Truyện ngắn: Bức tranh hổ
![]() |
Năm ngoái, dịp đầu năm tôi đi du lịch Lạng Sơn, gần biên giới có đền thờ Mẫu rất linh thiêng, người đi lễ, người bán hàng tấp nập, đông vui. Tôi dừng lại ở một ki ốt bán tranh. Đủ loại tranh sơn thủy hữu tình và tranh các loài vật. Người bán tranh chỉ vào tranh 3D hình con hổ vằn dữ dằn nhưng rất sinh động. Anh ta mời chào:
- Hổ là chúa sơn lâm, nhà ai có người tuổi Hổ là phúc đức lắm đấy. Người tuổi Hổ như bức bình phong che chắn mọi tai ương, hiểm họa cho tất cả các thành viên trong gia đình. Người tuổi Hổ nên treo tranh hổ mới may mắn. Bác mua bức tranh hổ này đi.
- Nhưng mà tôi tuổi Mèo, không phải tuổi Hổ.
- Ầy dà, thì mèo với hổ cùng họ mà. Người ta vẫn gọi mèo là tiểu hổ đấy thôi - anh bán tranh cố nài nỉ.
![]() |
Truyện ngắn: Bức tranh hổ |
Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ có cậu em tuổi Hổ, thế là móc ví ra mua bức tranh hổ.
Mang về tặng em, lặp lại người bán tranh đã nói về mục đích, ý nghĩa của bức tranh, cậu ấy vui lắm, cảm ơn rối rít và treo ngay bức tranh hổ ở phòng khách.
Mấy tuần sau tôi đến chơi, không thấy bức tranh hổ đâu, hỏi em thì cậu ấy bảo: - Có ông thầy pháp bảo em là phải vứt ngay bức tranh ấy đi. Vì hổ là chúa sơn lâm, không được mang vào nhà. Không nghe là thánh thần sẽ phạt. Thế là em vứt đi rồi, bác đừng giận em nhé.
Cuối năm con Trâu Tân Sửu, cậu em đó lại gọi điện cho tôi, giọng gấp gáp:
- Bác ơi, bác giúp em với. Năm tới là năm Hổ, bác mua ngay cho em bức tranh hổ thật đẹp như tranh dạo trước nhá. Từ ngày vứt bức tranh hổ bác tặng, nhà em gặp xui xẻo, làm ăn khó khăn quá. Vừa rồi, một ông thầy đến nhà xem phong thủy, bảo em tuổi Hổ phải treo tranh hổ thì mới yên cửa, yên nhà, làm ăn phát đạt. Bác cố giúp em…
Nghe câu em nói vậy, tôi chợt nghĩ: Thật là… lắm thầy quá, biết nghe thầy nào. Lại đang mùa dịch bệnh, các nơi thờ tự đều đóng cửa, hàng quán có còn bán không? Tôi lên Lạng Sơn để mua tranh bằng cách nào bây giờ?
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đọc sách - con đường hướng đến thành công

Tình yêu văn hóa truyền thống qua bộ sách "Vang danh nghề cổ"

Nghệ An hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 2025

Hấp dẫn và bổ ích chuỗi hoạt động tại Phố Sách Hà Nội

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc

Tình yêu Tổ quốc trong cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình

“Đọc sách - Điều bình thường mà vĩ đại" lan tỏa văn hóa đọc

Giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng về cội nguồn dân tộc

Hàng trăm loài lan hài Việt Nam xuất hiện trong sách
