Triển lãm “Việt Nam - Quê hương tôi”
|
Chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm, KTS Nguyễn Phú Đức cho biết: 3 tác giả hoạt động chuyên môn ở 3 lĩnh vực khác nhau, thiên hướng chụp ảnh cũng không giống nhau nhưng lại chung một niềm đam mê chụp hình và cảm cái tình của đất, con người của mỗi vùng miền trên dải đất hình chữ S.
Theo KTS Nguyễn Phú Đức, 63 tỉnh, thành ở Việt Nam đều có những nét riêng, đẹp mà quyến rũ để rồi mỗi khi đến không muốn về hoặc phải về thì đều mong quay trở lại.
Những cảnh đẹp mê hồn của những thời khắc bình minh, hoàng hôn, của mây bay, sương mù hay ruộng khi đổ nước, lúa vào vụ chín… đều được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi chép lại. Dù chỉ ở mức độ nghiệp dư nhưng cả 3 anh em đều cố gắng tìm những góc lạ của những chốn quen mà cảm nhận, lưu lại qua những khung hình.
Tác phẩm của tác giả Hồng Diệu.
Với 45 tấm ảnh trưng bày tại triển lãm không thể miêu tả đầy đủ các tỉnh, thành mà chỉ là đôi chút khắc họa về các vùng miền từ Bắc chí Nam, từ miền núi, đồng bằng đến ven biển mà còn như một món quà của đơn vị tổ chức là Ban quản lý phố cổ Hà Nội thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Quốc khánh 2/9.
Sau triển lãm, những tấm hình được nhượng quyền sở hữu đến bất kể người yêu nghệ thuật nào có mong muốn tiếp nhận, nhằm đóng góp một phần vào quỹ dành cho những chuyến chia sẻ cộng đồng đến những hoàn cảnh, vùng miền còn gặp khó khăn.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn học
Gió nơi miền ký ức
Văn hóa
Ngọc Khuê mừng sinh nhật con trai nhưng spotlight lại thuộc về… con dâu tương lai
Văn hóa
Người dân đi lễ chùa đầu năm, gửi gắm ước nguyện an lành
Văn hóa
Người Hà Nội nhộn nhịp du Xuân, xin chữ trong ngày đầu năm mới
Văn hóa
Để trục sông Hồng kể chuyện văn hiến ngàn năm...
Cảm ơn mùa xuân nhé!
Văn học
Vườn xuân
Thời trang
Diễn viên Hà Minh Ngọc nổi bật với áo dài du xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa
Mạch nguồn nội sinh, sức mạnh mềm trong kỷ nguyên mới
Văn học


