Trải lòng của người đàn ông báo công an bắt vợ mình đang đánh bạc
![]() |
Trưa hôm đó, chạy xe ôm về đến nhà thấy vắng tanh, cơm canh nguội ngắt, người chồng biết vợ mình đang sát phạt tại chiếu bạc gần nhà. Ông liền chạy đi báo cho công an, ai ngờ vợ ông bị xử 3 tháng tù giam. Hận chồng "chỉ điểm", bà vợ nằng nặc đòi ly dị chồng.
![]() |
Căn nhà xây được nhờ tiền người vợ trúng số
Chiếu bạc có nhiều phụ nữ
Sáng ngày 6/1/2016, TAND TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đưa ra xét xử vụ đánh bạc bị bắt quả tang tại tổ 8, ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành. Chi tiết khá kỳ lạ của vụ án này là chính nhờ người chồng của 1 trong các con bạc báo tin cho công an, mà sòng bài mới bị triệt phá và các con bạc bị đưa ra xét xử, trong đó có cả vợ của người báo tin!
Trước đó, vào khoảng tháng 7/2015, tại khu đất trống ở tổ 8, thuộc ấp Đông Hưng 1, hình thành điểm đánh bài ăn thua bằng tiền, thu hút nhiều người đến sát phạt. Ngay cạnh chiếu bạc còn có người bán thức ăn, nước uống… Có không ít phụ nữ ở ấp Đông Hưng 1, thường lén lút mang tiền đến đây để “tỉ thí”.
Trưa ngày 24/8, ông Nguyễn Hữu Phước (SN 1964, ngụ tổ 9, ấp Đông Hưng 1) chạy xe ôm về, thấy nhà vắng tanh, cơm canh chẳng có. Dò hỏi, ông biết vợ mình là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1968) đang say máu ăn thua tại “sòng bạc” này. Ông đã từng nhiều lần khuyên vợ bỏ trò bài bạc nhưng vợ không nghe nên trưa hôm đó, ông Phước bực tức, quyết định báo tin cho công an ấp về “sòng bạc”.
Từ tin báo của ông Phước, công an ập vào khu đất trống nói trên bắt quả tang nhiều phụ nữ đang đánh bài ăn thua bằng tiền, thu giữ gần 2,8 triệu đồng và 40 lá bài Tây. Qua làm việc, cơ quan điều tra chứng minh một số phụ nữ đã nhiều lần đến khu đất trống này đánh bài ăn thua bằng tiền. Và phiên tòa sơ thẩm ngày 6/1/2016 đã tuyên án tù với một số bị cáo. Trong đó, bà Tuyền - vợ của ông Phước, phải nộp phạt 3 triệu đồng và nhận án 3 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”.
![]() |
Bà Tuyền vừa nhận án 3 tháng tù giam, cùng 2 phụ nữ khác vì tội đánh bạc
“Ở tù về, tui quyết định ly dị với ổng”
Sáng ngày 8/1, tiếp xúc PV ngay tại nhà, bà Tuyền một mực cho rằng mình bị xử oan.“Tui mới ghé lần đầu, bỏ tiền ké có 2 ván, mà bị bắt rồi kêu án như vậy thì nặng quá! Hồi nào tới giờ tui đâu có cờ bạc gì đâu. Tại bữa đó bà bạn rủ ghé chơi, bởi vậy khi công an ập vô, tui lạ nước lạ cái đâu có biết đường chạy, nên công an mới bắt dính đó chớ. Còn mấy người chơi hàng ngày, họ rành đường nên chạy thoát hết”, bà nói.
Bà kể, nhà nghèo nên chồng chạy xe ôm, còn bà hàng ngày chèo ghe đi lang thang khắp kênh rạch, mua tro củi về bán lại. Ngày nhiều nhất, bà mua được 300kg tro, chỉ lời được 30.000đ. Bởi vậy, hôm đó nghe bà bạn rủ ghé “sòng bạc” chơi:“Ké một chút là kiếm vài chục ngàn khỏe re”, bà mừng húm.“Tui ghé vô lúc 14 giờ kém 15, đặt 2 ván thua 40.000đ thì công an vô bắt. Lúc đó, trong túi của tui có 300.000đ - vốn đi mua tro thôi”, bà cho biết.
Bà nói thêm:“Cứ tưởng họ chỉ phạt cảnh cáo, nào ngờ… Lúc biết công an truy tố, tui ăn ngủ không được, sụt mất hơn 4kg. Khổ nhất là nhỏ dâu mới cưới, vừa sinh con, mặt mũi nào tui nhìn sui gia bên đó? Già rồi, có cháu nội cháu ngoại, còn phải tù tội bởi cờ bạc, nhục lắm”.
Vợ chồng bà Tuyền có 3 con. Vợ chồng đứa con trai lớn của bà đi TP. HCM làm thuê, để lại cháu nội mới 3 tuổi cho bà chăm sóc. Bà lo mình đi tù, không ai chăm cháu. Rồi con trai út 20 tuổi chưa vợ nữa…
Sau khi biết được chính chồng mình là kẻ báo công an… bắt mình, bà giận ông lắm.“Vợ con mà ổng đối xử như vậy đó? Tui mới chơi, mà ké chút thôi mà. Đợt này ở tù về, tui quyết định ly dị với ổng luôn, không còn tình nghĩa gì hết”, bà nói. Theo bà, cũng may là dù sống bên chồng, nhưng sau khi tòa tuyên án, mấy ngày nay các em chồng xúm lại an ủi bà, chứ không ai trách móc gì. Ngày bà bị bắt, đứa em chồng là thương binh, cũng điện thoại nhờ công an thương tình xem xét…
![]() |
Ông Phước chỉ muốn công an dạy cho vợ mình một bài học, không ngờ bị vợ đòi ly dị
“Tui báo công an bắt cho bả chừa cái tội cờ bạc”
Ông Phước khẳng định vợ mình không phải mới tham gia cờ bạc lần đầu. Thậm chí, vì có máu cờ bạc nên khoảng 8 năm trước bà mới mua vé số liên tục và… trúng 2 tờ vé số độc đắc, trả hết nợ nần và xây được căn nhà tường trị giá gần 100 triệu đồng đang ở.“Lúc đó, vé số giá 5.000đ/tờ, trúng đặc biệt được mỗi tờ 125 triệu đồng”, bà Tuyền xác nhận.
Ông Phước kể, gia đình ông từng có gần 8 công ruộng, đủ ăn đủ mặc. Nhưng vì đứa con trai lái xe gây tai nạn, ông phải bán đất lo cho con và lâm cảnh nghèo túng. Nhờ đợt trúng số ấy mà vợ chồng ông “sống lại”, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì bà Tuyền còn máu mê cờ bạc. Ông Phước chạy xe ôm ngày nhiều nhất kiếm được hơn 100.000đ, còn có bữa xách xe không mà về.
“Hiện giờ, vợ chồng tui đã cầm hết 2 công đất cuối cùng và thiếu nợ khoảng 40 triệu đồng, do nuôi heo thua lỗ…”, bà Tuyền thừa nhận.
“Bữa đó, tui báo công an bắt bả, là để cho bả chừa tật cờ bạc. Vì trước đó, tui biết bả ghé sòng bài ấy nên đã khuyên can nhiều lần, mà bả có nghe đâu”, ông Phước nói. Mấy lần, ông tâm sự với vợ:“Bà thấy đó, cờ bạc có ai giàu đâu? Cái nhà trúng số có được chỉ là của trời cho. Chứ có ai nhờ cờ bạc mua sắm được món đồ nào đâu, mà toàn là bán đi. Bỏ đi bà ơi”. Ông lo, nếu vợ mình còn cái máu đỏ đen trong người, không sớm thì muộn căn nhà tường còn sót lại cũng phải bán cho người khác.
Nhưng ông thừa nhận, chính ông cũng không ngờ, bài học mà ông muốn “dạy” cho vợ mình lại gây hậu quả quá lớn. Ông tưởng, công an chỉ bắt rồi phạt vài trăm ngàn đồng, không ngờ vợ mình dính cảnh tù tội. Bởi vậy, tháng vừa rồi, ông có làm đơn xin giảm miễn án phạt, gửi cho tòa án, có xác nhận của ban nhân dân ấp cùng Công an xã Đông Thành. Nội dung có đoạn:“… Tôi là người báo và hướng dẫn cho công an ấp kết hợp Cảnh sát 113 bắt sòng bài… trong đó có vợ tôi. Nhưng hiện vợ tôi còn giữ 1 đứa cháu ngoại, mẹ cháu đi làm ở xa, gia đình tôi rất là khó khăn. Dù sao đi nữa, vợ tôi vi phạm lần đầu, nay xin quý tòa cho vợ tôi được giảm miễn hình phạt nhẹ nhất…”.
![]() |
Lá đơn xin giảm án cho vợ
Ngày tòa xử, ông đích thân chở vợ mình ra tòa. Nhận án, tòa cho 15 ngày để làm đơn xin kháng án, bà về nhà lại đòi ly dị với ông. Ông chỉ biết xin:“Vợ chồng ở mấy chục năm nay rồi mà! Tui chỉ muốn làm một lần cho bà sợ thôi, đâu dè…”.
Còn gia đình của mấy phụ nữ bị ra tòa cùng vợ ông, cũng căm ông lắm khi biết ông là kẻ “chỉ điểm”.“Bao nhiêu người nói tui dữ lắm. Chỉ vì tui muốn dạy vợ mình mà bao nhiêu người vạ lây. Nhưng ai biểu cờ bạc? Có người còn chỉ mặt tui nói rằng vợ con mà ông đối xử kiểu đó? Tui trả lời là chỉ muốn cho con vợ tui nó sợ”,ông ngao ngán.
Thanh Tâm
Tuổi trẻ & Đời sống
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong vụ hàng trăm quái xế gây rối ở Hải Phòng

Bảo Lạc (Cao Bằng): Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Phú Yên: Bắt giữ 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến của nhóm "teen"

Kỳ Sơn (Nghệ An): Tài xế hầu toà vì gây tai nạn khiến 6 người tử vong

Bắt Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn vì sản xuất cồn giả

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan

Hải Phòng: Tạm giữ 5 đối tượng điều khiển mô tô náo loạn đường phố

Mường Lát (Thanh Hoá): Bắt 2 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy

Liên tiếp triệt phá hai vụ mua bán chất ma túy tại huyện Bảo Lâm và TP Cao Bằng
