Ước mơ được thắp sáng từ những bữa cơm đong đầy yêu thương
![]() |
| Cô Hồ Thị Thúy Vân cùng tập thể giáo viên nhà trường, các em học sinh quyên góp “bữa cơm 0 đồng” |
Gian lan gieo con chữ nơi đại ngàn
Khi ánh nắng đầu ngày còn chưa xuyên qua màn sương đặc quánh, nơi chân đèo Măng Rơi đã dần hiện lên hình ảnh quen thuộc mà đầy cảm xúc, Trường tiểu học Kim Đồng nhỏ bé nhưng kiên cường nằm giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Trường Tiểu học Kim Đồng thuộc thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, một trong những địa bàn khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, nơi mà chuyện con chữ vẫn còn là hành trình gian nan với bao thế hệ học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong khuôn viên trường sạch sẽ, tươm tất, những ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên ánh lên niềm vui khi bước vào năm học mới. Những bộ đồng phục còn mới tinh, những chiếc cặp sách được ôm chặt vào lòng như báu vật, và cả sự háo hức không giấu nổi hiện rõ trên từng gương mặt nhỏ xíu.
Rồi bất chợt, tiếng trống trường vang lên: “Tùng, tùng, tùng…”. Tiếng trống ấy như hồi kèn hiệu triệu của núi rừng, khiến cả lũ học trò nhỏ vội vàng ùa vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới.
Nghĩ cũng lạ! Nơi đây là vùng cao, đường sá cách trở, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em nhà cách trường tới 8km, phải đi bộ hàng giờ mới đến được lớp. Vậy mà, sáng đầu tiên của năm học mới, không một em nào vắng mặt, không em nào đến muộn.
![]() |
| Trường Tiểu học Kim Đồng |
Cô Hồ Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, xúc động chia sẻ: Trường có tất cả 4 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 3 điểm lẻ rải rác khắp xã. Hiện trường có 708 học sinh, chia thành 28 lớp. Trong đó, có khoảng 40 em phải đi bộ từ nhà đến trường mỗi ngày, với quãng đường trung bình khoảng 8km.
Không giấu nổi niềm tự hào, cô Vân kể thêm, dù khó khăn là vậy, nhưng những năm gần đây trường đạt tỷ lệ chuyên cần cao. Điều ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ tập thể giáo viên nhà trường trong suốt nhiều năm qua.
Từ việc vận động phụ huynh, tổ chức mô hình “bữa cơm 0 đồng” cho học sinh nghèo, đến chăm lo từng bộ đồng phục, từng quyển vở, từng đôi dép cho các em, tất cả đều xuất phát từ tâm huyết giữ chân học trò ở lại với lớp với con chữ.
![]() |
| Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông quyên góp ủng hộ mô hình “bữa cơm 0 đồng” |
Theo cô Hồ Thị Thúy Vân: Những năm trước đây, trường vô cùng khó khăn, đa số học sinh của trường là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn, chính vì vậy, tỷ lệ chuyên cần học sinh lên lớp rất thấp. Có nhiều em nhà cách trường khá xa nên các em chỉ lên lớp buổi sáng, buổi trưa các em về nhà rồi nghỉ học theo bố mẹ lên rẫy.
Để đưa các em lên lớp, nhiều giáo viên của trường sau khi dạy xong, phải lặn lội sớm, tối tìm đến từng nhà phụ huynh, động viên các em lên lớp. Tuy nhiên, đấy là phương án tạm thời và chỉ được một thời gian ngắn các em lại vắng học.
Cũng vì cái nghèo, cái đói quanh quẩn, mà ước mơ tìm con chữ của các em học sinh cứ xa dần. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng bắt đầu nhen nhóm lên ý tưởng phải để “cái bụng no mới lo được con chữ” cho các em học sinh.
![]() |
| Ước mơ đến trường của các em học sinh luôn được thắp sáng từ những "bữa ăn 0 đồng" |
![]() |
“Cái bụng no mới lo con chữ”
Trường Tiểu học Kim Đồng không chỉ là nơi học tập, mà còn là một mái nhà thứ hai, nơi gìn giữ ước mơ cho những đứa trẻ vùng cao. Mỗi trang sách, mỗi bài học nơi đây là từng hạt giống hy vọng được gieo vào lòng đất đỏ bazan, để một ngày nào đó, chính những cô, cậu học trò hôm nay sẽ quay trở lại, tiếp tục vun trồng tri thức cho quê hương mình.
Với cô Hồ Thị Thúy Vân và những người đồng nghiệp, điều hạnh phúc nhất không phải là thành tích, mà là từng bước chân đến lớp đều đặn của học sinh, là ánh mắt sáng lên khi hiểu bài, là những nụ cười hồn nhiên mỗi ngày cắp sách tới trường.
Trong cái se lạnh buổi sớm giữa núi rừng đại ngàn, hình ảnh những em học sinh bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn cho thấy điều gì đó thật đặc biệt đang diễn ra ở Trường Tiểu học Kim Đồng. Không chỉ là nơi gieo chữ, nơi đây còn có một “bếp ăn 0 đồng”, nơi tình yêu thương được nấu thành những bữa ăn nóng hổi, đủ đầy chất dinh dưỡng.
![]() |
| Dù khó khăn đến mấy, những ước mơ vẫn sẽ tiếp tục được thắp sáng từ chính những bữa cơm đong đầy yêu thương |
Nhớ lại những năm trước, cô Vân kể, không ít học sinh phải đến lớp với chiếc bụng đói meo, nhiều em chỉ kịp ăn vội bát cơm nguội hoặc không có gì ăn do nhà nghèo, xa trường. Việc đi học trễ, thậm chí vắng học xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập và tinh hần của các em.
“Từ ngày có những tô phở nóng hổi buổi sáng, các em học sinh đến trường không chỉ chuyên cần mà còn mang theo một tâm trạng vui tươi, hồ hởi, qua đó những tiết học đạt hiệu quả hơn rất nhiều. Không còn tình trạng học sinh vắng học như những năm trước đây”, cô Vân chia sẻ.
Để có kinh phí duy trì bếp ăn cho học sinh nghèo, cô Vân cùng tập thể giáo viên đã thực hiện sáng kiến “nuôi” heo đất. Mỗi dịp khai giảng năm học mới, một chú heo đất xinh xắn được đặt trang trọng trước sân trường. Từ giáo viên, đại biểu đến phụ huynh và học sinh đều được mời lên quyên góp.
![]() |
| Cô Hồ Thị Thúy Vân bên mô hình nuôi heo thịt, vịt thịt để duy trì “bữa ăn 0 đồng" cho học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn |
Không quan trọng nhiều hay ít, có người bỏ vào vài chục nghìn, có em chỉ có thể góp vài ngàn lẻ, nhưng tất cả đều mang một ý nghĩa lớn lao: Chung tay để không em nhỏ nào phải đến lớp với cái bụng đói.
Số tiền ấy được nhà trường công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, giúp mua thực phẩm nấu ăn sáng và trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em mồ côi cha mẹ hoặc nhà ở xa.
Không dừng lại ở đó, nhà trường còn tổ chức nuôi heo thịt sau khuôn viên, một hình thức gây quỹ bền vững khác. Thầy cô thay phiên nhau chăm sóc đàn heo, coi đó như một phần trách nhiệm và nghĩa tình với học trò của mình.
Những đồng tiền nhỏ được gom góp mỗi ngày, những con heo thịt sau một thời gian chăm sóc bán ra mang lại nguồn thu đáng kể để duy trì hoạt động “bếp ăn 0 đồng”. Nhờ vậy, nhiều năm qua, học sinh nghèo của trường Kim Đồng không còn phải ăn qua loa trước khi đến lớp.
Chính sự tận tâm ấy đã chạm đến trái tim của nhiều mạnh thường quân. Ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân biết đến mô hình “bữa cơm 0 đồng” của trường Kim Đồng và chủ động hỗ trợ: người góp tiền, người tặng gạo, thịt, rau củ… Nhờ vậy, bếp ăn của trường luôn đỏ lửa, tiếp tục hành trình nâng đỡ những đôi chân nhỏ trên con đường đến trường.
![]() |
| Các cô giáo Trường Tiểu học Kim Đồng hỗ trợ các em học sinh trong bữa ăn trưa |
![]() |
Ước mơ của cô bé chưa từng nhìn thấy cha
Trong lớp 5A2, Trường Tiểu học Kim Đồng, cô bé Y Thu Nguyệt ánh mắt long lanh khi nhắc đến ước mơ làm bác sĩ. Ước mơ ấy được thắp lên không phải từ những điều xa vời, mà từ một nỗi đau thật gần.
Bố mất khi em tròn một tháng tuổi, căn bệnh quái ác đã lấy đi bố. Em chỉ biết mặt bố qua những tấm hình cũ và lời kể của mẹ. Từ nhỏ, em đã lớn lên trong sự tảo tần, lam lũ của mẹ. Nhà nghèo, mẹ một mình gánh gồng nuôi con, vừa làm rẫy, vừa làm thuê. Hiểu được nỗi khổ ấy, Nguyệt ngoài giờ học luôn phụ mẹ việc nhà, theo mẹ lên nương.
Con đường từ nhà Nguyệt đến trường dài và gập ghềnh, có những đoạn chỉ là vệt mòn qua triền dốc. Trước đây, vì nhà xa, có hôm Nguyệt phải nghỉ học để theo mẹ lên rẫy. Nhưng từ ngày có chương trình “bữa cơm 0 đồng”, em đến lớp đều đặn hơn, không còn phải nghỉ học nữa.
“Thầy cô nấu ăn sáng, ăn trưa miễn phí, em được ăn no, không còn mệt mỏi khi học nữa. Em vui lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ, để chữa bệnh cho người nghèo như bố em ngày xưa”, giọng Nguyệt đầy quyết tâm.
![]() |
| Bếp ăn của trường luôn đỏ lửa, tiếp tục hành trình nâng đỡ những đôi chân nhỏ trên con đường đến trường |
Còn ở lớp 5A1, một cậu bé gương mặt rạng ngời khác cũng khiến nhiều người cảm động đó là em A Sa Ly Hưng. Hưng sống cùng gia đình thuộc diện hộ nghèo tại thôn Mô Pả. Em hồ hởi khi nói về việc đi học: “Ngày nào em cũng được ăn ngon, đủ chất, không phải lo đói như trước. Em sẽ không nghỉ học và cố gắng thật giỏi để sau này được làm chú bộ đội, bảo vệ Tổ quốc.”
Giấc mơ của Hưng không chỉ là mơ ước cá nhân, mà còn là khát vọng của cả một thế hệ trẻ vùng cao đang nỗ lực vượt lên khó khăn, nuôi dưỡng lý tưởng lớn từ chính những điều nhỏ bé như một bữa ăn đầy đủ mỗi ngày.
Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), đánh giá: “Việc Trường Tiểu học Kim Đồng đưa học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn về nuôi dưỡng và nấu ăn miễn phí là một nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn.
Đây là mô hình cần nhân rộng để các em học sinh thuộc diện mồ côi, hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội đến trường học tập”.
![]() |
| Cô Hồ Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng |
Giữa mảnh đất còn nhiều thiếu thốn như Tu Mơ Rông, những “bữa cơm 0 đồng” không chỉ đơn thuần là những suất ăn, mà là chiếc cầu nối yêu thương, nâng đỡ ước mơ đến trường của những đứa trẻ nghèo.
Dưới mái trường Kim Đồng, nơi cô hiệu trưởng và tập thể giáo viên ngày ngày bền bỉ chăm sóc từng bữa cơm, từng giấc ngủ cho học sinh, những ước mơ được ươm mầm, từng bước chạm tới ánh sáng tri thức. Và có lẽ, trong tiếng trống trường vang vọng giữa đại ngàn, đâu đó đã có lời hứa thầm lặng: Dù khó khăn đến mấy, những ước mơ vẫn sẽ tiếp tục được thắp sáng từ chính những bữa cơm đong đầy yêu thương.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Cảnh báo bùng nổ các khoá “chữa lành, phát triển bản thân” giá rẻ dẫn dắt lên học phí hàng trăm triệu đồng
Giáo dục
Chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển bền vững của Thủ đô
Giáo dục
Điểm sáng trong lĩnh vực đào tạo
Giáo dục
Cần "luật hóa" dinh dưỡng học đường
Giáo dục
HDI English - Hành trình kiến tạo giáo dục bằng trái tim
Giáo dục
Lào Cai: Khởi công xây dựng 4 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Giáo dục
Xây dựng các trường nội trú và liên cấp: Thần tốc, táo bạo như chiến dịch Quang Trung ngày xưa
Giáo dục
Dạy học sinh an toàn mạng: Bắt đầu từ cú chạm có trách nhiệm
Giáo dục
Trường THPT Đồng Quan - tự hào 50 năm gieo hạt giống tri thức
Giáo dục













