Từ vụ việc mẹ ruột bạo hành bé gái 12 tuổi: Hãy nghĩ đến con trẻ trong cuộc hôn nhân
Ngày 21/2, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142, khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) về tội "hành hạ con" theo quy định tại Điều 185, khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông còn phê chuẩn lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày bị bắt (20/2/2021).
![]() |
Bé gái bị mẹ ruột bạo hành bầm tím tay chân |
Trước đó, theo phản ánh của báo chí, bé gái 12 tuổi ở quận Hà Đông (Hà Nội) tố bị mẹ ruột bắt trói và đánh đập dã man. Em cũng cho biết đã nhiều lần bị chính người tình của mẹ xâm hại ngay tại nhà.
Được biết, bé gái 12 tuổi này là con út của cặp vợ chồng đã ly hôn, sống cùng mẹ và 3 người em trai cùng mẹ khác cha tại phường Hà Cầu. Trong thời gian chung sống, bé thường xuyên bị mẹ đánh đập. Năm 2020, mẹ của bé gái có bạn trai mới. Cũng trong thời gian này, em thường xuyên bị bạn trai của mẹ ruột đánh và xâm hại tình dục.
Ngày 20/1/2021, khi phát hiện ra hành vi bỉ ổi của bạn trai, mẹ của bé bắt con gái ruột nằm úp mặt xuống giường trói chân tay và dùng que tre, dây điện... đánh đập dã man. Theo thông tin ban đầu, mẹ ruột của bé gái này chỉ đăng ký kết hôn với một người nhưng có 5 con với 5 người đàn ông khác nhau.
Trước thông tin vụ việc, bạn đọc Hoàng Anh (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, đây là một bà mẹ độc ác vô nhân tính. Thế kỷ 21 ở giữa Thủ đô mà vẫn có chuyện không thể tin nổi, quá dã man tàn nhẫn. Đáng lẽ ra, bé gái 12 tuổi phải được chăm sóc, yêu thương. Đôi bàn tay non nớt của em đáng ra phải được cầm sách, cầm bút, học hành chứ làm sao phải chịu những vết bầm, vết xước của đòn roi như thế.
“Hổ dữ cũng không ăn thịt con” nhưng người mẹ này đã mất nhân tính, tôi đề nghị phát luật trừng trị thích đáng mẹ ruột của bé và nhân tình của người mẹ đó”, Hoàng Anh bày tỏ.
![]() |
Lưng bầm tím vì bị đánh đập |
Bạn đọc Lê Thị Hằng (trú tại Hà Đông, Hà Nội) bức xúc: “Tội ác tày trời của những người lớn, lại ngay cả mẹ ruột gây ra cho bé như thế này thì quãng đời dài phía trước của bé gái không biết làm sao trở lại bình thường đây? Tôi mong các bậc phụ huynh hãy nghĩ đến con trẻ trong cuộc hôn nhân của mình. Xin đừng biến các con thành nạn nhân và huỷ hoại cuộc đời của con”.
Bạn Nguyễn Văn Minh (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) nêu quan điểm, dù bất cứ lý do gì thì cũng không thể chấp nhận hành động dã man, mất nhân tính của người mẹ và tình nhân. Hành vi bạo lực, đánh đập con trẻ, xâm hại tình dục trẻ em xuất phát từ nhân cách lệch lạc, không còn tính người. Điều đó cũng đặt ra nhiều vấn đề trong lối sống của con người trong xã hội hiện đại.
“Trong khi trong xã hội, có biết bao nhiêu người cha, người mẹ đang tìm mọi cách để có được những đứa con; bảo vệ che chở, hi sinh, hết lòng vì con cái. Mình không hiểu tại sao người mẹ này từng mang nặng đẻ đau sinh ra con lại độc ác như vậy. Kẻ nhân tình kia mất tính người đến thế, hãm hiếp cả em bé 12 tuổi. Dù có biện minh thế nào thì hành động của những con người này cũng gây phẫn nộ cho rất nhiều người và là tội ác không thể tha thứ”, Minh bày tỏ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025

Ý chí của nhà báo, phóng viên trẻ trong thời kỳ mới

Ấn tượng với gian trưng bày của các cơ quan báo chí Thủ đô

Hành trình bền bỉ, kiên trung, phụng sự sự nghiệp cách mạng cao cả

Giá trị lớn nhất của nghề Báo nằm ở sự thay đổi do những con chữ tạo ra

Báo chí hãy mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và thử nghiệm

“Cầu nối” đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Gõ nhịp nghề báo từ những trái tim trẻ
