Trung Quốc: Người đàn ông nghèo nhận nuôi 12 trẻ bị bỏ rơi
Trẻ em ở nông thôn Trung Quốc chơi đùa. Ảnh: AFP
Câu chuyện về một công nhân đã về hưu ở miền đông Trung Quốc, người đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng những đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ với nguồn thu nhập ít ỏi, đã lay động trái tim hàng triệu người Trung Quốc.
Ông Yu Shangzhong, 75 tuổi, đến từ Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã nhận nuôi 12 bé gái trong vòng 35 năm, SCMP ngày 22/8 đưa tin.
Năm ông 40 tuổi, ông Yu và người vợ của mình – hiện bà đã mất - nhận nuôi đứa con đầu lòng, một cô bé vừa được sinh ra nhưng đã bị cha mẹ bỏ rơi.
Khoảng bốn năm sau đó, ông tìm thấy một bé gái khác bị bỏ rơi trong một chiếc hộp giấy đặt gần nhà và quyết định nhận cô bé làm con nuôi. Đứa trẻ thứ 3 cũng là một bé gái bị bỏ rơi ở một ngôi nhà gần đó.
Nhiều năm sau đó, Yu và vợ ông tiếp tục nhận nuôi nhiều em bé bị bỏ rơi và hiện nay, gia đình ông đã có cả thảy 12 “nàng tiên”.
Ông Yu Shangzhong, người đã nhận nuôi 12 đứa trẻ bị bỏ rơi. Ảnh: SCMP.
Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình ông Yu rất khó khăn do ông là người duy nhất kiếm được ít tiền với những công việc tạm bợ. May mắn thay, hiện ông đã tìm được một công việc ổn định hơn ở nhà xác địa phương.
Cô con gái đầu, năm nay đã 35 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi đã có những ngày khó khăn. Khi tôi còn là một cô bé, mẹ tôi cõng tôi trên lưng, thu thập phế liệu hoặc thậm chí đi ăn xin. Mọi người cho chúng tôi tiền và quần áo cũ”.
Khi một trong 12 cô con gái nuôi chết vì mắc bệnh, ông Yu và vợ đã rất đau khổ. Họ cảm thấy có lỗi và quyết định tìm cha mẹ nuôi cho những đứa trẻ còn lại, để chúng có cơ hội sống tốt hơn.
“Việc này giống như cho các con một cuộc sống mới, nếu chúng được đến những gia đình có điều kiện tốt hơn”, ông Yu chia sẻ và nói thêm rằng ông và vợ cuối cùng chỉ giữ lại 5 bé gái sống cùng với họ.
Dù gia đình rất nghèo, 4 bé gái ít tuổi nhất đều được học hành đầy đủ và đỗ vào đại học. Theo SCMP, hai người sẽ vào học tại một trường đại học ở Ôn Châu vào mùa thu này.
Ông Yu nhớ lại thời điểm năm 1998, khi ông nhận hai đứa con gái út của mình. Hai đứa bé được ông tìm thấy chỉ cách nhau 3 ngày. “Hai em bé được đặt trong hộp giấy chứa thông tin về ngày sinh. Một đứa lớn hơn đứa kia khoảng một tuần", ông kể lại.
Vào ngày sinh nhật thứ 70 của ông Yu, những cô con gái đã mua tặng ông một chiếc nhẫn vàng để bày tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục.
Sau khi biết đến câu chuyện của ông Yu, nhiều độc giả Trung Quốc đã để lại những lời khích lệ và kêu gọi quyên góp cho gia đình ông Yu. Một người sử dụng internet viết trên Sina.com: “Không phải ai cũng có lòng dũng cảm như ông ấy”.
“Những người tốt sẽ được đền đáp vì những hành động tốt đẹp của họ. Tôi mong họ luôn hạnh phúc”, một người khác viết.