Tag

Từ thiện bát nháo như chợ giời

Xã hội 23/06/2021 13:39
aa
TTTĐ - Thời nay, bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà từ thiện huy động tiền bạc, vật chất giúp đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn.
Thanh niên dùng tờ giấy in chữ "Đoàn từ thiện..." để thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 “Thánh ăn gian” Kim Tử Long tỏa sáng trong gameshow từ thiện

Chỉ cần lập một tài khoản trên mạng xã hội weblog, facebook, twiter, twoo… đưa và cái ảnh thương tâm, khó khăn lên, thậm chí chỉ dùng điện thoại nhắn tin lập một group, rồi kêu gọi những người hảo tâm là huy động được tiền của để làm từ thiện giúp nạn nhân chất độc da cam, hay người bị tai nạn giao thông thảm khốc, đau lòng… hoặc xây điểm trường dột nát tại một bản làng dân tộc thiểu số hẻo lánh ở vùng sâu vùng xa.

Từ thiện là một từ Hán Việt. Từ là… thương yêu từ tâm. Thiện là… tốt lành. Từ thiện có nghĩa là từ lòng nhân từ mà làm việc tốt lành cho con người, vì con người, rộng hơn là cho chúng sinh. Các hành vi và việc làm có mục đích mà không tự nguyện, tự giác xuất phát từ lòng thương yêu con người và thiên nhiên, vô danh vô lợi thì không thuộc phạm trù từ thiện.

Theo quan niệm nhà Phật thì từ thiện là… bố thí. Thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho tất cả mọi người, cho cùng khắp mọi vật mọi nơi. Bố thí có Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí. Cái gọi là từ thiện hiện nay đang thực hiện rầm rộ nơi mọi nơi, mọi người mới chỉ là Tài thí. Có nghĩa là đem thân mạng, vật thực, tiền bạc, của cải của mình ra cho người hoạn nạn, khó khăn. Trong Tài thí thì đem thân mạng ra cho là cao cả nhất, giàu từ bi bác ái nhất. Chẳng hạn như câu chuyện đi biển, thuyền bị chìm, người lái buôn buông tay khỏi cột buồm cho người xấu số khác bám vào khỏi chết đuối, là đem cái mạng sống quý báu của mình cho người khác.

Hoặc những người lao vào hỏa hoạn cứu người, nhảy xuống sông hồ cứu người đuối nước là thí nội tài, hy sinh tính mạng của mình cho người khác. Còn đem thức ăn, đồ mặc, tiền bạc, vật dụng, thậm chí ruộng đất, nhà cửa… cho người nghèo đói, túng thiếu, thất cơ lỡ vận, hoạn nạn, gặp thiên tai địch họa… là thí ngoại tài.

Trong đời sống, có rất nhiều người mang tâm từ bi bác ái, tự nguyện tự giác đi từ thiện (bố thí) một cách vô danh vô lợi. Một cặp vợ chồng doanh nhân trao tặng các chiến sỹ Trường Sa cánh rừng cao su 170ha và lập Quỹ hỗ trợ mổ tim cho hàng ngàn người. Ông bạn nhà văn của tôi cùng cộng sự có ý tưởng xóa cầu khỉ, đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay xây hơn 100 cây cầu ở Nam Bộ sắt thép, lúc khảo sát, lễ khánh thành, ổng đều yêu cầu mọi người tự đi xe đến, tự bỏ tiền chi phí cá nhân, chứ không được cấu véo một cắc nào vào quỹ từ thiện xây cầu.

Một em bé dùng số tiền ăn sáng nhỏ nhoi tặng đồng bào bị bão lụt miền Trung. Một cụ già ra đường chặn đoàn xe cứu trợ lũ lụt, gửi thùng mỳ tôm đến nơi đang cần… Rất nhiều người làm từ thiện nhưng giấu tên, không màng danh lợi. Tôi biết một trường hợp đã góp cả trăm triệu đồng cho một Quỹ từ thiện đóng thuyền tặng đồng bào miền Trung bị lũ lụt, và hàng năm thường xuyên tài trợ cho những ca mổ tim… nhưng đều kèm theo điều kiện là… không ghi tên, không công bố danh tính, địa chỉ.

Danh hài Hoài Linh trong một chuyến đi từ thiện
Danh hài Hoài Linh trong một chuyến đi từ thiện

Trái lại, đang tồn tại một hiện thực đau lòng là… từ thiện bát nháo, trục lợi, bất minh. Một nữ doanh nhân, một chàng ca sĩ đi từ thiện lại tiền hô hậu ủng, rầm rộ bao nhiêu người cùng đi, chụp ảnh khoe công, kéo cả phóng viên đi viết bài để lưu danh tên tuổi. Thậm chí một kẻ vô danh tiểu tốt cũng lập nhóm từ thiện rồi “khua chiêng gõ mõ”, chụp ảnh “nuôi” facebook và khoe khoang.

Đặc biệt bẩn thỉu, vô phúc là những kẻ lợi dụng từ thiện như một nghề để kiếm chác, mưu lợi. Một nhà doanh nghiệp nghe tin nhóm từ thiện đang kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp tiền cho một ca một tim, chị liên hệ được đưa bệnh nhân đến bệnh viện và chi phí cho toàn bộ ca phẫu thuật nhưng bị khước từ.

Khước từ bởi “nhà từ thiện” muốn giữ lại để huy động tiền, còn số tiền cho bệnh nhân bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu thì chỉ có trời biết được.

Khước từ bởi “nhà từ thiện” muốn có danh qua ca mổ tim này, mà không muốn nhường cho người khác. Vậy là bố thí mà không vô danh vô lợi rồi. Thậm chí có kẻ lừa đảo trên mồ hôi, nước mắt người nghèo, người bị nạn. Công an Hà Nam đã khởi tố bắt giam tên Trần Văn Lâm - lập ra Fanpage Hỗ trợ trẻ em để lừa đảo, chiếm đoạt 6,6 tỉ đồng. Hàng ngàn người từ tâm những nhẹ dạ, cả tin đã gửi tiền cho Lâm làm từ thiện, và số tiền khổng lồ ấy đã không đến địa chỉ cần đến là các trẻ em nghèo, khuyết tật.

Những ngày vừa qua, dư luận xã hội phẫn nộ phê phán diễn viên Hoài Linh hô hào đồng bào đóng góp được gần 14 tỷ đồng, rồi giữ trong tài khoản, 6 tháng trôi qua mà… chưa trao cho đồng bào bão lụt miền Trung. Từ thiện cho đồng nào lũ lụt là... từ thiện nóng, là cứu trợ khẩn cấp, chứ không phải từ thiện thường xuyên để mà câu giờ. Người chết cần tiền để lo mai táng ngay chứ không chờ đến lúc cỏ mọc xanh mồ. Người trôi nhà mất cửa cần tiền để dựng tạm chỗ chui ra chui vào ngay chứ không chờ 6 tháng vật vạ đi ở nhờ nhà người khác hay dật dờ nơi gầm cầu xó chợ để chờ tiền từ thiện đến quá muộn màng. Người mất hoa màu cần tiền để san lại đồng ruộng và mua giống trồng cấy, chứ khi đã trồng cây xanh tốt đơm bông trổ hạt và thu hoạch...thì tiền cứu trợ còn ý nghĩa sử dụng gì? Người bị trôi hết gạo ngô, cần tiền mua lương thực để ăn, chứ dài cổ nhịn đói chờ 6 tháng anh Hoài Linh mang tiền đến cứu trợ ư? Thử hỏi tính khẩn cấp, cần thiết liệu có còn không?

Anh Hoài Linh bảo vì Covid-19 không tụ tập đông người, không trao tiền từ thiện được. Nhưng đợt bùng phát dịch thứ 3 ở Đà Nẵng là tháng 5 năm ngoái, còn đợt dịch bùng phát thứ tư là 27/4 năm nay. Trong khoảng thời gian không có dịch sao anh không mang tiền của các nhà hảo tâm đến đồng bào vùng lũ lụt? Cô Thủy Tiên chồng con giùm giề, thâm gái dặm trường bỏ hát gần hai tháng trời ngoi ngóp trên sóng nước lũ lụt không từ gian khổ, hiểm nguy mang gần 200 tỷ đồng đến với đồng bào hoạn nạn đấy.

Đi làm từ thiện mà vô cảm trước nỗi đau khổ của đồng bào. Đi làm từ thiện để thỏa mãn cái thói háo danh và lợi dụng từ thiện để xây dựng hình ảnh, đánh bóng cái tâm, cái đạo, cái tên của mình, thì gọi là từ thiện bẩn. Trong nhà Phật, pháp bố thí là cái nhân lành tạo nên quả phúc. Hướng thiện tích phúc. Tiếc rằng, rất nhiều người làm từ thiện do cái tâm quỷ, tâm ma nên mòn phúc, mất phúc.

Từ thiện trong xã hội đã đẩy lên thành phong trào. Phong trào mang tính nhân văn thì quý hóa quá, tiếc thay nó đang bất cập và nảy sinh vô vàn tiêu cực. Bao nhiêu người, bao nhiêu tổ chức từ thiện không biết. Thu được bao nhiêu tiền của, và số tiền của ấy đến được nơi cần đến bao nhiêu đồng cũng không biết. Tình trạng thả nổi từ thiện gây hậu quả tiêu cực, thiếu minh bạch đang nhức nhối và bế tắc.

Một fanpage lừa đảo
Một fanpage lừa đảo

Tháng 10, tháng 11 năm ngoái, lũ lịch sử, lũ chồng lũ miền Trung. Cả nước hướng về nơi đồng bào bị thiên tai, tiền, hàng hóa, quần áo, vật liệu xây dựng của những người hảo tâm với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã đến với người bị nạn. Cũng lúc ấy, nhân trường hợp ca sỹ Thủy Tiên huy động được gần 200 tỷ đồng và tổ chức đi cứu trợ lũ lụt miền Trung, dư luận đã nổi sóng cồn: cá nhân được tổ chức làm từ thiện cứu trợ đồng bào lũ lụt hay không?

“Theo Điều 5 Nghị định 64/2008 quy định chỉ có các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; báo, đài của trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập, hoạt động theo quy định… Điều 5 của Nghị định 64 còn quy định ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng hóa cứu trợ”.

Rõ ràng, công tác từ thiện về mặt pháp lý đang vênh, có lỗ hổng và lạc hậu, không đi kịp cuộc sống hiện đại ngổn ngang, phức tạp, sự kiện nối tiếp sự kiện, vấn đề cũ chưa giải quyết thì vấn đề mới đã đặt ra. Tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, nhưng thời gian thì trôi qua đã 6 tháng mà Nghị định mới vẫn chưa ra đời. Từ thiện vẫn mạnh ai nấy làm, bát nháo như chợ giời. Cứ đà này thì người tử tế không dám làm từ thiện, còn kẻ trục lợi thì chớp lấy thời cơ làm giàu trên mồ hôi, nước mắt đồng bào gặp khó khăn, bị hoạn nạn.

Đã đến lúc phải đặt từ thiện trên một nền tảng pháp lí vững vàng, đúng luật, quản lý chặt chẽ, minh bạch. Ai được làm từ thiện, ai không? Đăng ký, quản lý công việc và các nhà tổ chức từ thiện ra sao? Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch để không nhập nhằng lẫn lộn xấu tốt, làm ảnh hưởng đến công việc từ thiện và tổn thương các nhà từ thiện từ bi bác ái, chân chính.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Đọc thêm

Hà Nội: Chạy nước rút chuẩn bị cho ngày hội toàn dân Xã hội

Hà Nội: Chạy nước rút chuẩn bị cho ngày hội toàn dân

TTTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với cử tri cả nước, hơn 6,06 triệu cử tri thành phố Hà Nội sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm để ngày 15/3/2026 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Lĩnh Nam chốt mốc thời gian xử lý kho, xưởng vi phạm đất công Đô thị

Lĩnh Nam chốt mốc thời gian xử lý kho, xưởng vi phạm đất công

TTTĐ - Sáng 27-2, Đảng ủy - UBND phường Lĩnh Nam (Hà Nội) tổ chức buổi làm việc với đại diện các sở, ngành thành phố, Công an thành phố và các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất do phường quản lý tại khu vực vùng bãi sông Hồng, nhằm thống nhất tiêu chí chung và công khai lộ trình xử lý các kho, xưởng, bến bãi vi phạm theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Trên 170 cá nhân, doanh nghiệp tham dự hội nghị và nêu nhiều ý kiến.
LG Electronics Việt Nam khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026 Xã hội

LG Electronics Việt Nam khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026), tiếp tục tìm kiếm và đồng hành cùng các cá nhân, tổ chức có sáng kiến ý nghĩa nhằm tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững cho cộng đồng. Đây là chương trình thường niên toàn cầu do LG phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI) thực hiện tại nhiều quốc gia.
Vận động "xuyên đêm", người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm Giải phóng mặt bằng

Vận động "xuyên đêm", người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm

Thay vì phải tổ chức cưỡng chế vào sáng 26/2, lãnh đạo phường Nghĩa Đô đã kiên trì vận động đến 1 giờ sáng cùng ngày. Với tinh thần trách nhiệm cao, hệ thống chính trị đã thuyết phục thành công hàng chục hộ dân tự giác chấp hành, khơi thông mặt bằng dự án.
Dệt "lưới an sinh" vững chắc cho người lao động tự do BHXH & Đời sống

Dệt "lưới an sinh" vững chắc cho người lao động tự do

TTTĐ - Trong bức tranh kinh tế sôi động và đa dạng của Thủ đô, bên cạnh khu vực kinh tế chính thức với quan hệ lao động bền vững, đang tồn tại một lực lượng đông đảo người lao động tự do, lao động phi chính thức. Họ là những người lái xe công nghệ, tiểu thương, thợ xây dựng tự do hay những người làm việc trên các nền tảng số. Dù đóng góp không nhỏ vào dòng chảy kinh tế, nhưng họ lại đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro của cuộc sống do thiếu "tấm khiên" bảo vệ.
Các xã, phường ngoại thành Hà Nội nghiêm túc học tập quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị Xã hội

Các xã, phường ngoại thành Hà Nội nghiêm túc học tập quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị

TTTĐ - Sáng 25/2, các xã, phường ngoại thành Hà Nội như Mê Linh, Tiến Thắng, Quang Minh, Hồng Vân, Thường Tín ... triển khai học tập Nghị quyết 79, Nghị quyết 80 với tinh thần tập trung, nghiêm túc; gắn với bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô.
Bài 3: Không để mùa Xuân là “khoảng lặng” của phát triển Xã hội

Bài 3: Không để mùa Xuân là “khoảng lặng” của phát triển

TTTĐ - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến trong một thời khắc đặc biệt: Ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và là năm đầu tiên Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì thế, mùa Xuân mới không chỉ mang theo niềm vui sum họp, mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới - nơi người dân là trung tâm của mọi quyết sách...
Dấu ấn "công viên mở" - Xóa bỏ rào cản, kết nối lòng người Đô thị

Dấu ấn "công viên mở" - Xóa bỏ rào cản, kết nối lòng người

TTTĐ - ​Khác với những năm trước, năm nay, niềm vui đón Tết của người dân Hà Nội được nhân lên gấp bội khi chủ trương phá bỏ hàng rào tại các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố đã chính thức hoàn tất ngay trước thềm năm mới. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt mang tính đột phá trong tư duy quản lý đô thị mà còn thiết lập nên những không gian công cộng mở, thân thiện, thiết thực phục vụ nhu cầu vui chơi, du xuân của Nhân dân.
Có một Hà Nội “rất khác” trong mắt người dân và du khách Xã hội

Có một Hà Nội “rất khác” trong mắt người dân và du khách

TTTĐ - Sự gia tăng hàm lượng trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa tại các không gian di sản, điểm di tích lịch sử tiêu biểu của Thủ đô đã khiến cho người dân và du khách đến với Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay cảm nhận rõ nét hơn sức hút của một đô thị cổ nhưng vô cùng duyên dáng và hiện đại.
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nhân lên những mùa xuân Môi trường

Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nhân lên những mùa xuân

TTTĐ - “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động tiếp nối truyền thống suốt 66 năm qua mà còn là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Chính vì thế, Tết trồng cây chính là dịp để lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nhân lên những mùa xuân, thiết thực hướng tới các mục tiêu tháo gỡ 5 điểm nghẽn mà thành phố Hà Nội đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Xem thêm