹ mỏi mòn chờ ngóng tin con ngày chiến thắng hay chỉ giản đơn là tình nghĩa đồng bào trong những ngày kháng chiến lầm than gian khổ, tất cả đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Chương trình có sự tham gia của nhiều ca, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thái Bảo, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Thành Lê, Minh Hải, NSƯT Phạm Phương Thảo và các ca sỹ trẻ tiềm năng như: Dương Phi Hùng, Đặng Hồng Nhung, nhóm nhạc Hy vọng. Các nghệ sĩ đã đưa khán giả vào không gian nghệ thuật của những bản anh hùng ca bất tử nhưng tràn đầy hy vọng về một đất nước thanh bình.
Chiến tranh đã lùi xa cách đây nhiều năm nhưng những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn đó. Vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân, cuộc sống của mình cho đất nước. Hàng triệu người khác mang trên mình vết thương chiến tranh, chịu đựng nhiều khó khăn, mất mát. Hàng triệu bà mẹ đêm đêm âm thầm với những dòng nước mắt ngóng trông… Vượt lên những mất mát, hy sinh to lớn đó, những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng đã luôn nêu cao truyền thống cách mạng, vượt lên thương tật, bệnh tật, đau thương mất mát, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, xã hội và điểm tô đất nước đẹp giàu..
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Văn học
"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
Văn hóa
Dâng hương khai xuân theo nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Văn hóa
Xã Dương Hòa quyết tâm sớm đưa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Văn hóa
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Văn hóa
Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh
Văn hóa
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Văn hóa
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”
Nghệ thuật


