Triển lãm “Đông Tây gặp gỡ” tại Hà Nội
|
2 nhân vật Bùi Hương Thủy và Bùi Minh Hồng - 2 họa sỹ trẻ có tình yêu mãnh liệt đối với Gốm sứ và Sơn mài. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội với niềm đam mê hội họa từ thuở nhỏ song con đường nghệ thuật chỉ thực sự bén duyên với Hương Thủy vào năm 2009 khi cô quay về Việt Nam học Sơn mài.
Tranh Sơn mài không chỉ là phương tiện cô gái này sử dụng để bày tỏ con người mình, nó còn chính là cầu nối giúp cô luôn hướng về quê hương, nguồn cuội. Mong ước lớn nhất của cô là quảng bá tranh Sơn Mài sang Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.
|
Đối với cô gái Bùi Minh Hồng, mặc dù đã tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh và có bằng MBA tại Đại Học Giơ-ne-vơ nhưng tình yêu mãnh liệt với chất liệu Gốm đã vượt lên trên tất cả, khiến cô gái Việt Nam nhỏ bé rời xa công việc văn phòng để đến với đất, với men từ đó cho ra đời sản phẩm gốm sứ đặc sắc vừa truyền thống lại vẫn mang đậm hơi thở châu Âu.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Hoàng thành Thăng Long rộn ràng sắc xuân với chuỗi hoạt động Tết
Văn học
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ
Văn hóa
Nâng tầm văn hóa Hà Nội để rồng bay cao hơn trong kỷ nguyên mới
Văn học
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay
Nghệ thuật
Dòng chảy Jazz lan tỏa cảm xúc xuân trong không gian cộng đồng
Văn hóa
Hào khí mở nước và linh hồn khai đất trong mạch nguồn văn hóa
Nghệ thuật
Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Tết dân gian An Hải
Nghệ thuật
“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nồng ấm tình quân dân nơi biên giới
Nghệ thuật
Sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới
Nghệ thuật


